Gaston Merlo và Minh Phương lập siêu phẩm

21/07/2013 13:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công tâm mà nói, cuộc đối đầu thượng đỉnh giữa HA.GL và SHB.ĐN không thực sự mãn nhãn, so với những kỳ vọng trước đó. Tuy nhiên, Minh Phương và Gaston Merlo đã thể hiện đúng đẳng cấp của mình

Phút thứ 71 của trận đấu, thời điểm mà tỷ số vẫn đang là 1 – 0 nghiêng về phía đội chủ nhà, Minh Phương có bóng cách cầu môn của Bassey Akpan chừng 25m. Đường nhả bóng có phần với của Quốc Anh trước đó, vô tình đặt Minh Phương vào thế có thể ra chân. Và một siêu phẩm nữa của tiền vệ đội trưởng SHB.ĐN đã xuất hiện. Cú duỗi mu chính diện của Minh Phương, bóng tìm đến góc cao khung thành Akpan, không cho “người nhện” một cơ hội cản phá nào.



Gaston Merlo chơi ngày càng hay trong màu áo SHB.ĐN. Ảnh: V.S.I

Cần nhớ rằng trước đó, Gaston Merlo cũng đã thử vận may bằng cú quăng chân bóng sống rất hiểm hóc nhưng người chiến thắng lại là thủ môn người  Nigeria. Những pha bay người đẩy bóng, phản xạ nhanh như điện của Bassey Akpan mới chính là chìa khóa giúp HA.GL trở thành đội bóng để lọt lưới ít nhất, chứ chưa chắc hàng thủ của họ đã hay nhất V-League. Ngay cả khi phải vào lưới nhặt bóng sau cú ra chân của Minh Phương, Akpan vẫn quá xuất sắc.

Tuy nhiên, một cánh én không làm nên mùa Xuân. Chỉ 7 phút sau bàn thua đầu tiên, Akpan cũng không thể làm nhiều hơn, với cú sút căng như kẻ chỉ ở cự ly gần của Gaston Merlo. Pha chuyền bóng điểm rơi đầy cảm giác của Minh Phương đã loại toàn bộ hàng phòng ngự HA.GL, để Gaston Merlo thoát xuống. Và lần này, hung thần người Argentina đã không mắc bất cứ một sai sót nào. Một bàn thắng đẹp và là một pha bóng kiểu mẫu.

Trên thực tế, người ta không lạ lẫm gì, nếu một trong hai cái tên (thậm chí là cả hai), Minh Phương và Gaston Merlo ghi những siêu phẩm. Vấn đề là, trong khi Minh Phương đã bước qua tuổi 34, nhưng vẫn có thể nuốt trọn 90 phút ở tốc độ cao, còn Gaston Merlo, anh chỉ vừa trở lại sân Chi Lăng sau hơn 6 tháng phẫu thuật gối và chủ yếu tập vật lý trị liệu. “Cảm giác như Merlo sau khi phẫu thuật còn khéo hơn cả trước”, tiền đạo đồng đội một thời, Ngọc Thanh, cho biết.

Để làm phương án dự phòng, trong tình huống Gaston Merlo không thể lấy lại phong độ làm bàn như trước đây, HLV Lê Huỳnh Đức đã kéo về sân Chi Lăng cái tên Danny David. Đây là mẫu tiền đạo khéo léo, nhanh và rất bén trong khu vực cấm địa của đối thủ. Trong màu áo ĐT.LA trước đây, Danny không thể hiện hết năng lực chơi bóng của mình khi các vệ tinh xung quanh anh quá yếu. Mặc dù vậy, tuyển thủ QG Tanzania này vẫn nhận được sự nể phục.

Tuy nhiên, sau quỹ các trận đấu và giải đấu chạy đà, cùng giai đoạn lượt đi V-League 2013, Danny David trở thành thừa thãi. Hoặc vì SHB.ĐN không quen đá với sơ đồ 2 tiền đạo, nhưng cơ bản là phong độ tốt hơn mong đợi của Gaston Merlo. Danny David phải bật bãi, tìm bến đỗ mới, đã đành, SHB.ĐN còn chấp luôn cả Ngọc Thanh, cũng là một tiền đạo chơi thiên về kỹ thuật khác, về hưu non, sau khi chứng kiến sự trưởng thành của Hà Minh Tuấn.

SHB.ĐN thời HLV Lê Huỳnh Đức đã và luôn có những con người như thế. Họ, Minh Phương và Gaston Merlo, là những chiến binh đích thực, chứ không đơn thuần chỉ là những người Mohican sau cuối. Ông Đức đương nhiên được hưởng lợi, trong khi những người trẻ ở Chi Lăng phải học hỏi được rất nhiều thứ, khi chơi cạnh những tượng đài.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm