Gaston Merlo: "Tôi chỉ muốn thi đấu cho Đà Nẵng"

18/12/2012 11:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 5 tháng dính chấn thương, chân sút Merlo Gaston mới trở lại Việt Nam để chuẩn bị tái ký hợp đồng với SHB.ĐN. Dù có khá nhiều tin đồn xuất hiện trước lúc Merlo có mặt tại TP.Đà Nẵng, nhưng tiền đạo người Argentina khẳng định mục tiêu của mình vẫn là ở lại đội bóng sông Hàn.

* Xin chào Merlo! Sau 5 tháng dính chấn thương, anh đã cảm thấy mình đủ thể lực để thi đấu?

- Xin cảm ơn bạn. Nói thật ra là 5 tháng chấn thương dây chằng gối vừa qua khiến tôi rất thất vọng, bởi tôi dính chấn thương nặng lần đầu tiên sau 4 năm sang Việt Nam thi đấu, nhất là lúc SHB.ĐN đang bước vào giai đoạn nước rút ở V-League 2012. Dù đang góp nhiều bàn thắng trong 2/3 mùa giải, nhưng tôi chẳng thể vui khi vắng mặt trong ngày đội nhà nhận chức vô địch. Nhưng bây giờ tôi đã trở lại Việt Nam sau 5 tháng chữa trị tại quê nhà. Ở phần dây chằng gối phải cũng đã vận động trở lại bình thường. Tôi nghĩ chỉ cần thời gian tập thể lực nữa, tôi sẽ đủ sức chinh chiến ở mùa giải 2013.



Gaston Merlo vẫn muốn thi đấu cho Đà Nẵng. Ảnh: V.S.I

* Tuy nhiên, kinh nghiệm từ những chấn thương đứt dây chằng gối rất nặng và mất nhiều thời gian mới hồi phục?

- Thực tế tôi tự tin khi về Argentina phẫu thuật chân, bởi về khoa học, kỹ thuật y tế thì Argentina còn phát triển hơn ở Việt Nam. Về quê nhà tôi gần người thân chăm sóc, chưa kể quen biết tôi dễ dàng việc thăm khám để chữa trị chấn thương tốt nhất. Sau ca phẫu thuật và tĩnh dưỡng, dây chằng gối phải của tôi đã hồi phục được 80%. Và người kiểm tra, theo dõi cho tôi chính là bác sĩ y tế của ĐT Argentina, ông Ruben Araguas, nên tôi càng an tâm. Trước ngày sang lại Việt Nam, bác sĩ Araguas khẳng định tôi đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường, chứ không có gì lo lắng cả.

* Buổi tập đầu tiên của anh cùng đồng đội diễn ra thế nào?

- Sáng nay (17/12), tôi mới bay ra TP.Đà Nẵng do phải giải quyết một số việc riêng. Trong buổi sáng tôi đã gửi mẫu phim chụp chấn thương, cùng nhận xét bác sĩ Ruben về độ hồi phục của tôi. Tôi nghĩ mình đủ sức mạnh, thể lực để thi đấu, chưa kể đến tháng 3/2013, mùa giải mới diễn ra, nên tôi còn dư thời gian để hồi phục và theo kịp các đồng đội.

Mới sang lại Việt Nam và mới hồi phục ca mổ, nên tôi cũng không dám vận động mạnh. Chủ yếu là chạy quanh sân, tập di chuyển, phối hợp với đồng đội. Riêng khi chia đội đá tập, tôi chưa đủ thể lực nên chỉ ngồi ngoài cổ vũ cho đồng đội mà thôi.

* Đã có tin anh đòi 6 tỷ tiền lót tay mới ở lại SHB.ĐN?

- Thực tế, tôi và người đại diện đã có thương thảo với CLB, nhưng chưa cao đến con số ấy. Tuy nhiên, số liệu chính xác là bao nhiêu, tôi không được tiết lộ vì phải thông qua người đại diện. Vẫn còn thời gian để đàm phán nhưng tôi lẫn lãnh đạo SHB.ĐN sẽ thống nhất giá có thể nhất để tái ký hợp đồng.

* Còn chuyện một số đại gia như HN.T&T, B.BD quan tâm đến anh thì sao?

- Ngày trở lại đây tôi xác định một điều là mình phải tiếp xúc với đội nhà SHB.ĐN trước hết. Nơi đây có điều kiện lý tưởng thi đấu, HLV giỏi, đồng đội xuất sắc. Tôi đã có 3 danh hiệu kể từ khi về sân Chi Lăng ở mùa 2009. Tới đây sẽ là trận Siêu Cúp QG với SG.XT, để tôi tiếp tục có thêm danh hiệu. Ngoài ra, vợ tôi và cô con gái Carla cũng yêu khí hậu, đồ ăn và cuộc sống nơi đây, nên tôi cũng mong muốn ở lại thi đấu và tiếp tục bổ sung danh hiệu. Tất nhiên là cầu thủ chưa thể nói trước tôi sẽ đi về đâu, khi chưa đặt bút ký hợp đồng. Song thâm tâm tôi vẫn chọn SHB.ĐN là địa điểm sinh sống và thi đấu.

* Anh có suy nghĩ gì khi có nhiều đội bóng V-League, hạng Nhất đồng loạt giải thể đầu mùa 2013?

- Tôi không rành tiếng Việt lắm, và chỉ biết đôi chút về tiếng Anh. Ở Argentina, tôi cũng không thể biết nhiều về diễn biến ở bóng đá Việt Nam. Nhưng nhiều đội bóng giải thể, đa số những ngoại binh quen biết tôi đều rất lo lắng cho sự nghiệp của họ, bởi V-League môi trường thi đấu chất lượng và lương bổng cũng tốt. Nếu nhiều đội bóng giải thể, các cầu thủ ngoại cũng khó khăn để tìm CLB mới.

* Vậy mục tiêu của anh ở mùa giải năm nay là gì?

- Tôi phải tái ký hợp đồng với SHB.ĐN trước hết. Rồi sau đó là giành lại danh hiệu Vua phá lưới V-League. Năm rồi do chấn thương nên tôi mất đi danh hiệu thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp. Tôi phải đòi lại vị trí của tôi và cố gắng cùng SHB.ĐN bảo vệ ngôi vô địch V-League và sau đó là có kết quả tốt tại AFC Cup 2013. Ngoài ra, tôi cầu mong mình không bị chấn thương đeo đuổi như năm vừa rồi (cười).

* Xin cảm ơn Merlo về cuộc trao đổi!  

MỘC MIÊN (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm