Thắng nhưng chưa đã...

03/05/2014 20:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Được chơi hơn người từ phút thứ 13, đội chủ nhà Thanh Hóa đã có được chiến thắng không mấy khó khăn với tỷ số 3-0 trước Đồng Nai, qua đó tiếp tục bám đuổi Becamex Bình Dương trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Thất bại 0-8 trước Đồng Nai cách đây không lâu thực đã ám ảnh các cổ động viên, cầu thủ Thanh Hóa. Bởi vậy, ở cuộc tiếp đón đối thủ này, sân Thanh Hóa đã được nhuộm vàng với khí thế hừng hực của cổ động viên xứ Thanh. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vào trận với quyết tâm giành chiến thắng để "trả nợ", đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Sự trở lại của thủ môn Tô Vĩnh Lợi và bổ sung tân binh Slobodan Dincic như tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Hoá.

Các cầu thủ Thanh Hoá tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và muốn tung ra "đòn phủ đầu". Tuy nhiên, ngay sau tình huống giao bóng của đội khách, hàng phòng ngự Thanh Hoá lại mắc lỗi để Hải Anh băng lên đối mặt với thủ thành Tô Vĩnh Lợi. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Bình Định này, đội chủ nhà đã có thể nhận bàn thua rất sớm.

Mặc dù vậy, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút thứ 12 khi Xuân Tú bị Long Giang phạm lỗi trong vòng cấm địa, đội chủ nhà được hưởng penalty còn hậu vệ Đồng Nai nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống và thế trận khá giống với trận lượt đi của hai đội trên sân Đồng Nai, chỉ có điều khác là Nastja Ceh lại không thắng thủ thành Hoàng Tuấn trên chấm phạt đền.

Nhưng rồi nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp 3 phút sau đó. Quốc Phương trong một tình huống dâng cao tấn công tung cú sút chân trái sở trường, hậu vệ Thanh Tuấn của Đồng Nai lóng ngóng đá phản lưới nhà giúp Thanh Hóa vượt lên dẫn 1-0.

Lợi thế hơn người lại có bàn mở tỷ số, Thanh Hóa sau đó chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng lối chơi của đội chủ nhà vẫn còn thiếu một chút thanh thoát và sự đột biến cần thiết. Sự thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bế tắc phía trước khung thành đối phương.

Phải đến phút thứ 44, bàn thắng thứ 2 mới đến với Thanh Hóa khi Văn Tân đột phá qua của thủ môn đối phương, trước khi đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Số phận trận đấu gần như an bài sau 45 phút đầu tiên khi Thanh Hóa dẫn trước 2 bàn và chơi hơn người. Ưu thế áp đảo vẫn thuộc về đội chủ nhà trong hiệp 2 nhưng cách chơi của họ khá rời rạc và thiếu "nhiệt" hẳn so với hiệp 1.

Phải đến khi HLV Mai Đức Chung tung Hoàng Dương, Đặng Amaobi vào sân, thế tấn công của đội chủ nhà mới khởi sắc hơn. Bàn thắng thứ 3 đến với Thanh Hóa là điều tất yếu và người lập công là Amaobi.

Thắng trận 3-0, Thanh Hóa có 29 điểm, xếp thứ hai và tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương trên bảng xếp hạng, đội bóng cũng có 29 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng trong trận đấu cùng giờ.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm