Trước cuộc đối đầu Than Quảng Ninh - SHB.Đà Nẵng: Đi vào tâm bão

14/07/2015 12:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi 8 trận gần nhất không nếm mùi chiến bại, trong đó có 4 chiến thắng, SHB.Đà Nẵng bất ngờ khựng lại bởi 2 trận thua liên tiếp cùng tỷ số 0-2 (trước Hà Nội T&T và B.Bình Dương). Than Quảng Ninh cũng không khá hơn với 2 thất bại gần nhất và cuối cùng HLV Đinh Cao Nghĩa buộc phải từ chức.

Họ sẽ gặp nhau trong buổi chiều giữa tuần này, tại Cẩm Phả, khi trước đó, ở trận lượt đi, SHB.Đà Nẵng đã thắng 2-0.

Nơi nguy hiểm nhất...

Những ngày vừa qua có thể nói là bầu không khí ảm đạm đang bao trùm Cẩm Phả, thay vì đáng ra phải mang tính lễ hội như thường thấy: Trống rong, cờ mở, giới show-biz tấp nập kéo về góp vui và có cả màn mix nhạc dance ngay tại SVĐ…

Thực tế là Cẩm Phả dù từng tạo được bao ấn tượng tốt trên khán đài, nhưng nó không giúp Than Quảng Ninh chơi bốc hơn ở mùa giải năm nay. Đội bóng dưới thời HLV Đinh Cao Nghĩa thua và hoà nhiều hơn thắng trong những trận đấu trên sân nhà. Có thể thấy, sức ép từ các khán đài sân Cẩm Phả lớn cỡ nào.

“Không khí cổ động ở sân Cẩm Phả rất đặc biệt. Nhưng, thật không thể tin được là chúng tôi lại không có thành tích tốt khi chơi sân nhà”, tiền đạo Nguyễn Quang Hải chia sẻ. Trong khi đó, hậu vệ đồng đội Bùi Trọng Nghĩa lại cho rằng, vấn đề không nằm ở các khán đài, cũng không phải vận đen, mà thuần tuý chuyên môn.

Trong số 5 trận thua kể từ đầu mùa của Than Quảng Ninh, có đến 3 lần diễn ra ở Cẩm Phả; ở chiều ngược lại, Than Quảng Ninh đã giành 16/24 điểm đang có, khi đến sân đối phương, trong đó có đến 5 chiến thắng (trong tổng số 7 trận thắng tổng cộng). Quả khó giải thích thật!

Có là nơi an toàn nhất?

Nếu “lời nguyền” sân Cẩm Phả vẫn chưa bị phá bỏ, SHB.Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức rõ là có cơ hội, như cái cách mà FLC Thanh Hoá, Hà Nội T&T và thậm chí cả XSKT Cần Thơ từng làm được, trong các lần họ đến đây. Xét về năng lực chinh phục, SHB.Đà Nẵng cũng chẳng “ngán” gì đội bóng vùng mỏ.

Vấn đề với đội bóng bên bờ sông Hàn lúc này là họ đang thiếu một chân sút chủ lực, đủ sức ghi tầm 15-20 bàn/mùa giải, như thời Gaston Merlo hay Almeida. Hoả công của SHB.Đà Nẵng, khá ngạc nhiên khi lại đang phụ thuộc vào Vũ Phong, một tiền vệ và đã bước sang tuổi 30. Phong đã có 6 bàn thắng, nhưng đã đứng đầu ở Chi Lăng.

Tại trận lượt đi thuộc vòng 12 diễn ra ở Chi Lăng, Vũ Phong cũng là người “đóng đinh” tỷ số 2-0 để giúp SHB.Đà Nẵng ấn định chiến thắng. Trong tay HLV Lê Huỳnh Đức không phải không thiếu tài năng tấn công, mà Huy Toàn hay Ngọc Thắng là những dẫn chứng tiêu biểu, nhưng cũng thật lạ lùng khi ở CLB họ lại không chơi hay như lúc ở ĐTQG.

Cái khó ló cái khôn. Người Quảng Ninh tin rằng trận bão lớn khiến cây đổ lá rụng vừa qua có thể làm mới sinh khí cho đội bóng. Còn bên kia chiến tuyến, HLV Huỳnh Đức tuy là luôn khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ từ bỏ tham vọng chiến thắng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm