Sharon Stone bị “quả báo”

01/06/2008 19:37 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Sharon Stone đang bị "quả báo" sau khi dùng chính từ đó để nói về trận động đất ngày 12/5 ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Mấy ngày qua, nữ minh tinh Mỹ này đã phải hứng "cơn bão" chỉ trích của người Trung Quốc cũng như nhiều nước khác trên thế giới, khi cô cho rằng thảm họa làm hơn 68.000 thiệt mạng ở Tứ Xuyên là một sự "quả báo" đối với những chính sách của Bắc Kinh đang áp dụng tại Tây tạng (?!).

Trong khi các đồng nghiệp có mặt tại LHP Cannes lần thứ 61 dành thời gian để tưởng niệm những người thiệt mạng và bày tỏ sự chia sẻ với tổn thất của Trung Quốc trong trận động đất này thì nữ diễn viên Mỹ 50 tuổi Sharon Stone lại cho rằng thảm họa đó là một sự “quả báo” cho những gì mà chính quyền Bắc Kinh đã đối xử với người Tây Tạng.
 
Sharon Stone cùng người tình mới tại Paris

Lời phát biểu của Sharon Stone khiến tất cả người dân Trung Quốc và bất cứ ai trên khắp thế giới này thấy sốc và tức giận. Gọi một thảm họa thiên nhiên đã cướp đi sinh mệnh của hàng vạn người là “quả báo” chứng tỏ nữ diễn viên này chẳng hề tôn trọng người dân Trung Quốc và cũng chẳng tôn trọng cuộc sống”, ca sĩ, diễn viên Hong Kong Ngô Kỳ Long nói. Còn nữ diễn viên Đại lục Huỳnh Dịch thì viết trên blog của mình rằng: Một người nói như vậy “là người bàng quan với cuộc sống và không có quyền được bàn luận về cuộc sống”.

Sau khi Stone phát biểu như trên, nhiều rạp chiếu ở Trung Quốc đã quyết định tẩy chay phim của cô. Trong số ra ngày 28/5, tờ Beijing Times đã đăng lời tuyên bố của ông Ngô Tứ Viễn, người sáng lập chuỗi rạp UME Cineplex và là chủ tịch Liên đoàn các nhà làm phim Hong Kong, rằng từ nay trở đi hệ thống rạp của ông ở cả Hong Kong và Đại lục sẽ không chiếu bất cứ bộ phim nào có Stone thủ diễn. Trong khi đó trên Internet thì tràn ngập lời phê phán ngôi sao của phim Basic Instinct này. Còn cửa hàng sách và băng đĩa Boku ở Thượng Hải đã kêu gọi các cửa hàng khác cùng kinh doanh những mặt hàng này tại Trung Quốc không bán bất cứ bộ phim nào của Stone.
 
Diễn viên Sharon Stone

Hôm 29/5, hãng Christian Dior đã tháo bỏ hình ảnh nữ minh tinh nói trên ra khỏi các chương trình quảng cáo, chiến dịch marketing và hoạt động thương mại cho sản phẩm chăm sóc da của họ ở Trung Quốc với lời khẳng định: “Phát biểu cá nhân của Stone không liên quan gì đến công ty và tất nhiên chúng tôi không ủng hộ bất cứ lời bình luận nào làm tổn thương đến khách hàng của mình”.

Sau khi nhận thấy những lời nói của mình là “vô trách nhiệm”, Stone đã xin lỗi: “Do những lời nói sai lầm trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hong Kong Cable TV, tôi cảm thấy rất có lỗi và buồn khi đã làm tổn thương người Trung Quốc. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Tôi sẵn sàng tham gia công tác cứu trợ động đất ở Trung Quốc và dành hết sức mình để giúp đỡ những người bị thương”. Thế nhưng, lời xin lỗi của cô dường như đã quá muộn màng. Nhiều người Trung Quốc nói rằng họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Stone. Song Chính phủ Trung Quốc thì thể hiện sự độ lượng hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Tần Cương, nói với các nhà báo ở Bắc Kinh: “Chúng tôi mong muốn là trong vai trò một diễn viên, cô ấy nên góp phần làm tăng niềm tin, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Là một nữ diễn viên Mỹ gốc Ireland, Stone trở nên nổi tiếng thế giới sau khi đóng vai chính trong Basic Instinct (1992) và được đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Casino (1995). Nhưng thời gian sau này, cô thường bị đề cử Mâm xôi Vàng (giải dành cho những “thành tựu” điện ảnh tồi tệ nhất trong năm). Từ nay đến năm 2010, Stone có 4 phim sẽ tung ra thị trường. Song sự nghiệp đang xuống dốc của nữ diễn viên này chắc chắn còn bị ảnh hưởng hơn nữa khi người Trung Quốc đã quyết định tẩy chay các bộ phim của cô, bởi đất nước đông dân nhất thế giới là một trong những thị trường quan trọng của Hollywood. Điều đáng nói hơn là hình ảnh của người đẹp tóc vàng này bỗng trở nên “xấu xí” không chỉ trong mắt người dân Trung Quốc.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm