Sharapova: "Càng lớn tôi càng quyến luyến mẹ"

27/05/2008 14:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những ai yêu mến Sharapova chắc hẳn đã quá quen thuộc với hình ảnh của ông bố Yuri Sharapov trên khán đài ở mỗi trận đấu của cô. Không chỉ là một HLV, Sharapov còn là một nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với cô con gái. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi về mẹ cô chưa? Khác với ông Yuri, bà Yelena chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông mỗi khi Masha thi đấu. Vai trò của bà thầm lặng hơn nhiều nhưng cũng rất ý nghĩa. Hãy nghe nhà vô địch Australia mở rộng 2008 tâm sự về mẹ.

- Cha cô luôn nổi bật mỗi khi cô thi đấu. Vậy còn mẹ có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp của cô?

- Mẹ mang đến năng lượng và sự lạc quan cho tôi và tất cả những người xung quanh. Bà là một phụ nữ ít nói, thông minh, và luôn hài lòng với cuộc sống. Cả cha và mẹ đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Mẹ tôi luôn muốn phải tiếp tục công việc học hành. Sau khi sang Mỹ với tôi (Masha phải sống xa mẹ 2 năm vì bà gặp trục trặc thủ tục visa - TT&VH), bà luôn buộc tôi phải viết và đọc những bài tiểu luận tiếng Nga để không quên tiếng mẹ đẻ. Bà cũng hay dẫn tôi tới các bảo tàng cũng như những buổi hòa nhạc.

- Sẽ thế nào nhỉ nếu cha mẹ cùng ngồi xem và cổ vũ cô thi đấu?

- Hồi trước, khi tôi chơi ở giải trẻ, mẹ cũng đã có lần đến xem tôi thi đấu. Nhưng bà là mẫu người không thích đi nhiều. Vả lại bên cạnh tôi đã có những người rất tin cậy là bố và HLV Michael, người tôi gặp từ năm lên 10.

- Bận rộn như vậy, chắc hiếm khi mẹ con được vui vầy bên nhau?

- Đó là những thời khắc hiếm hoi khi tôi không phải tham dự những giải đấu. Cũng có những lúc bà đến thăm tôi, thường là vào tuần trước khi diễn ra Grand Slam.

- Bình thường ít thấy cô nhắc đến điều ấy. Quay lại ngày xưa một chút, có lẽ quãng thời gian phải xa mẹ trong 2 năm khi mới sang Mỹ thật là khó khăn?

- Hồi bé tôi không cảm nhận rõ sự nhớ nhung khi phải xa mẹ. Phần vì đã có cha, phần vì bị kích thích và tò mò về một cuộc sống và môi trường mới trên đất Mỹ. Trong những ngày ấy, tôi hiếm khi gọi điện cho mẹ nhưng lại thích viết thư hơn, viết liên tục. Tôi còn nhớ mãi ngày đầu tiên hai mẹ con gặp nhau sau 2 năm xa cách. Bà nhìn chằm chằm rồi thốt lên đầy ngạc nhiên vì tôi nom thật khác so với lúc xem trên TV hay qua nói chuyện trên điện thoại. Cũng phải, khi mà phải đến 6 tháng, chúng tôi mới trò chuyện với nhau một lần. Bây giờ thì khác. Càng lớn hơn, tôi đã quyến luyến mẹ hơn.

- Cô có thể tả một chút về mẹ được không?

- Ừm, những ai từng gặp mẹ tôi đều nói bà giống nữ minh tinh người Mỹ Uma Thurman (*), thật đấy!

* Uma Thurman (sinh năm 1970) là nữ diễn viên Mỹ từng nhận giải thưởng Quả cầu vàng với vai nữ chính trong bộ phim nổi tiếng Kill Bill hồi năm 2003.

Tuấn Cương (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm