Sharapova: Tôi sẽ chơi quần vợt ít nhất 5 năm nữa!

14/03/2008 20:48 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Một lần nữa, Sharapova lại "càn quét" những tạp chí nổi tiếng. Sau Sports Illustrated, Maxim, Vogue, FHM,… đến lượt Ocean Drive chọn cô gái tóc vàng xinh đẹp này làm người mẫu cho số báo mới nhất. Và họ đã không phải thất vọng. Serie ảnh cực kỳ lộng lẫy của Masha là một minh chứng cho sức hút tuyệt vời mà bất cứ người mẫu chuyên nghiệp nào cũng phải thèm muốn. Tất nhiên, với Masha lúc này, sàn catwalk vẫn chỉ là nghề tay trái, quần vợt mới là niềm quan tâm số một...
 
 
* Thần tượng của Sharapova, ai thế nhỉ?
- Tôi nghĩ chẳng có ai hoàn hảo hết, dĩ nhiên cả tôi cũng vậy. Mọi người đều có thiếu sót. Tôi mến mộ tài năng của những người giỏi giang và cố gắng học hỏi những điểm tốt từ họ, nhưng không bao giờ bắt chước nguyên xi cả.
 
* Còn đam mê trong cuộc sống?
- Tôi rất thích nghệ thuật hiện đại. Trong năm nay, tôi nhất định phải mua một bức tranh của Ed Moses. Đó sẽ là tài sản mới nhất của tôi.

* Cô có vẻ rất yêu thời trang?
- Chanel, Vera Wang và Tom Ford là những nhà tạo mẫu mà tôi ưa thích. Tôi yêu thời trang và luôn hy vọng được thể hiện những ý tưởng của mình trong các mẫu mốt. Dĩ nhiên, quần vợt vẫn phải là số một.
 
* Lúc rảnh rỗi, cô thích nghe loại nhạc nào?
- Dave Matthews, David Gray và Amy Winehouse. Tôi có thể nghe hip-hop nhưng cũng có thể nghe thứ nhạc chậm rãi hơn, như Counting Crows (của Mr Jones) chẳng hạn.
 
 
 
* Cô sẽ chơi quần vợt đến bao giờ?

- Cho tới khi nào tôi cảm thấy không còn hứng thú đến với sân quần nữa, song ít nhất là tôi còn gắn bó với quả bóng nỉ 5 năm nữa.
 
* Còn cuộc sống sau đó?
- Một trong những mục tiêu của tôi là mở một học viện quần vợt nho nhỏ cho trẻ em ở Nga. Bọn trẻ cần một trung tâm tốt với sân thi đấu trong nhà. Một trong những lý do tôi phải rời quê nhà từ nhỏ là vì tại Nga không có nhiều trung tâm đào tạo tốt. Và nếu có thì lại quá đắt đỏ. Chúng dành cho những người giàu có chứ không phải cho lũ trẻ.
Tuấn Cương (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm