Shania Twain vẫn vững vàng sau cuộc ly hôn

13/06/2009 14:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Một năm sau vụ ly hôn, nữ ca sĩ đồng quê xinh đẹp Shania Twain cho biết cô vẫn đang kiểm soát tốt mọi việc. Cô đã đăng tải một bức thư cho câu lạc bộ người hâm mộ trên trang web cá nhân, trong đó có đoạn: “Tôi đang dành thời gian chăm sóc con cái, bạn bè và gia đình như thể tôi đã không làm điều đó từ nhiều năm, và điều này thật tuyệt vời. Hằng ngày, tôi lại bắt gặp và trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi đã bắt đầu sống cuộc đời của mình bằng một thái độ khác lạc quan hơn”.

Twain và Robert “Mutt” Lange chia tay nhau vào tháng 5 năm 2008 sau khi rộ lên tin đồn anh ngoại tình với Marie-Anne Thiebaud, bạn lâu năm kiêm thư ký của Twain. Khi đó Twain đã cho biết: “Tôi cần thời gian để nguôi ngoai nỗi đau này, nhưng tôi sẽ không làm điều gì dại dột. Tôi sẽ quay lại mạnh mẽ hơn lúc nào hết”.

Đúng như đã hứa, nữ ca sĩ xinh đẹp này đã quay lại và tỏa sáng tại lễ trao giải nhạc đồng quê vào tháng 11 năm ngoái, cô cũng đồng thời công khai mối quan hệ với chồng cũ của Thiebaud, Patrick.

Trong bức thư gửi khán giả hâm mộ, Twain nói cô không cần phải xáo lên nỗi đau của cuộc chia tay, “Vấn đề cá nhân xảy ra cách đây hơn 1 năm đã tiêu thụ đủ giấy mực, và chẳng cần phải đi vào chi tiết hơn nữa. Nỗi đau đã cho tôi cảm hứng viết lách và tôi đã coi việc này như một liệu pháp để vượt qua sự đau khổ. Tôi không hề mong mọi người sử dụng lý do này để gây cảm hứng, nhưng đó thực sự là một quãng thời gian tôi làm việc năng suất với rất nhiều cảm xúc”.

Cô đã tập trung vào sáng tác nhạc và nuôi dạy cậu con trai 7 tuổi, Eja D’Angelo, tại Thụy Sỹ.

“Bởi có quá nhiều điều để viết trong quãng thời gian khó khăn này, và công việc chữa lành vết thương đòi hỏi sự nghiêm túc và kiên trì, vì thế cánh buồm của tôi đã để mất đi khá nhiều gió, và tôi đã phải đi chậm lại. Như các bạn đã biết, tôi cũng là một bà mẹ, tôi đã sử dụng tất cả năng lượng để đảm bảo người đàn ông nhỏ bé của tôi mạnh khỏe và hạnh phúc mỗi ngày. Đây là một công việc toàn thời gian, như bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải thừa nhận, thế nhưng nó đặc biệt khó khăn khi bạn phải chiến đấu với cuộc khủng hoảng của cá nhân mình trong khi lại cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến con cái”.

Cô thổ lộ: “Trong quãng thời gian căng thẳng này, tôi đã cô gắng che giấu sự suy sụp của mình trước Eja, và chỉ dám khóc khi chỉ có một mình. Có lần khi đang nghe một điệu nhạc buồn, tôi đã vô tình nấc lên bên chiếc máy tính, Eja đã đến đằng sau tôi và hỏi vì sao tôi khóc. Lúc đó nó đã không buồn mà chỉ ngạc nhiên khi thấy mẹ nó khóc (nó mới 7 tuổi và chưa từng thấy tôi khóc). Thoạt tiên, tôi chẳng biết phải nói gì nữa”.

Cô nói tiếp: “Và tôi đã phải nói với nó rằng âm nhạc có một quyền lực rất lớn. Nó có thể đem lại cho con người rất nhiều cảm xúc. Nó có thể khiến con nhảy nhót, tức giận, hạnh phúc, và cả buồn bã, và bài nhạc này đã khiến mẹ khóc. Eja đã chấp nhận lời giải thích này và ôm tôi rồi quay lại công việc nó đang làm dở. Phù, thật là căng thẳng!”.

Và rồi cuộc sống cũng phải quay lại nhịp bình thường của nó.

Cô nói: “Mỗi buổi sáng tôi đều tiễn con ra xe buýt đến trường, cho lũ chó ăn, uống nước cam và ngồi xuống bên chiếc máy tính và bắt đầu viết. Tôi lục lại những bức thư của bạn bè, nhớ lại những tứ thơ để lấy cảm hứng sáng tác”.

“Tôi nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 10 nghìn feet, cưỡi ngựa Tây Ban Nha và Ả Rập, du lịch tới những miền đất đẹp đẽ, tôi cũng lần đầu tiên lặn xuống biển sâu. Tôi đã tận hưởng cuộc sống như vậy đấy”.

Và Twain cũng không quên gửi lời biết ơn đến khán giả hâm mộ.

“Những bài blog và những dòng e-mail đã làm trái tim tôi ấm áp hơn, tự tin hơn, chúng cũng mang đến cho tôi sự dũng cảm, và thậm chí còn khiến tôi cười. Tôi biết tôi không cô đơn, bên cạnh tôi và Eja còn có sự ủng hộ của các bạn”.

Cô cũng giải thích lý do album mới của mình bị hoãn phát hành: “Thời gian rồi sẽ hàn gắn mọi vết thương, và tôi hy vọng cũng nhờ đó mà những bản nhạc hay sẽ ra đời. Tôi muốn nhấn mạnh là những bản nhạc hay bởi tôi không muốn ném mọi thứ vào các bạn, chỉ vì muốn vội vàng cho kịp thời gian”.

Kết thúc lá thư, cô viết: “Hẹn gặp lại lần sau, các bạn thân mến của tôi. Hãy mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Yêu nhiều, Shania”.

T.V (theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm