Shakira: 'Hat-trick' tại World Cup

13/07/2014 19:16 GMT+7 | Người đẹp World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Có bạn trai là cầu thủ nổi tiếng và “lập hat-trick” trình diễn tại 3 lần bế mạc World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014), Shakira tự nhận mình “có mối lương duyên đặc biệt với bóng đá”. Quả đúng như vậy!

Nữ hoàng của các kỳ World Cup

Shakira quen Gerard Pique, trung vệ nổi tiếng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha trong quá trình thu âm ca khúc “Waka Waka” tại World Cup 2010, giải đấu mà Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới. “Không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch”, Shakira kể lại cái duyên kì lạ của cô với Pique và bóng đá, trong cuộc phỏng vấn với Spotify. “2010 là một quãng đường dài và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đời tôi, dù tôi không nhận ra vào lúc đó… Tôi có bài hát chính thức “Waka Waka” tại World Cup… Tôi cảm thấy may mắn đến choáng ngợp khi hát tại Lễ khai mạc. Tôi gặp một nửa của mình là Gerard ở đó, và 4 năm sau, chúng tôi đã có một gia đình với nhau. Với tôi, World Cup là một lời nhắc nhở đặc biệt mà nếu không có bài hát đó tôi sẽ không ở đây. “Waka Waka” thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi và World Cup cũng vậy”.


Shakira cùng Pique và con trai Milan. Chị là nữ hoàng của các kỳ World Cup

Cùng Gerard Pique, Shakira đã có cậu con trai kháu khỉnh tên Milan ra đời vào tháng 1/2013. Quen nhau từ mùa hè 2010, nhưng phải đến tháng 3/2011, Shakira và Pique mới công khai hẹn hò. Shakira chính thức xác nhận mối quan hệ với Pique qua mạng xã hội facebook và twitter với dòng thông báo đầy hạnh phúc: “Tôi xin giới thiệu với các bạn ánh nắng của đời tôi”, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha.

Clip ca khúc "Waka Waka" do Shakira thể hiện


Khi được hỏi tại sao chưa kết hôn, Shakira trả lời: “Bạn biết rằng chúng tôi đã có những thứ cần có với nhau, phải không? Chúng tôi bên nhau, yêu nhau và có với nhau một thiên thần. Tôi nghĩ rằng các khía cạnh của mối quan hệ này đã được tạo dựng và hôn nhân không làm thay đổi chúng. Nhưng nếu giờ tôi kết hôn thì anh ấy (Pique) là lựa chọn duy nhất”, Shakira nói trên Glam.

Sau khi hát ca khúc "Hips don’t lie" trong lễ bế mạc World Cup 2006 tại Berlin, Shakira đặc biệt thành công với "Waka Waka" (The time for Africa) tại World Cup 2010. Bài hát được chọn là ca khúc chính thức tại Nam Phi năm đó và trở thành ca khúc World Cup bán chạy nhất mọi thời đại. Đến World Cup 2014, "Care" (La la la) của Shakira không được chọn là ca khúc chính thức, nhưng được công chúng yêu thích thậm chí hơn cả "We are One" của nam ca sĩ Pitbull. Ban tổ chức World Cup đã mời Shakira hát "Care" trong lễ bế mạc World Cup 2014 trên sân Maracana vào ngày 13/7 tới đây.

Vì sao "We Are One" thất bại?

Đã có rất nhiều cuộc tranh cãi xung quanh ca khúc chính thức của World Cup 2014 "We Are One" (Ole Ola) được thể hiện bởi nam ca sĩ Pitbull và hai nữ ca sĩ Jennifer Lopez và Claudia Leitte. Một số cho rằng ca khúc có tinh thần của các lễ hội Brazil, hấp dẫn và cuồng nhiệt. Trong khi đó, số khác lại phàn nàn nó thiếu đi hương vị đích thực của Brazil, vì chỉ được thể hiện bởi các ca sĩ nước ngoài (Leite là người Brazil, nhưng Pibull sản xuất).


“We are One” của Pitbull không được công chúng đón nhận.

"We Are One" được ưu ái khi được chọn là ca khúc chính thức tại World Cup 2014, nhưng cũng không thể coi nó là một “hit”. "We Are One" phát hành đầu tháng 4/2014, được download 105.000 lượt tại Mỹ theo số liệu của Nielsen SoundScan, nhưng chỉ đứng trên BXH Billboard Hot 100 đúng 3 tuần. Sau lễ khai mạc, số lượt download tăng vọt lên 22 ngàn trong 1 tuần, và đó cũng là tuần bán chạy nhất của ca khúc. Trong khi đó trên kênh Youtube VEVO của nam ca sĩ Pitbull, chỉ có 131 lượt xem MV We are One.

Đó là những thống kê thất bại. Ít nhất nếu so với ca khúc "Waka Waka" tại World Cup 2010 của Shakira. "Waka Waka" đã đứng trên BXH Billboard Hot 100 tổng cộng 18 tuần và được download 57 ngàn trong tuần bán chạy nhất. Doanh số bán của ca khúc chưa bao giờ giảm xuống dưới mức 31 ngàn lượt download trong thời gian diễn ra World Cup và riêng ở thị trường Mỹ, "Waka Waka" có 1,8 triệu lượt tải về. Con số ấy đè bẹp mức 274 ngàn lượt download trong thời gian diễn ra World Cup của "We Are One". Trên Youtube, “Waka Waka” cũng đạt mốc 800 triệu lượt xem, giữ kỉ lục về số người xem trên Youtube trong một thời gian dài.

Clip Ca khúc "We Are One"


Tại World Cup 2014, Shakira cho ra mắt một ca khúc khác ăn theo World Cup là "Dare" (La la la), và mặc dù không được chọn là ca khúc chính thức, thì nó đã vượt "We Are One" trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, khi nắm giữ vị trí cao nhất là thứ 53. Nó cũng bán được 78 ngàn lượt download, ít hơn "We Are One", nhưng với việc được trình diễn trong lễ bế mạc World Cup, thì "Dare" (La La La) đang ấp ủ cú nước rút ngoạn mục.

Trên YouTube, "Dare" hiện có 165 triệu lượt xem trên kênh VEVO chính thức của nữ ca sĩ Shakira (bản gốc có 33 triệu lượt xem), nghĩa là cũng vượt "We are One". Chi li hơn thì 20% trong số 774 ngàn người xem trên Youtube đã nhấn vào nút “không thích” "We Are One", trong khi chỉ 6% số người xem “Không thích” "Dare", ngang bằng tỉ lệ với "Waka Waka".

Tại sao? Câu trả lời đơn giản: "We are One" không phải một ca khúc hay.

"We Are One" không có điệp khúc, nhấn nhá và thiếu giai điệu đáng nhớ để hát theo, yếu tố cực kỳ quan trọng tại ngày hội bóng đá thu hút hàng triệu người đến các lễ hội Samba.

Rất nhiều chỉ trích hướng về "We Are One", vì nó không đủ “chất Brazil”. Đơn giản là khi bạn hát một ca khúc ở Brazil, hãy hát bằng chất giọng Brazil, giai điệu và cái hồn Brazil. Với một đất nước giàu có về âm nhạc như Brazil, thì chỉ 1 ca sĩ Brazil tham gia thể hiện không thể đủ thuyết phục đôi tai họ. Và hơn nữa, nữ ca sĩ Claudia Leitte là người Brazil, nhưng chỉ hát tiếng Bồ Đào Nha vài giây cuối cùng trong "We are One".

Clip ca khúc Lalala của Shakira


"Waka Waka" cũng không thể thuyết phục được toàn bộ người dân Nam Phi tại World Cup, nhưng quan trọng nhất, nó hội tụ đủ các yếu tố để công chúng chấp nhận: "Waka Waka" lấy cảm hứng từ Zangaléwa của nhóm Golden Sounds, lần đầu ra mắt tại Cameroon rồi thành hit năm 1986. Bài hát có một số đoạn hát bằng tiếng Fang, ngôn ngữ ở Gabon, Nam Cameroon, Guinea xích đạo và một phần tại Trung Phi, nghĩa là rất gần gũi với một World Cup tổ chức tại châu Phi.  

Ca khúc "The Cup Of Life" mà Ricky Martin hát tại World Cup 1998 tiêu biểu cho những ca khúc World Cup thành công: Nó bao gồm yếu tố Pháp trong đó (Allez, allez, allez), nhưng vẫn có tính quốc tế (“cup”) và mang linh hồn của một ca khúc bóng đá sôi động, giống MV chính thức Waka Waka có sự tham dự của rất nhiều cầu thủ, và được trình diễn hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại.

"We Are One" cố gắng tăng chất Brazil của nó bằng cách trưng thật nhiều cờ Brazil trong MV, dùng trống Brazil và các vũ công Samba, nhưng vẫn không thể tạo hiệu ứng tốt như "Dare".

Dĩ nhiên, không phải bài hát World Cup nào cũng thành “hit”. Bài "Boom" của Anastacia năm 2002 hay "The Time of Our Lives" của Il Divo và Toni Braxton năm 2006 cũng không thể tạo hiệu ứng mạnh sau đó.

Có thể đây là thời đại mà 2-3 siêu sao ca nhạc cùng các nhà sản xuất tên tuổi không có nghĩa sẽ đảm bảo cho sự thành công. World Cup có tính đặc thù, và chỉ một số ít như "Waka Waka" chui lọt đôi tai công chúng.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm