Bóng đá Tây Ban Nha

Sevilla trở lại top 4: Hồi sinh từ lễ Phục sinh?

05/04/2010 11:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đến trận thứ 2 với tân HLV Antonio Alvarez, Sevilla đã tìm lại được nụ cười. Dù đối thủ chỉ là một Tenerife đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và chưa thắng được trận sân khách nào từ đầu mùa, song với người Sevilla, 3 điểm giành được trước đội bóng đến từ xứ Đảo Canary vẫn thực sự là 3 điểm bằng Vàng. Mạch trận không biết thắng đã bị chặn đứng ở con số 8, và người Andalucia lại bắt đầu hướng về một vị trí trong top 4.

Khách quan mà nói, so với trận thua Villarreal cũng với tỉ số 0-3 cách nay một tuần, lối chơi của Sevilla không thực sự có nhiều biến chuyển. Sự khác biệt có lẽ nằm ở cái tên đối thủ. So với "Tàu ngầm Vàng", Tenerife đơn giản là quá tệ (có lẽ là một trong những đội khách tệ nhất tới thăm Sanchez Pizjuan trong nhiều năm qua). Không có tiền vệ dẫn dắt Alfaro, người nếu không bị treo giò thì cũng không được ra sân theo quy định trong hợp đồng cho mượn, Tenerife gần như không tổ chức được một pha tấn công nào cho ra hồn, kể cả khi họ đã được Sevilla nhường lại quyền chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Trong khi đó ở phía dưới, hàng thủ Tenerife đã chơi như thể họ đến Sevilla để nghỉ lễ Phục sinh, dễ dàng để cho những Luis Fabiano, Kanoute rồi Capel làm mưa làm gió.


Sevilla của Fabiano (khống chế bóng) tìm lại nụ cười bằng chiến thắng "3 sao" trước Tenerife, ảnh Getty
Sau trận đấu, chính HLV Alvarez cũng thừa nhận rằng dù vẫn biết "ba điểm là quan trọng nhất", song đội bóng của ông "vẫn còn không ít việc phải làm". Nhưng dù sao, người đàn ông từng gắn bó gần như trọn sự nghiệp với sân Sanchez Pizjuan ấy cũng đã có thể tự thưởng cho mình một đêm ngon giấc, bởi ngoài 3 điểm, ông còn thu được không ít chiến lợi phẩm mà với ông là rất quý giá sau trận chiến với Tenerife. Chẳng hạn như phong độ chói sáng của Fabiano, người đã có một pha kiến tạo cực kỳ thuận lợi cho Kanoute mở tỉ số trước khi tự mình nâng tỉ số lên 2-0 bằng một pha đỡ ngực và xoay người sút bằng chân trái hoàn hảo. Rồi sự năng nổ của Capel, hay sự tự tin của cầu thủ trẻ Jose Carlos, tác giả của pha sút phạt hàng rào đẹp mắt ấn định chiến thắng.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Với những đội bóng đang chới với như Sevilla, chiến thắng, dù đến theo cách nào, cũng mang những giá trị cực kỳ to lớn. Nếu cái thiếu lớn nhất của Sevilla là niềm tin, thì họ đã có nó sau trận đấu với Tenerife. Cuối tuần này, Jesus Navas sẽ trở lại sau chấn thương, và chuyện còn có thể tốt đẹp hơn nữa. Trong đêm lễ Phục sinh, Sevilla cũng bắt đầu hồi sinh?
 
Lam giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm