02h00 ngày 18/10, Sporting Gijon - Sevilla: Tuần trăng mật chưa kết thúc

17/10/2010 12:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, Manzano vẫn có thể lèo lái con tàu Sevilla vượt qua giông bão an toàn với 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh (Dortmund, Atletico Madrid). Bây giờ, sau khi Manzano đã có những 2 tuần để "rèn quân", người ta càng có lý do để tin rằng Sevilla sẽ còn tiến bộ hơn nữa dưới bàn tay "Phù thủy".

Những rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện, liên quan tới tiền đạo từng là chủ lực Luis Fabiano. Trong những ngày qua, tiền đạo người Brazil đã tự biến mình thành một ngôi sao trên các mặt báo khi công khai ý định rời Sanchez Pizjuan ngay trong tháng Giêng tới bởi không được ra sân thường xuyên. Fabiano, người luôn là chân sút hàng đầu của Sevilla trong vòng 5 năm trở lại đây, hiện chỉ còn là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng tiền đạo, sau Alvaro Negredo và sau cả lão tướng Kanoute. Rõ ràng là Fabiano khó có thể vui vẻ với vai trò mới của mình. Với tiếng tăm mà Fabiano đã gây dựng được, tuyên bố của anh khiến hàng loạt đội bóng ở châu Âu nhấp nhổm. Và điều này rõ là không tốt cho bầu không khí vừa mới trở lại yên bình chưa lâu ở Sanchez Pizjuan.

Sevilla tiếp tục nuôi hy vọng chiến thắng khi tiếp Gijon, Ảnh Getty

Manzano không phải không hiểu điều này, nhưng ông đã nói thẳng rằng dù rất muốn, việc để Fabiano ra sân trong mọi trận đấu là không thể vào thời điểm này. Điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1980 là khả năng tận dụng cơ hội xuất sắc, nhưng ngay lúc này đây, "Thú hoang" dường như đã đánh mất phẩm chất đó. Thế nên, cũng chẳng có gì khó hiểu khi Manzano đẩy anh xuống thứ ba trong danh sách ưu tiên trên hàng công. Nếu cần một trung phong, một người có thể đóng góp nhiều vào lối chơi của đội nhờ khả năng chơi quay lưng tốt, Manzano đã có Negredo. Nếu cần một tiền đạo lùi biết giữ bóng, Manzano đã có Kanoute. Trong trường hợp Fabiano không chịu hiểu điều này và kiên quyết gây sức ép để được đá chính, người chịu thiệt nhiều nhất chỉ có thể là anh.

Thực tế thì Manzano cũng chưa coi Fabiano là một vấn đề cần phải ưu tiên giải quyết vào thời điểm này. Điều làm ông lo lắng nhiều nhất chính là chấn thương của hai cầu thủ chạy cánh quan trọng Jesus Navas và Diego Capel. Không khó để chỉ ra tầm quan trọng của các cầu thủ này, đặc biệt là Navas, trong lối chơi của Sevilla, và chính HLV tiền nhiệm Antonio Alvarez cũng đã phải than lên rằng nếu Navas không chấn thương thì chưa chắc ông đã phải rời ghế sớm đến vậy. Không có Navas, Manzano sẽ lại kéo Perotti sang cánh phải và để Alfaro, cũng là một cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ, chơi ở cánh đối diện. Perotti đã chơi tốt ở vị trí của Navas và thậm chí còn ghi được bàn thắng vào lưới Atletico, song Alfaro thì rõ là vẫn cần phải "bàn" thêm.

Có một điều Manzano cần lưu ý khi đấu với Sporting Gijon, ngoài việc các CĐV của họ rất quá khích (Ủy ban chống bạo lực đã đưa trận này vào diện cần quan tâm đặc biệt), là đội chủ nhà luôn khởi đầu trận đấu với khí thế rất cao, nhưng sau đó sẽ "xuội" dần và trở nên rất yếu ớt về cuối. Mùa này, đã có tới 2 lần Gijon dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại đánh rơi chiến thắng (đều hòa 2-2, với Bilbao trên sân nhà ở vòng 3 và trên sân của Zaragoza ở vòng trước). Nếu Sevilla, chắc chắn là đội mệt mỏi hơn sau khi đã phải trải qua một chuyến đi dài lên phía Bắc, cầm cự được cho qua thời điểm người Gijon còn hưng phấn, cơ hội để họ kiếm được chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân El Molinon không phải là thấp.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Gijon: Các hậu vệ Roberto Canella và Alberto Botia chấn thương. Tiền đạo Nacho Novo trở lại.

Sevilla: Jesus Navas, Diego Capel và Federico Fazio vẫn phải tập riêng, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Gijon: Pablo - Lora, Jorge, Gregory, Angel - Rivera, Eguren - Ayoze, De las Cuevas, Castro - Barral.

Sevilla: Palop - Konko, Escude, Alexis, Navarro - Perotti, Romaric, Alfaro, Renato - Kanoute, Negredo.


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm