Khi Ronaldo nổi giận

17/12/2011 11:21 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Thất bại trong trận “kinh điển” trước đại kình địch Barca đã để lại một dư vị đắng ngắt trong cuống họng của Cristiano Ronaldo. Nhưng những ai nghĩ rằng ngôi sao điển trai này sẽ suy sụp thì người đó đã nhầm. Với tính tự tôn và sự khát khao của mình, CR7 sẽ trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa, bắt đầu từ Sanchez Pizjuan, nơi Ronaldo và các đồng đội cần một chiến thắng thuyết phục để trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc.

HLV Jose Mourinho đã phải sử dụng liệu pháp tâm lý cho đội bóng của ông sau thất bại bẽ bàng ngày trên sân nhà trước Barca, đặc biệt là cậu học trò cưng Ronaldo. Danh tiếng của CR7 thực sự bị tổn thương sau trận đấu tại Bernabeu bởi ngay cả các madridista cũng đã bắt đầu la ó ngôi sao trong những phút cuối trận đấu với Barca. Không thể trách các CĐV bởi họ đã quá kỳ vọng vào CR7 để rồi thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của cầu thủ con cưng. Họ đã tự nhủ rằng nếu Ronaldo ghi bàn trong tình huống đối mặt với Valdes ở phút 26, Real sẽ dẫn trước 2-0 và cục diện của trận đấu có lẽ đã khác. Nếu Ronaldo tận dụng tốt hơn quả tạt như đặt của Xabi Alonso ở phút 65, Real đã có bàn gỡ hòa 2-2… Quá nhiều từ “nếu” cho Ronaldo và tất nhiên nó đã không xảy ra dù chỉ một lần.



CR7 đã có một mùa bóng tuyệt vời, ngoại trừ trận gặp Barca- Ảnh Getty

Đúng là CR7 đã gây thất vọng lớn trong trận “kinh điển” nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận những gì ngôi sao người Bồ đã làm được trong mùa giải này. HLV Mourinho nhấn mạnh rằng cho tới thời điểm này, CR7 đã có một mùa bóng tuyệt vời, ngoại trừ trận gặp Barca, trong khi Luis Figo nói rằng chỉ có ai không hiểu gì về bóng đá mới đi chỉ trích Ronaldo. Marcelo và  Pepe, hai người thân thiết nhất với CR7 trong phòng thay đồ cũng nhấn mạnh rằng Real cần những bàn thắng của Ronaldo để giành danh hiệu. Tất cả đều có lý bởi không chỉ vì một màn trình diễn thất vọng mà gạt bỏ tất cả những gì CR7 đã làm được. Với tính cách của mình, CR7 đã giữ thái độ im lặng trước những lời chỉ trích. Thậm chí, sau khi ghi bàn vào lưới Ponferrada ở Cúp Nhà Vua, cựu cầu thủ của M.U còn không buồn ăn mừng.

Nhưng ai cũng hiểu rằng đằng sau thái độ kênh kiệu của cầu thủ người Bồ là một tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. CR7 vẫn còn tức giận với chính mình và chỉ muốn đáp trả những sự chỉ trích bằng phong độ trên sân cỏ chứ không phải mặt báo. Chính vì vậy, một bàn thắng vào lưới đội hạng Ba như Ponferrada chưa đủ để chân sút số một của Real hài lòng với bản thân. Mành lưới của Sevilla, đối thủ của Real đêm nay, mới là nơi Ronaldo sẽ cảm thấy thỏa mãn nếu làm nó tung lên. Mùa trước, chính xác là vào hôm 7/5/2011, Ronaldo đã có một trong những trận đấu hay nhất trong màu áo Real khi lập một “poker” vào lưới thủ môn tội nghiệp Javi Varas ngay tại Sanchez Pizjuan trong chiến thắng 6-2 của đội bóng áo Trắng.

Và đêm nay, Ronaldo đang muốn làm điều tương tự để xua tan nỗi buồn thua trận “kinh điển”. Các hậu vệ Sevilla hãy coi chừng với cơn giận dữ của CR7!

Vũ Mạnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm