Malaga đổi đời: Từ xuống hạng đến giấc mơ Champions League

01/08/2011 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Từ khi Sheikh Abdullah, thành viên của gia đình hoàng gia Qatar mua lại Malaga từ Lorenzo Sanz, CLB vùng Andalucia ấy đã sống những ngày tháng khác hẳn với quá khứ. Đang ngụp lặn ở cuối BXH trong nửa mùa giải vừa rồi, một cuộc lột xác đã diễn ra: Có tiền, có viện tướng và binh, có sự thay đổi vị trí, từ 20 lên 11. Bây giờ, Malaga hướng đến mùa giải mới với tham vọng cũng khác tột độ: Dự Champions League. Một khi đội bóng ấy đang tăng tốc vận hành với nguồn “nhiên liệu” chủ đạo là dầu mỏ từ Qatar, chẳng ai dám coi thường  họ cả. Mùa bóng tới, bộ mặt họ sẽ ra sao?

Qatar là một trong những quốc gia giàu nhất khu vực Trung Đông và Malaga được đang được thụ hưởng từ sự giàu có ấy. Giờ thì dòng chảy của dầu bắt đầu ngấm vào huyết mạch hoạt động của CLB mà những vụ chuyển nhượng liên tục mới chỉ là khởi đầu. Những van Nistelrooy, Baptista, Demichelis chỉ mới giúp đội trụ hạng và Carzola, Toulalan, Buonanotte, Joaquin có nhiệm vụ đưa Malaga lên tầm cao mới. Sự hậu thuẫn lớn lao của  ngài Chủ tịch là một yếu tố then chốt để thành công. Ngoài yếu tố về tài chính, thường thì những định hướng chiến lược kinh doanh cho CLB cũng khác biệt và có thể sẽ hiệu quả hơn. Điều thấy ngay trước mắt là về mặt hình ảnh, Malaga đã rất khác, giờ thì bắt đầu lác đác có những ngôi sao đến La Rosaleda. Nếu ánh sáng từ những tên tuổi đó chưa đủ, việc mua sắm sẽ tiếp tục.

Malaga hướng đến mùa giải mới với tham vọng Champions League- Ảnh Getty

Khi nào thì vị hoàng thân này dừng việc đem cầu thủ mới về? Không ai biết. Nhưng với lực lượng hiện tại và nhất thiết phải có được sự hài hòa giữa kinh tế và thể thao, có lẽ tạm thời Pellegrini đang hài lòng. Phải có thời gian để ông xây dựng đội ngũ và có nhiều siêu sao thì tốt, nhưng sự ổn định làm nền cho cả quá trình còn cần hơn. Pellegrini là người có kinh nghiệm xây đắp cho đội bóng, Villarreal ông từng cầm quân là một ví dụ. Có thể dự đoán rằng ông sẽ hướng đến mục tiêu hình thành bản sắc bóng đá cho CLB từng bước trước. Nếu với mục đích ấy, và nếu Malaga chưa đạt được nguyện vọng là lọt vào top 4, cũng không có gì là lạ. Hãy nhìn ManCity phải mất 3 mùa giải, 2 đời HLV và hàng trăm triệu euro bỏ ra mới đến được Champions League. Chi tiền là một chuyện, tiêu nó thế nào và lúc nào cho hợp lý là chuyện khác.

Hiệu quả đầu tư từ “vụ” Malaga đến đâu thì còn phải chờ, nhưng trong mùa bóng sắp diễn ra, sẽ là thiết thực hơn nếu đội quân của Pellegrini được Barca, Real và những Valencia, Sevilla hay Atletico xem họ là chướng ngại trong mắt. Hợp đồng mới Carzola mang tới tính biểu tượng, sẽ còn cần những biểu tượng lớn hơn thế nữa nhưng vấn đề là khi nào. Khi các vụ tăng cường lực lượng đã được rải đều cả 3 tuyến và so sánh về chiều sâu và chất lượng đội hình với phần còn lại của Liga (trừ Barca, Real), Malaga không thua hụt nhiều, nếu không muốn nói là họ đang mạnh hơn, trên lý thuyết, một nửa đội Liga.

Có 2 câu hỏi đặt ra lúc này: Thứ nhất, hoàng thân Qatar này có gắn bó với Magala dài lâu hay không, đây là điều có ý nghĩ quyết định tới tương lai CLB. Thứ hai, Pellegrini sẽ đối phó với sức ép về thành tích và tiền bạc thế nào? Áp lực vinh quang ở Malaga thì không bằng Real, nhưng sự kiên nhẫn của đồng tiền thì không khác mấy. Không thể  bay quá xa khi chưa xây xong đường bay. Nếu đứng được thứ 5 cuối mùa, đó đã là quá tốt với Malaga rồi.

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm