(TT&VH Online) - Hôm qua, Sevilla đã làm lễ ra mắt cho Lautaro Acosta, một chân sút trẻ đầy triển vọng của bóng đá Argentina, người sẽ cùng Aguero, Messi, Garay và Gago cùng đội tuyển Olympic Argentina dự Olympic Bắc Kinh vào tháng 8 này.
Được biết, để có được tiền đạo tài năng của Lanus, Sevilla đã phải bỏ ra 7 triệu euro "tiền cứng". Trong trường hợp Sevilla giành được các danh hiệu còn Acosta đạt tới những cột mốc mới về số bàn thắng ghi được trong màu áo mới, số tiền dự kiến sẽ gấp đôi con số đó.
Là một tiền đạo người Argentina sẽ thi đấu ở Liga, lại cùng dự Olympic Bắc Kinh, Acosta không thể tránh khỏi việc bị so sánh với những người đồng hương vốn đã rất nổi tiếng là Aguero và Messi. Và cầu thủ mới 20 tuổi này đã chọn cách trả lời thông minh nhất để thoát khỏi những áp lực không đáng có: "Tôi không giỏi hơn cũng chẳng kém hơn Messi hay Aguero. Tôi đơn giản là khác họ". Từ những phát biểu đầy tự tin của Acosta, hi vọng là khán giả Liga sẽ được chứng kiến một phong cách mới của bóng đá Argentina, sau khi đã quá quen với sự lắt léo của Messi và sự tinh quái của Aguero.
Mới nổi lên từ cách đây 2 năm, Acosta chưa có nhiều thời gian để thể hiện khả năng của mình trước khán giả toàn thế giới. Tuy nhiên, theo những gì mà báo chí Argentina và đích thân GĐKT "Monchi" của Sevilla nhận xét, thì đây là một mẫu tiền đạo cực nhanh, cực khéo và rất đa năng. Acosta có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trên hàng tiền đạo (cánh trái, cánh phải hay đá cắm", nhưng cũng không tồi nếu chơi ở hàng tiền vệ. Thời gian sẽ trả lời liệu đó có phải chiêu bài "lăng-xê" của truyền thông Argentina hay không, nhưng rõ ràng là với một đội bóng mà 12 triệu euro đã được xem là kỷ lục của mọi thời đại như Sevilla, việc họ bỏ ra "tới" 7 triệu euro cho một cầu thủ mới 20 tuổi như Acosta hẳn không phải là điều vô lý.
Vấn đề là Acosta sẽ chỉ tập cùng Sevilla từ nay cho tới ngày 23 tháng 7. Sau đó, anh sẽ cùng đội tuyển Argentina sang Bắc Kinh dự Olympic 2008. Nếu Aragentina lọt vào trận CK, thì phải tới tận ngày 8/8 Acosta mới có thể trở lại.
V.C