Bóng đá Tây Ban Nha

Sevilla: Jimenez lại tự làm khó mình

04/04/2009 16:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Về mặt kết quả, mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Từ sau thất bại lịch sử 1-2 trước Real Betis ở trận derby diễn ra ngay trên sân Sanchez Pizjuan, Sevilla đã không còn thua thêm trận nào nữa, và trong chuỗi 6 trận bất bại từ đó tới nay, họ thắng đến 5 (chỉ để hòa Malaga 2-2), ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới có 5.
 
Nhờ những kết quả ấn tượng ấy, đội bóng của Jimenez đang gần như chắc chắn sẽ giành được một vé dự Champions League vào mùa tới, khi khoảng cách với đội thứ 4 là Villarreal hiện đã lên tới 6 điểm trong khi khoảng cách với nhóm ngoài top 4 thậm chí còn lên tới 11. Nghĩa là tệ lắm thì Sevilla cũng có một tấm vé dự sơ loại Champions League mùa tới, đúng như mục tiêu đặt ra ban đầu.
 
Tuy nhiên, không phải khi nào những kết quả thuận lợi trên sân cũng đồng nghĩa với sự ổn định trong phòng thay đồ. Sevilla may mắn không có quá nhiều cá tính lớn trong đội hình (bất trị nhất là Fabiano thì đã dịu đi nhiều do phong độ không tốt ở mùa này), nhưng lại đang có một HLV thường xuyên khơi mào cho bất ổn. Trước đây, Jimenez chỉ bị xem là nhân tố gây bất ổn một cách gián tiếp, bởi nó xuất phát từ sự thiếu ổn định và nhạt nhòa bản sắc trong lối chơi của Sevilla cũng như từ việc ông không được các CĐV và ông chủ Del Nido thực sự tin tưởng. Còn giờ là trực tiếp. Khi đã chiếm được thế thượng phong (nhờ kết quả khả quan của Sevilla), Jimenez đang quay sang lên mặt với các ông chủ khi "ra giá" cho tương lai của mình. "Tôi sẽ chỉ ở lại nếu Del Nido đầu tư được một đội bóng đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch".
 
Jimenez (áo đen):  "Tôi sẽ chỉ ở lại nếu Del Nido đầu tư được
một đội bóng đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch"

Những phát biểu khá "ngông cuồng" ấy của Jimenez buộc Del Nido phải tức tốc triệu tập một cuộc họp "thượng đỉnh" có sự tham gia của các quan chức hàng đầu CLB, với chủ đề tất nhiên là về tương lai của Jimenez. Dù sau đó Del Nido có phát biểu rất ngoại giao rằng "tôi thích những người quanh tôi cũng tham vọng như tôi", còn Jimenez thì vênh vang "Del Nido thậm chí còn khen ngợi tôi vì những gì tôi đã nói", rất ít người tin rằng ông chủ của Sevilla thực sự còn muốn giữ Jimenez lại cho mùa giải tiếp theo, bất kể đội bóng có giành vé dự Champions League hay không. Đâu phải ngẫu nhiên mà ngay sau đó, báo giới TBN và TNK đồng loạt đưa tin Del Nido đã tìm cách liên hệ với đương kim HLV trưởng của TNK, Fatih Terim!

01h00 ngày 05/04, sân Nuevo Colombino: Recreativo[16] - Sevilla[3] (Lượt đi 0-1)

Sevilla, ác mộng của Recreativo

Sau 3 trận liên tiếp không thắng (thua 2, hòa 1), Recreativo đang phải đối diện với một thực tại và tương lai hết sức u ám. Khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng hiện chỉ còn là 3 điểm, trong khi phía trước lại là "Tourmalet" cao vời vợi - lần lượt gặp Sevilla, Barca, Real Madrid và Villarreal. Xét trong 4 đối thủ ấy, thì Sevilla chính là cái tên "dễ ăn" nhất (họ phải làm khách của Villarreal). Vậy mà với Recre, Sevilla lại đồng nghĩa với "Ác quỷ".

Bởi trong tổng cộng 17 lần gặp nhau giữa hai đội bóng cùng xứ Andalucia ấy (cả ở Liga, hạng Nhì lẫn Copa), Recreativo chỉ thắng được đúng 1 trận, mà trận thắng ấy diễn ra cũng đã cách đây 30 năm (18/2/1979, 2-1). 16 trận còn lại, Sevilla thắng tới 12 và hòa 4. Tính riêng ở Liga, ngoài trận thua nói trên, Sevilla thắng tới 7 và chỉ duy nhất 1 lần bị cầm hòa trong 8 cuộc đối đầu còn lại. Với những thống kê như thế, liệu cặp đấu này có xứng đáng được đi cùng với từ derby hay không?

Và nếu nhìn vào biểu đồ phong độ của hai đội lúc này, Recre hòa 2 thua 1/3 trận gần nhất còn Sevilla thắng 6 hòa 1 trong 7 trận gần nhất, liệu có chút cơ hội nào cho "El Decano" viết lại lịch sử?

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop - Adriano, Squillaci, Dragutinovic, Fernando Navarro - Jesus Navas, Duscher, Romaric, Capel - Renato - Kanoute.

Recreativo: Riesgo - Bouzon, Morris, Lamas, Poli - Camunas, Barber, Javi Fuego, Vazquez, Aitor - Adrian Colunga.
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm