Villarreal - Atletico 2-0: Đừng có quên Villarreal!

26/10/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chiến thắng 2-0 trước đối thủ nặng ký Atletico đã đưa Villarreal trở lại vị trí thứ hai, chỉ kém Real Madrid đúng 1 điểm, đồng thời xếp trên Barca nhờ chỉ số phụ. "Tầu ngầm vàng" đã nổi lên như là một thách thức thực sự đối với hai ông lớn của Liga.

Trận đấu trên sân El Madrigal đã kết thúc trong sự phẫn nộ của đội khách, khi họ cho rằng ông trọng tài Ramirez Dominguez đã bỏ qua tới 3 quả phạt đền mà họ đáng được hưởng, chưa kể còn bỏ qua bàn thắng hợp lệ của Kun Aguero. Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico còn nói rằng, nếu đội khách ngày hôm đó là Barca hoặc Real thì có thể trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m.



Villarreal vẫn đang tiến bước - Ảnh Getty

Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng không hề làm lu mờ chiến thắng xứng đáng dành cho "Tầu ngầm vàng". Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ đường chuyền dài tuyệt đẹp của cầu thủ người Brazil Nilmar để Cani hạ gục thủ môn De Gea ở ngay phút thứ 9. Còn bàn ấn định chiến thắng ở phút 52 thì là kết quả của pha phối hợp ăn ý giữa Cani và Rossi, tiền đạo người Italia là người dứt điểm cuối cùng.

Cũng có thể trọng tài Ramirez đã sai khi bỏ qua những quả phạt đền chính đáng cho đội khách. Song chính sự chủ quan của HLV Quique Flores bên phía Atletico cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại. Trong trận đấu kỷ niệm tròn một năm dẫn dắt Atletico, cựu HLV của Valencia đã gây ngạc nhiên khi cất hai cầu thủ trụ cột là Diego Forlan và Tiago lên ghế dự bị (cứ như thể Atletico đang đá với một đội ở nhóm xuống hạng chứ không phải ở nhóm dẫn đầu).

Chỉ tới khi bị dẫn 2-0, Quique mới tung hai cầu thủ này vào sân (phút 57). Quá muộn cho nỗ lực những mong có thể lật ngược thế cờ, nhất là khi các cầu thủ Atletico đã chơi với những cái đầu nóng. Mà không chỉ các cầu thủ, cả ông thầy cũng không giữ được sự bình tĩnh, dẫn tới việc bị truất quyền chỉ đạo.

Thế nên, xét toàn cục, Villarreal đã có một chiến thắng xứng đáng, phản ánh đúng phong độ ấn tượng mà họ đã thể hiện từ đầu mùa. Cho dù bước vào mùa giải này thì "Tầu ngầm vàng" còn bị đánh giá thấp hơn cả mùa trước khi họ đã bán trung vệ Godin cho chính Atletico! Nhưng mất cái này thì được cái khác. Cặp tiền đạo Nilmar - Rossi đang đạt phong độ rất tốt và ngày càng chơi ăn ý cùng với tiền vệ cánh Cazorla, người đã trở lại sau cả một mùa giải vật vã với những chấn thương. Trong khid dó ở hàng phòng ngự, người láng giềng Valencia đã tặng cho Villarreal một món quà cực kỳ giá trị là trung vệ Marchena. Tất cả đã làm nên một hiện tượng thú vị, trong một mùa giải mà nhiều người đã nghi ngại cuộc đua vô địch chỉ là chuyện riêng giữa Barca và Real Madrid. Hoặc nếu có kẻ thứ ba chen vào thì đó cũng không phải Villarreal, mà là Valencia, Sevilla hay Atletico.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Valencia đã bị "lật tẩy" (đã thua 2 trận liên tiếp), Atletico và Sevilla trồi sụt thất thường thì Villarreal đã nhanh chân chen vào giữa hai ông lớn, theo đúng nghĩa đen của từ này. Cũng có thể, đội quân của HLV Javier Garrido rồi cũng sẽ bị "lật tẩy" như Valencia khi đụng phải những ông lớn. Nhưng vào thời điểm hiện tại, hãy cứ để "Tầu ngầm vàng" tận hưởng thành quả tuyệt vời, điều mà chính những người hâm mộ trung lập cũng ủng hộ, bởi tất cả đã chán ngán cái cảnh cuộc đua vô địch chỉ là chuyện riêng giữa Real và Barca. Hãy cứ vui đi đã!

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm