Cú sốc ở PSG: HLV Kombouare xúc phạm Sessegnon

23/12/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một cuộc cãi vã đã nổ ra trong văn phòng HLV trưởng CLB PSG, giữa ông Kombouare và cậu học trò Stephane Sessegnon. Và theo tờ L`Equipe, thì ông Kombouare thậm chí đã giận dữ đến mức sử dụng những lời lẽ chẳng mấy hay ho để đối đáp với tiền vệ người Benin.

Chiều ngày 21/12, chuyến tàu đưa toàn đội PSG có mặt tại vùng Lorraine, nơi đội bóng thủ đô sẽ chạm trán với Nancy. Trên chuyến tàu ấy không có Stephane Sessegnon, dù ban đầu, anh có tên trong danh sách được đăng ký thi đấu. Trước đó vài tiếng đồng hồ, sau khi buổi tập sáng của PSG kết thúc, tiền vệ này đã có một cuộc trao đổi riêng với HLV Kombouare về tương lai của anh tại CLB, và tất nhiên, cái gọi là “cuộc trao đổi” ấy thực sự gay gắt hơn rất nhiều.

Phát ngôn viên của PSG đã cố gắng xoa dịu tình hình: “HLV Kombouare và cậu ấy chỉ thảo luận”, nhưng L`Equipe khẳng định rằng giữa 2 người đã xảy ra cãi vã, sau khi tiền vệ người Benin bày tỏ ý định muốn ra đi ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Lý do? Vài tuần qua, Sessegnon, người từng được coi là một nhân tố không thể thay thế ở đội bóng thủ đô, đã biết thế nào là sự thân thiết với… băng ghế dự bị. Kể từ ngày 29/8 (PSG thua Sochaux 1-3, còn Sessegnon thì rời sân vì chấn thương), số phút ra sân của anh chỉ là 226, qua 10 trận. Vị trí của anh bị mất vào tay Nene, người cho đến thời điểm này mới thực sự là không thể thay thế. Sessegnon không chiến đấu, mà thẳng thừng đề nghị được ra đi vào tháng Một.

Nội bộ PSG đang dậy sóng- Ảnh Getty
Đáp lại, ông Kombouare đã cứng rắn nói “Không”, và thậm chí đã xúc phạm Sessegnon vì ý định ấy của anh. Trước cuộc cãi vã kịch liệt ấy vài ngày, trong một cuộc họp riêng với toàn thể đội bóng, nhà cầm quân của PSG đã khẳng định kế hoạch của ông trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây: “Hiện tại, tôi rất hài lòng với đội ngũ mình đang có. Tôi xin khẳng định là sẽ không có ai ra đi cả. Tôi khi vọng không ai muốn rời khỏi đây, mà nếu họ có muốn đi nữa, thì tôi luôn nói KHÔNG! Tôi cần tất cả chung tay đưa đội bóng đi lên, vì lực lượng của chúng ta không quá dồi dào”.

Tương lai nào cho Sessegnon?

Có lẽ Sessegnon đã ngủ gật trong buổi họp ấy, hoặc anh cố tình không hiểu lời ông Kombouare. Hợp đồng của tiền vệ người Benin với CLB thủ đô còn thời hạn đến năm 2013, và sẽ rất bất lợi cho Sessegnon, nếu anh nằng nặc muốn ra đi vào thời điểm này. Điều đáng nói là trước khi Sessegnon yêu cầu HLV Kombouare cho anh được ra đi, ông đã định điền tên cầu thủ này vào danh sách đá chính trong trận gặp Nancy (đã đá vào rạng sáng hôm nay).

Tất cả những gì ông Kombouare thể hiện đều chứng tỏ rằng ông chẳng bao giờ nhượng bộ, và thời gian ủng hộ nhà cầm quân này, cũng như với sự tỏa sáng của Nene hiện tại, Sessegnon không còn là một ngôi sao hạng A ở Parc des Princes như trước nữa. Anh thậm chí còn phải là giải pháp B cho Ludovic Giuly, tiền vệ năm nay đã 34 tuổi.

Và tương lai của tiền vệ người Benin, người mùa trước thậm chí còn được Chelsea dạm hỏi mua, trở nên rất bất định. Thay vì cố gắng chiến đấu để giành lại một vị trí chính thức trên hàng công, Sessegnon đã đầu hàng sớm. Và nếu đây có là một “chiêu” làm mình làm mẩy của tiền vệ này, thì anh cũng không đánh giá đúng vị thế của bản thân tại CLB thủ đô lúc này. PSG vốn là một đội bóng luôn phải “dựa hơi” vào một ngôi sao, nhưng nếu ai đó có “quyền” làm mình làm mẩy, thì đó là Nene, chứ không phải anh, Sessegnon.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm