Vòng 30 Serie A: “Lừa bay” cản mũi “Ngựa vằn”

06/04/2009 08:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chievo đã chứng tỏ một cách xuất sắc rằng phong độ tuyệt vời của họ thời gian gần đây không phải là ăn may, khi buộc Juventus phải chia điểm trong một trận cầu tưng bừng bàn thắng. Tiền đạo Sergio Pellissier là người hùng của “Lừa bay” với một hat-trick.

Cùng với Inter, Juventus là một trong hai đội có phong độ tốt nhất Serie A trong 1 tháng qua, với 4 trận toàn thắng. Nhưng Chievo, đội bóng ở khu vực cuối bảng, chỉ chịu kém chút đỉnh. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng tới 3 và hòa 1, trong đó có 2 trận sân khách trước Atalanta (2-0) và Lazio (3-0). Bất chấp phong độ ấn tượng ấy, “Lừa bay” vẫn bị đánh giá thấp khi làm khách Juve, bởi lịch sử 10 thua, 1 hòa trong 11 trận gặp “Bà đầm già” không đứng về phía họ. Nhưng ngay tại sào huyệt của “Ngựa vằn”, Chievo cho thấy lịch sử chẳng đóng vai trò gì, mà sự tự tin vào khả năng của mình mới chính là yếu tố quyết định đến kết quả trận đấu.

Tham vọng giành trọn 3 điểm để gây sức ép lên Inter của Juventus đã bị dội một gáo nước lạnh buốt ở ngay phút 25, khi tiền đạo chủ lực Pellissier của đội khách mạnh mẽ băng lên đón đường chuyền vượt tuyến, đảo bóng qua cả thủ môn Buffon và kết thúc nhẹ nhàng từ góc hẹp. Bàn thua khiến Juventus cảm thấy bị xúc phạm, và họ chỉ cần chưa đầy 10 phút sau để gỡ hòa. Xuất phát từ một pha đá phạt góc, Camoranesi đánh gót tạo điều kiện cho trung vệ Chiellini tung cú volley rất nhanh từ khoảng cách chỉ 6m, đưa bóng đập xà vào lưới trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Sorrentino.
 
Juve gần như đã từ bỏ Scudetto sau cú vấp ngã trước Chievo
 
Tuy nhiên, Chievo không tỏ ra nao núng. Chấp nhận chơi thấp và chờ đợi cơ hội, nhưng họ đã tận dụng được những cơ hội hiếm hoi ấy một cách hoàn hảo. Phút 43, lại là Pellissier và lại là một đường chuyền vượt tuyến sắc sảo của tiền vệ cánh Siqueira, kịch bản của bàn mở tỷ số được tái hiện, chỉ khác ở chỗ nỗ lực xoài người của Buffon trở nên vô hiệu. 2-1, Chievo dẫn đầy bất ngờ.

Như mong đợi của rất nhiều người muốn Serie A trở nên hấp dẫn hơn, Juventus đã khởi đầu hiệp hai với phong độ tốt hơn hẳn. Họ liên tục dồn Chievo vào thế chống đỡ vất vả và nhanh chóng tìm thấy bàn gỡ hòa, dù có không ít yếu tố may mắn. Ba hậu vệ Chievo đã lóng ngóng trước pha đánh đầu tưởng như vô hại của Camoranesi ở cự ly gần, qua đó để bóng bật chân đội trưởng Yepes và trôi vào lưới. Có thể nói, tuyến trên của Chievo trận này xuất sắc bao nhiêu thì tuyến dưới lại thi đấu tệ hại bấy nhiêu, khi luôn tỏ ra lúng túng trước các pha tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội khách cũng gặp ít nhiều may mắn khi ngoài Camoranesi, tất cả các cầu thủ Juve đều chơi dưới sức.

Dù vậy, nhờ sự xuất sắc của Camo, Juve đã lần đầu tiên vượt lên ở phút 79, khi tiền vệ gốc Argentina vẩy bóng chính xác để Iaquinta đánh đầu tung lưới Chievo từ cự ly gần. Tưởng như đó sẽ là một thắng lợi định mệnh cho “Bà đầm” vì Iaquinta cũng chính là người ấn định tỷ số 2-0 ở trận lượt đi, nhưng không phải. Ở phút 90+1, lại là Sergio Pellissier, lần này cũng là một pha cho hậu vệ Juventus “ngửi khói” để đánh đầu hạ gục Buffon từ khoảng cách chỉ vài mét, sau pha băng lên và tạt bóng ấn tượng của lão tướng Langella bên cánh trái. Đây quả là một ngày để đời cho Pellissier, với hat-trick có lẽ là không thể nào quên trong sự nghiệp nhàn nhạt của mình. Ngược lại, hôm qua lại là ngày đáng thất vọng nhất dành cho thủ môn Gigi Buffon. Trong trận thứ 300 bắt cho Juventus, anh đã phải vào lưới nhặt bóng những 3 lần, đều từ những sai sót khó tha thứ của các đồng đội.

Chỉ giành nổi 1 điểm ở trận này, Juventus coi như đã giương cờ trắng trong cuộc chạy đua với Inter bởi ở trận đấu muộn sau đó Inter đã vượt qua đội chủ nhà Udinese với tỷ số 1-0 bởi pha phản lưới nhà của Isla.
 
Ở trận đấu muộn nhất vòng 31, trên sân nhà, Milan nhẹ nhàng đánh bại Lecce 2-0 với 2 pha lập công của Inzaghi và Ronaldinho trong những phút cuối. Thắng trận này, Milan đã rút ngắn khoảng cách với Juve xuống còn 5 điểm.
 
Kết quả vòng 31:
 
Atalanta 1 - 2 Fiorentina
AS Roma 2 - 1 Bologna
Cagliari 1 - 0 Catania
Juventus 3 - 3 Chievo
Palermo 1 - 0 Torino
Reggina 0 - 1 Genoa
Sampdoria 2 - 2 Napoli
Siena 2 - 0 Lazio
Udinese 0 - 1 Inter Milan
AC Milan 2 - 0 Lecce
 

BXH Serie A

Vị trí

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

1

Inter

30

22

6

2

55

21

72

2

Juventus

30

19

6

5

54

26

63

3

AC Milan

30

17

7

6

53

28

58

4

Genoa

30

15

9

6

40

27

54

5

Fiorentina

30

16

4

10

41

30

52

6

Roma

30

14

7

9

46

42

49

7

Cagliari

30

13

6

11

35

29

45

8

Palermo

30

14

3

13

40

38

45

9

Lazio

30

12

5

13

39

43

41

10

Atalanta

30

12

4

14

36

35

40

11

SSC Napoli

30

10

8

12

35

35

38

12

Sampdoria

30

9

10

11

33

38

37

13

Catania

30

10

7

13

30

35

37

14

Udinese

30

9

9

12

38

42

36

15

Siena

30

9

7

14

25

32

34

16

Chievo

30

7

10

13

28

39

31

17

Bologna

30

6

8

16

32

49

26

18

Torino

30

5

9

16

26

46

24

19

Lecce

30

4

12

14

26

50

24

20

Reggina

30

3

11

16

22

49

20

 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm