Chông chênh Roma: Ranieri sẽ ra đi

14/01/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đưa một đội bóng sắp tan vỡ vì khủng hoảng toàn diện lên ngôi á quân Serie A mùa trước, rồi tiếp tục một hành trình hồi sinh ấn tượng như thế nữa ở mùa giải này, HLV Claudio Ranieri xứng đáng được coi là một người hùng ở AS Roma, nhưng không phải thế. Tờ La Repubblica đã khẳng định Roma không có ý định gắn bó lâu dài hơn với nhà chiến lược 60 tuổi này. Theo đó, Ranieri sẽ ra đi sau ngày 30/6/2011, thời điểm hợp đồng của ông với Roma hết hạn.

Hồi đầu mùa giải, báo chí đã đưa tin khá sâu sát về diễn tiến cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng của Ranieri với Roma. Sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi (từ bét bảng sau 3 vòng đầu đến ngôi á quân vào cuối mùa), những nỗ lực của “Gã thợ hàn” đã được ban lãnh đạo Roma đánh giá rất cao, và một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm và mức lương 2,3 triệu euro/năm đã được hai bên đem ra bàn bạc. Vào ngày 3/9/2010, nữ chủ tịch Rosella Sensi đã hoan hỉ thông báo: “Hợp đồng mới đã được ký kết sau những cái bắt tay hài lòng”.

HLV Claudio Ranieri sắp chia tay Roma?- Ảnh AP

Nhưng thực tế, theo tiết lộ của La Repubblica, đã không có chữ ký nào cả. Sự khởi đầu kém cỏi của Roma trong mùa giải này, bao gồm những thất bại bạc nhược trước Bayern Munich và Napoli, đã khiến cuộc đàm phán bị đình lại. Đến khi Ranieri tạm đưa được Roma khỏi cơn khủng hoảng niềm tin, hồi giữa tháng 10/2010, thì đội bóng này lại bước vào giai đoạn xúc tiến cho việc đổi chủ. Nhà Sensi đồng ý ủy quyền cho ngân hàng UniCredit tìm một đối tác thích hợp để tiến hành việc bán đội bóng, nên việc bàn hợp đồng mới cho Ranieri không được ngó ngàng đến.'

Những diễn biến mới đây nhất càng khiến cho hy vọng vào sự gắn bó dài lâu giữa hai bên đi vào ngõ cụt. Ở Roma, Totti mới là ông chủ thực sự, và việc Ranieri dám “chọc giận” cầu thủ 34 tuổi này chỉ khiến ông tự làm hẹp cơ hội của mình, bất kể vì lý do gì và hợp lý hay không hợp lý. Tầm ảnh hưởng của Totti tại đội bóng này là siêu lớn và một khi anh đã bóng gió chuyện ra đi, thì người ta tự động hiểu rằng, sẽ phải xảy ra chuyện “có anh thì không có tôi”. Đáng nói là đây không phải lần đầu tiên giữa Ranieri và Totti xảy ra hục hặc (lần đầu vào tháng 9/2010, thời điểm Roma còn khủng hoảng – mà lý do được cho là một phần từ sự mâu thuẫn này). Sau sự việc gần đây, sự rạn nứt khó mà hàn gắn nổi.

Nếu chia tay là kết cục không tránh khỏi, thì Roma sẽ là bên chịu nhiều thiệt hại. Sau những gì Ranieri đã và vẫn đang nỗ lực, có thể khẳng định không ai thích hợp hơn ông trên chiếc ghế huấn luyện ở đội bóng áo màu bã trầu, từ kinh nghiệm, nhiệt huyết đến sự cứng rắn cần thiết cho thành công. Về phía mình, “Gã thợ hàn” sẽ chẳng có cơ hội thất nghiệp một ngày nào hết, khi Liverpool đã bắn tiếng muốn mời ông đến dẫn dắt vào mùa hè tới. Và cả Chelsea nữa, cho một cuộc “đổi ngôi” Ranieri – Ancelotti có rất nhiều khả năng xảy ra.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm