Vòng 13 Serie A: Hủy diệt Reggina 4-0, Juventus tìm lại nụ cười

30/11/2008 14:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cơn mưa tuyết phủ trắng sân Olimpico di Torino rạng sáng nay lại kéo theo một "cơn mưa" khác khi Juventus đè bẹp Reggina 4 bàn không gỡ để tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Inter.
 
Những hạt mưa lất phất được tiếp nối bằng những bông tuyết trắng xóa rơi mỗi lúc một dày xuống sân Olimpico di Torino báo hiệu một năm sắp kết thúc và nhất là lễ Giáng sinh đang tới gần. Juventus cũng chào đón giáng sinh nhưng không phải bằng cách nghỉ ngơi sớm mà bằng quyết tâm tìm lại nụ cười  sau thất bại trước Inter ở Serie A và để Zenit cầm hòa không bàn thắng tại Champions League, chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.
 
Trước một Reggina đang bay bổng với 2 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng để thoát khỏi vị trí cuối bảng, và chơi phòng ngự số đông rất khó chịu, Juve vẫn thể hiện được bản lĩnh vượt trội của đội bóng đang nằm trong tốp dẫn đầu nhờ những cá nhân xuất sắc và thắng thuyết phục 4-0.
 
Juventus ăn mừng chiến thắng 4-0 trước Reggina

Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút 28, sau tình huống phối hợp rất đẹp. Trong vòng vây của các hậu vệ Reggina, Del Piero vẫn đánh gót điệu nghệ cho Nedved băng xuống bên góc trái.Tiền vệ người CH Czech tạt bóng ngược ra cho Camoranesi đệm bóng chính xác tung lưới đội khách.

Sau khi mở được tỷ số trận đấu, thế trận trên sân dần trở nên dễ dàng hơn với Juve. Sức ép liên tục được những cầu thủ áo sọc trắng - đen tạo ra nhờ các tình huống lên bóng rất nhịp nhàng từ hai cánh.

Một phút trước khi  hiệp 1 kết thúc, cách biệt đã được nhân đôi cho Juve. Từ đường chuyền bên cánh phải của Camoranesi, các hậu vệ Reggina lúng túng không thể phá bóng để Amauri, dù đã mất trụ và ngã xuống, vẫn kịp tung ra cú dứt điểm làm tung lưới thủ môn Campagnolo.
 
Hiệp 2 trận đấu vẫn diễn ra tương tự như hiệp 1, khi Juve hoàn toàn làm chủ thế trận trong lúc Reggina nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng danh dự trong sự tuyệt vọng khi cơn mưa tuyết mỗi lúc một dày và phủ kín mặt cỏ sân Olimpico.

Thế trận áp đảo đã mang đến cho Juve bàn thắng thứ 3. Từ một tình huống đá phạt của Marchionni ở phút 62, hàng thủ Reggina không ai kèm Chiellini và trung vệ của Juve thoải mái đánh đầu khuất phục hoàn toàn Campagnolo.

Đến phút 69, những tưởng Reggina đã có bàn thắng danh dự khi Brienza bất ngờ khiến lưới của đội chủ nhà phải rung lên. Tuy nhiên, trọng tài chính Damato không công nhận bàn thắng của đội khách khi cho rằng Brienza đã đã phạt mà không nghe theo tiếng còi của ông. Bất chấp phản ứng quyết liệt của Reggina, quyết định trên vẫn được trọng tài Damato giữ nguyên.

Khi mà Reggina vẫn tỏ ra bế tắc thì lưới của thủ thành Campagnolo đã  rung lên lần thứ 4 ở phút 74. Khoảng hơn 3 phút sau khi vào thay Marchisio, Giovinco đã mang về cho Juve quả penalty (Cirillo cản trái phép). Từ chấm 11m,  Del Piero không phạm sai lầm nào để ghi bàn thứ 250 của anh trong màu áo "Bà đầm già" (578 trận).

Chiến thắng này giúp Juve tạm vươn lên vị trí thứ 2, bằng điểm với Milan nhưng hơn về hiệu số. Khoảng cách giữa "Lão phu nhân" với đội đầu bảng Inter cũng tạm thời được rút ngắn xuống còn 3 điểm.
 
Ghi bàn: Camoranesi 28', Amauri 44', Chiellini 62', Del Piero 74'
 
Đội hình thi đấu:

Juventus: Manninger; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro, Camoranesi (Marchionni 46'), Marchisio (Giovinco 70'), Sissoko, Nedved, Del Piero, Amauri (Iaquinta 76').

Reggina: Campagnolo; Cirillo, Valdez, Santos, Costa, Alvarez (Corradi 51'), Carmona (Tognozzi 57'), Barreto, Barillà, Cozza (Di Gennaro 82'), Brienza.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm