09/03/2013 10:17 GMT+7 | Italy
(Thethaovanhoa.vn) - Người Ý, mà cụ thể là Calcio, sẽ phải nói câu “Cảm ơn” với đội quân của ông Petkovic. Bởi vì đội bóng này đã không hèn nhát mà buông súng như tiền lệ Napoli và Udinese. Bởi vì không những đã chiến đấu vì khát vọng của bản thân, Lazio còn chiến đấu vì lá cờ Italia ở sân chơi châu lục. Họ thành công, họ vui, và cả calcio đều vui cùng họ.
Lazio ngoạn mục đánh bại Stuttgart trên đất Đức
Trong ngày Inter thua đau (nhưng chẳng có gì là bất ngờ) trước Tottenham trên sân khách, với đội hình dự bị, Lazio đã lập một chiến công. Cũng với đội dự bị cộng vài cầu thủ quan trọng ở cả 3 tuyến, đội bóng thủ đô Roma đã đá một trận chặt chẽ và khoa học, đúng với đặc tính của họ từ đầu giải, để rồi ra về với một chiến thắng. Cả đội bóng đều chơi tốt và quyết tâm, mà nổi bật nhất là Onazi, chàng trai Nigeria tuổi 20 mà Petkovic để dành riêng cho Europa League. Anh ghi 1 bàn từ pha dốc bóng như điện xẹt, và là người chơi hay nhất trận này.
Trận thắng này của Lazio có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất: Đánh bại một đội bóng Đức (bằng đội hình dự bị) đã giúp giải Serie A đang đạt điểm số cao hơn cả Premier League trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA (13,416 so với 13,285), tránh một sự tụt dốc nữa sau khi Udinese và Napoli buông xuôi quá sớm. Thứ hai: Chiến công này tiếp tục chứng minh nghị lực đáng khâm phục của Lazio ở mùa bóng này. Nếu ai đã chứng kiến Biancocelesti vượt qua Monchengladbach (cũng một đội bóng Đức) sau trận lượt về (hòa 3-3) mà họ bị đuổi 1 người ở phút 72, chịu 3 quả penalty cả trận và bị dẫn bàn ngay ở phút 17, thì họ mới hiểu được ý chí của Lazio là thế nào. Hôm qua, Lazio cũng thắng khi đội hình tuổi trung bình 28,8 đã phải đá 41 trận từ đầu mùa đang tỏ ra mệt mỏi, và vừa thua Milan 0-3 ở Serie A…
Tài cầm quân của ông Petkovic đã lại được chứng minh một lần nữa ở đêm qua bằng cách xoay vòng đội hình quá sức hợp lý. Ông đang đưa các laziale đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng của đội bóng. Lazio đã đua Scudetto với Juve vào giữa mùa bóng (dù đã thất bại và chỉ còn mục tiêu tốp 3), với chuỗi trận ấn tượng tương đương cả Lazio “Dream team” của Eriksson mùa 1999/00. Petkovic có công vì đã gắn kết tất cả những món hàng thải mà Lotito và Giám đốc kĩ thuật Igli Tare mang về hành một khối thống nhất, và thổi vào họ tinh thần chiến đấu quật cường trong mọi trận đánh.
Sự mạnh mẽ của Lazio ở sân chơi châu lục cũng là cái tát vào mặt Napoli, đội đã buông xuôi trước Plzen, đối thủ nhược tiểu của cộng hòa Séc, rồi thua nhục nhã với tỉ số chung cuộc 0-5. Lazio cũng đang đua tốp 3 hết sức căng thẳng ở Serie A, nhưng đã không buông xuôi mà còn chiến đấu để lấy lại sự tự tôn cho người Ý ở đấu trường Europa League, thứ tưởng như đã mất đi sau những thất bại liên tiếp những năm qua. Juve đã lọt vào Tứ kết Champions League, Milan đang có cơ hội rất lớn tiếp bước Juve, và Lazio, cũng có lợi thế cực lớn trước Stutgart để lần đầu lọt vào Tứ kết giải đấu này (từ khi mang tên Europa League). Rất lâu rồi, Serie A mới cạnh tranh sòng phẳng được với Bundesliga ở các giải cấp châu lục.
Bây giờ, mỗi trận đấu của Lazio ở Europa League là một lần họ thử thách giới hạn của chính mình. Cả nước Ý sẽ cầu nguyện cho họ.
Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất