Napoli ra quân ở Cúp Intertoto: Trở lại trời Âu

20/07/2008 14:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đêm nay, tại Athens, Napoli sẽ là đội bóng Italia đầu tiên chính thức mở màn mùa giải mới 2008-09 bằng trận đấu với đội chủ nhà Panionios ở lượt đi vòng 3 Cúp Intertoto. Nếu vượt qua cửa ải này, Napoli sẽ trở lại với Cúp UEFA sau 14 năm vắng bóng, cho dù đó chỉ mới là vòng sơ loại thứ 2.

Chuyện cổ tích xứ Campania

Chừng 20 năm trước đây, Napoli là một trong những thế lực mạnh nhất của Serie A với sự góp mặt của thiên tài Diego Maradona. Đó cũng chính là giai đoạn cực thịnh trong lịch sử 104 năm đã qua của đội bóng này, với 2 Scudetto (1987 & 1990), 2 lần về nhì ở Serie A và 1 Cúp UEFA trong 4 mùa giải liên tiếp. Sẽ còn rất lâu nữa để “Partenopei” tìm lại được những ngày hào hùng ấy, nhưng với những người dân thành phố biển Napoli hay những tín đồ bóng đá của cả xứ Campania, những gì mà đội bóng SSC Napoli vừa thể hiện cũng quá sức đáng tự hào. Có đội bóng nào nhảy từ giải hạng 3 lên tới hạng cao nhất và giành quyền dự cúp châu Âu chỉ trong 2 mùa giải như Napoli chưa? Chưa, hoặc rất hiếm.

Chuyện cổ tích của Napoli còn li kì hơn, nếu biết rằng mới cách đây 4 năm, đội bóng từng là một tên tuổi của bóng đá Italia ấy đã “chết” khi món nợ 70 triệu euro khiến họ buộc phải phá sản trong lúc còn lặn ngụp ở Serie B. Nhà sản xuất phim Aurelio De Laurentiis, một “đấng cứu thế” thực sự, đã phục dựng lại đội bóng từ đống hoang tàn. Bắt đầu từ năm 2005, với những đầu tư của ông và tài huấn luyện của HLV Edoardo Reja, Napoli đã thăng tiến với tốc độ điện tử. Họ vô địch Serie C1 mùa 2005-06 và về thứ 3 tại Serie B mùa 2006-07, chính thức trở lại với Serie A.

Ngay ở mùa đầu tiên thăng hạng cao nhất, Napoli đã leo lên vị trí thứ 8 và giành quyền tham dự Cúp Intertoto dù chỉ là một đội tân binh cùng sức mạnh lực lượng không được đánh giá cao. Thành tích của “Partenopei” còn đáng nể hơn nếu biết rằng cả Juventus, Inter, Fiorentina và AC Milan (4 trong 5 đội mạnh nhất) đều đã phải trắng tay rời San Paolo, thánh đường của Napoli, ở Serie A. Chính thất bại 1-3 trước Napoli ở trận áp chót mùa giải đã tước đi chiếc vé Champions League của Milan, lần đầu tiên sau 7 mùa giải.
 
Giữ chân được các trụ cột là thành quả đầu tiên của Napoli
 
Bí quyết thành công của đội bóng này là con mắt tinh tường trên thị trường chuyển nhượng, với việc chiêu mộ bộ 3 viên ngọc thô Lavezzi – Gargano – Hamsik, những cầu thủ độ tuổi 20 đến với giá rất rẻ nhưng mau chóng trở thành trụ cột không thể thay thế. Trong đó, dù mới 21 tuổi và mới chỉ chơi 1 mùa Serie A, tiền vệ người Slovakia Marek Hamsik đang là mục tiêu săn đuổi của những đội bóng hàng đầu như Juventus, Inter và Tottenham.

Mục tiêu vượt khỏi biên giới

Châu Âu. Đó là tất cả những gì mà Napoli hướng đến ở mùa giải mới. Tại Athens đêm nay, họ sẽ chính thức trở lại với đấu trường quốc tế lần đầu tiên sau lần dự Cúp UEFA mùa 1994-95. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu của đội bóng này tiến càng sâu càng tốt tại Cúp UEFA mùa này, để tích lũy kinh nghiệm cho kế hoạch vĩ mô sắp tới. Không phải cúp châu Âu, mà Serie A mới là đấu trường ưu tiên nhất của Napoli trong mùa giải sắp diễn ra. Mục tiêu của họ đã được tô đậm: trở lại châu Âu theo lối “cửa chính”, có nghĩa là phải chen chân vào Top 6 đội mạnh nhất Serie A. Đó không hề là một nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò HLV Reja.

Để chuẩn bị cho cuộc đại cách mạng, Napoli đã thực hiện thành công một chiến lược khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Không hề rầm rộ như Genoa hay Fiorentina, Napoli chỉ đưa về San Paolo vẻn vẹn 4 tân binh cho đến thời điểm này, trong đó chân sút trẻ German Denis đến từ Indepediente sẽ thế chỗ cho lão tướng Sosa; các hậu vệ Rinaudo (Palermo) và Maggio (Sampdoria) tới thay thế những cái tên vô danh Rullo và Garics đã ra đi, còn tiền đạo dự bị Pia sẽ thế vai Calaio. Denis vừa ghi hattrick trong màn ra mắt, trong lúc Maggio là một trong những cầu thủ hay nhất mùa trước. Cùng với những tài năng trẻ Santacroce (Nesta mới của bóng đá Italia) và Mannini, những người gia nhập từ tháng 1/2007, họ sẽ là những trụ cột mới cho đội hình vốn đầy tiềm năng của Edy Reja.

Nhưng thành công lớn nhất của Napoli là giữ chân được những hiền tài như Lavezzi, Gargano, Domizzi và đặc biệt là Hamsik, cầu thủ hay nhất của họ mùa giải trước. Nếu những chiến lược và tầm nhìn của “Partenopei” đủ để khiến một cầu thủ đầy tiềm năng và giàu tham vọng như Hamsik không màng đến sự săn đón của Juve hay Inter, thì chắc chắn đội bóng này đang có được một sự tự tin cực lớn. Với tinh thần ấy, Napoli sẽ hoàn toàn có thể phát huy đà tiến của mùa giải trước để trở lại đấu trường châu Âu một cách thuyết phục.

Sức mạnh từ tifosi

Napoli là một trong số những đội bóng hạnh phúc nhất Serie A nhờ được sự cổ vũ vô cùng to lớn từ giới hâm mộ. Trong những năm qua, dù Napoli chỉ chơi ở những giải đấu hạng dưới của calcio, nhưng những khán đài có sức chứa tới 78.000 người của sân San Paolo chưa bao giờ rơi vào cảnh hiu hắt như những sân bóng khác.
 
Với người dân xứ Campania (thành phố Napoli là thủ phủ xứ này), Napoli chính là tình yêu số 1. Ba năm trước, đội bóng này đã phá kỷ lục khán giả của Serie C1 khi có tới 51.000 người đến sân xem họ thi đấu (con số trung bình giải chỉ xấp xỉ… 9.000 khán giả mỗi trận). Mùa trước, họ cũng là đội bóng có số khán giả trung bình trên sân nhà cao thứ 3 ở Serie A với 46.739 người, chỉ kém Milan (56.579) và Inter (52.010), đồng thời cao hơn rất nhiều so với Roma (37.613), Fiorentina (29.462) hay Juventus (21.081 – tuy nhiên chủ yếu do sức chứa sân bóng quá nhỏ).
 
Một ví dụ nữa cho thấy tình yêu bóng đá ở Napoli lớn đến mức nào. Nếu như lễ ra mắt của Ronaldinho thu hút được 40 ngàn tifosi tới sân San Siro  thì cách đây 24 năm, lễ ra mắt của Maradona thu hút tới 70 ngàn tifosi kéo tới sân San Paolo!

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm