Milan lên nhì bảng: Khi cuộc đua lại mở ra

03/02/2009 13:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  2 quả tạt của Beckham trong cái vòng đấu chết tiệt mà Quaresma sút bóng cao gấp 2 lần cột dọc trước khung thành Torino rộng mở đã giúp Milan chỉ còn kém Inter 6 điểm. Cuộc đua lại mở ra với những ảo tưởng mới cho các milanisti và nỗi thất vọng pha lẫn lo âu của các juventini.

Sau Milan của Ronaldinho, Milan của Kaka, là Milan Beckham. Sự thành công không thể ngờ được của Becks ở Milan đã làm cho 2008/09 trở thành một mùa bóng đầy rẫy những điều ngạc nhiên lớn lao, với thành công và bản lĩnh của Mourinho, sự tỏa sáng đầy ngẫu hứng của Ronaldinho. Nhưng không ai tin đôi chân Beckham, con người của mốt, Victoria và những câu chuyện dài không dứt về thú ăn tiêu, vẫn còn nhiều tài năng đến thế trong một đội bóng vốn không thiếu ngôi sao và thừa thãi chất lượng kĩ thuật.
 
Sau hai đường chuyền thành bàn cho Pato và Ambrosini trên sân Lazio (đường chuyền đầu tiên ở thế việt vị), 2 bàn thắng trong 4 ngày liên tiếp trước Bologna và Genoa, các tifosi Milan, trong một mùa bóng có quá nhiều ngôi sao để chiêm ngưỡng, bắt đầu cảm thấy yêu và cần có anh lâu hơn nữa. Nhưng anh chỉ ở lại đến tháng 3, và sau đó, Milan sẽ ra sao? Milan “chỉ” còn kém Inter 6 điểm, nhưng liệu đội bóng xây dựng trên những ngôi sao ấy có giữ được tính liên tục và việc tạo ra những niềm hy vọng Scudetto sẽ kéo dài bao lâu, hay cứ phập phù trận này trận khác?
 
Milan lại hâm nóng cuộc đua tới Scudetto
 
Con người cá nhân của Becks không đáng bị chỉ trích hay lên án về bất cứ vấn đề gì. Nhưng đội bóng mà Becks gắn bó mới là vấn đề. Đúng là Milan chỉ cách Inter có 6 điểm, nhưng sự khác biệt giữa 2 đội quá lớn, và cái lạnh lùng lừng lững trong mỗi trận đấu của Inter ở Serie A, trong cả những khoảnh khắc khó khăn nhất như bị dẫn bàn hay mất người (hình như Inter Mourinho đã giết gần chết trong lòng tifosi những hy vọng về một sự sụp đổ) khiến 6 điểm ấy còn có ý nghĩa cao hơn những con số. Milan kĩ thuật, cầm bóng tốt và lối chơi uyển chuyển. Nhưng lối chơi ấy hàm chứa quá nhiều bất trắc. Việc chỉ trong một mùa bóng mà những người có tầm ảnh hưởng lớn thay đổi liên tục, kéo theo đó là lối chơi và tâm lí thi đấu, đã tạo ra trong các milanisti một cảm giác không bền.
 
Sự thật là Juve có Del Piero toả sáng, Inter phụ thuộc Ibra, cứ khi nào Spalletti nhắc đến Totti là đủ hiểu khi ấy Roma đang có vấn đề, Milan có quá nhiều cá nhân xuất chúng và đấy là cả một gia tài, nhưng nếu tất cả những ngôi sao ấy đều đã thay nhau toả sáng, mà Milan vẫn kém Inter 6 điểm, vẫn thể hiện những gương mặt khác nhau trong cùng một trận đấu, đấy là cả vấn đề. Chưa bao giờ Ancelotti phải xử lí nhiều vấn đề cá nhân cho Milan trong hoàn cảnh hiện tại. Mourinho dễ dàng gạt bỏ Balotelli, Cruz hay Adriano, nhưng Ancelotti đã bắt Ronaldinho ngồi dự bị 4 trận liên tiếp để nhường đất cho Kaka, và đấy đang là rắc rối lớn của Milan. Anh sẽ dự bị đến bao giờ, đến khi Becks rời Milan?
 
Chính những vấn đề liên quan đến những cái tên của Milan đã làm giảm đáng kể cơ hội đuổi kịp Inter của họ. Vấn đề là chuỗi phong độ hiện tại dựa trên cảm hứng của những cá nhân, thay vì sức mạnh của cả một tập thể, sẽ kéo dài bao lâu. Đội bóng của Mourinho vẫn lừng lững tiến lên, có thể chậm hơn chút, đầy rẫy những vấn đề về mặt cá nhân (Balotelli, Adriano) và những sai lầm chuyển nhượng (Mancini, Quaresma), nhưng là một tập thể mạnh, với một HLV bản lĩnh. Điều đó có thể không đủ cho Champions League nhưng thừa sức đoạt Scudetto.
 
Juve có thể sẽ còn phải trả giá tiếp cho dịch chấn thương kì lạ đang bao trùm lên họ (35 lượt cầu thủ chấn thương từ đầu mùa), nhưng nay lại rắc rối với những vấn đề cá nhân, trước hết ở hàng tiền đạo. Một ví dụ: Amauri. Anh bị hành hạ bởi những giấc mơ khoác áo ĐT Brazil vốn thừa mứa tiền đạo loại 1 chẳng qua vì anh đã sang tuổi 29 mà chưa một lần dự World Cup, và sự viển vông ấy đã ảnh hưởng nặng nề đến chính Juve. Từ một tháng qua, anh tịt ngòi. Sự im lặng ấy trùng đúng vào thời điểm Juve sa sút, gần đến thời điểm triệu tập cho trận giao hữu Brazil-Italia (cái tên Amauri vì thế trở thành một con bài mà Dunga dùng để làm phá quấy người Italia). Juve giờ thậm chí bắt đầu lo ngay ngáy cho vị trí thứ 3. Genoa đứng sau chỉ còn kém họ 3 điểm.

Những kết quả đầy bất ngờ, từ việc Inter tuột mất cơ hội bứt xa, Juve thất bại để từ kém Inter 3 điểm đã thành 7 điểm chỉ sau một tuần, hay Becks trở thành một nhân vật then chốt, thậm chí không thể thay thế vẫn xảy ra và đang làm Serie A trở nên bất trắc hơn bao giờ hết. Tiếp tục chờ đợi những bất ngờ mới những tuần tới đây, khi Champions League trở lại.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm