Juventus mất Chiellini 6 tuần

19/08/2008 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau một tháng luyện quân, Milan mới biết đến cảm giác chiến thắng trong các trận tập huấn. Hơn thế nữa, một trận đại thắng trước kình địch Juventus trước hàng vạn khán giả nhà giúp họ xua đi ít nhiều chỉ trích và lấy lại được tinh thần trước khi bước vào mùa giải mới. Juventus, dù thua trận, cũng không có nhiều điều phải phiền lòng khi mà họ phát hiện ra một Pasquato khá triển vọng. Nhưng cả hai ông lớn của bóng đá Italia ấy đều đã mất nhiều hơn được sau trận đấu tại San Siro.

Các milanista đón nhận kết quả thắng 4-1 không tưởng của Milan trước Juve với một nụ cười không trọn vẹn. Làm sao không vui khi mà họ đã phải đợi suốt một mùa Hè mới được thấy đội nhà giành được chiến thắng, đồng thời thấy các cầu thủ Milan chứng tỏ được rằng họ không mất đi tinh thần, mất đi khao khát sau cơn khủng hoảng về lực lượng và phong độ đáng sợ bậc nhất trong lịch sử. Làm sao không vui khi chứng kiến cảnh thảm bại của đối thủ đáng ghét Juventus, trong khi Inzaghi đã trở lại ấn tượng. Song nỗi lo lắng còn lớn hơn niềm vui.
 
Chiellini chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 9/2008

Milan đã thắng Juventus. Nhưng đó không phải là đội Juve mạnh nhất cả về lực lượng và ý chí thi đấu, để đến nỗi, người ta có cảm giác đội bóng thành Turin đã tự thua hơn là Milan nỗ lực chiến thắng. Trái với những tuyên bố mạnh bạo trước trận đấu, Juve đã chơi rời rạc, thiếu ý tưởng, thiếu cố gắng, và điều dễ hiểu là sau trận đấu, cả HLV Ranieri lẫn đội trưởng Del Piero đều vui vẻ cho rằng trận thua này chẳng ảnh hưởng gì đến công tác chuẩn bị của họ. Thắng một đối thủ như thế, Milan không nên ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Bởi điều mà người hâm mộ Milan lo ngại có thể sẽ xảy ra. Đó là việc các sếp của “Rossoneri” sẽ lại viện vào chiến thắng ngụy tạo này để từ chối khả năng tăng cường đội ngũ: “Nếu một đội bóng chỉ có 60% lực lượng mà thắng Juventus tới 4-1 thì có cần bổ sung không? Dĩ nhiên là không”. Công cuộc cải tổ của Milan đã không ít lần bị cản trở bởi những chiến thắng như vậy, nhưng nếu đó là Champions League hay Cúp TG các CLB thì còn có thể hiểu được, chứ Cúp Luigi Berlusconi chỉ là một giải giao hữu vô nghĩa. Có thể vì được một trận “mở mặt” này mà Milan sẽ mất cả một mùa giải trước mắt.

Trong khi đó, ý tưởng “giữ tay” cho thủ môn Buffon (ở trận đấu tương tự năm 2005, Buffon đã bị Kaka giẫm vào vai và phải nghỉ 4 tháng) và chân sút Trezeguet của HLV Ranieri đã phải trả giá. Các thủ môn Chimenti và Manninger đều đã chơi quá kém cỏi, trong khi ở tuyến trên, Del Piero và Amauri vẫn chưa thể tìm được bất kỳ một sự liên hệ tích cực nào, cho dù đã đá cặp với nhau ít nhất 4 lần trước đây. Vấn đề không phải là quá nghiêm trọng nếu coi đây là một trận đấu tập (vẫn cần thử nghiệm), nhưng một cú vấp ngã nặng nề như vậy trong hoàn cảnh họ cần phải giữ được sự ổn định về phong độ và tâm lý (sau thắng lợi 4-0 tại vòng loại Champions League) là không được phép. Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu bạc nhược của các cầu thủ Juve. “Bà đầm” đã làm mờ nhạt đi ít nhiều hình ảnh mà họ vừa đánh bóng cách đây vài ngày.

Nhưng mất mát lớn nhất với Juve là chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Chiellini, mà theo những xét nghiệm mới nhất, tuy mức độ chấn thương nhẹ hơn dự đoán ban đầu (phải nghỉ 3-6 tháng), thì trung vệ trụ cột này vẫn sẽ phải vắng mặt trong ít nhất một tháng rưỡi tới. Đã hai năm qua, Chiellini là thủ lĩnh ở tuyến phòng ngự Juve, và với cú sốc này, tương lai của “Bà đầm già” sẽ u ám hơn rất nhiều. Chấn thương của Chiellini cũng khiến HLV Marcello Lippi của ĐT Italia đau đầu dữ dội trước trận giao hữu với Áo, bởi anh cũng đang là một cầu thủ không thể thiếu của đội bóng áo Thiên thanh.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm