Juventus: Mất phương hướng trong sương mù nước Anh

08/08/2008 16:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tháng 8 là khoảng thời gian mà sương mù ở nước Anh “ít hoạt động” nhất, song lượng hơi nước lạnh lẽo ấy cũng đủ dày để che khuất đi phần nào hình ảnh của một Juventus đầy ấn tượng cách đây mới chỉ 1 tuần.

Ở Emirates: mờ nhạt

Tuần trước, Juventus đã khẳng định được hiệu quả của kế hoạch tập huấn trước mùa sớm sủa và có tổ chức bằng việc thi đấu rất tốt tại Cúp TIM, với những trận đấu trên chân hai đối thủ hùng mạnh Milan và Inter. Đó cũng là bước tiếp nối từ mạch trận thắng khá ấn tượng trước đó của “Bà đầm già” (trước Brondby và Dortmund), thể hiện được nét tích cực đáng kể trong các phương án nhân sự và chiến thuật mà HLV Ranieri đã áp dụng.
 
Những ấn tượng đó khiến họ rất tự tin trước khi đặt chân lên nước Anh để tham dự Cúp giao hữu Emirates và đối đầu với M.U, tân vương Champions League. Không chỉ muốn thắng Cúp Emirates để bù đắp cho chức vô địch “hụt” ở Cúp TIM, Juve còn muốn chứng tỏ sức mạnh của họ trước “Quỷ đỏ” để cho thấy rằng họ đã sẵn sàng cạnh tranh Champions League.
 
Nhưng trên đất Anh, Juve đã không thể hiện được những ấn tượng đậm nét mà họ tạo được trước đó. Ở trận đầu tiên tại Cúp Emirates, trước Arsenal bao gồm hầu hết là các cầu thủ “tuổi teen”, họ đã có một màn trình diễn không hề thuyết phục và chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu từ một pha lập công bất hợp lệ của Trezeguet, dù xuất phát với đội hình rất mạnh đã từng hòa Milan 2-2 ở trận ra quân Cúp TIM. Trận thứ hai, một sự thay đổi triệt để trong đội hình ra quân đã khiến đội bóng Italia chịu lép vế trước đại diện nước Đức là Hamburg trong 45 phút đầu.
 
Dù thi đấu có phần trội hơn đối thủ ở 45 phút cuối thì kết quả thua 0-3 chung cuộc cũng không thể là điều “không nên quá lo lắng” như nhận xét của một số cầu thủ sau trận đấu. Không chỉ tỏ ra thiếu đột biến trên hàng công (Del Piero – Amauri, những người chơi sáng tạo hơn so với các chân sút còn lại là Trezeguet và Iaquinta), Juve còn tỏ ra hớ hênh ở khâu phòng ngự với sự thiếu chắc chắn của tân binh Poulsen. Qua hai trận đấu thiếu nét ở Cúp Emirates (xếp hạng 4/4), Juve chỉ cho thấy hình ảnh những mảnh tách rời của một tập thể thống nhất.
 
Ở Old Trafford: vẫn mờ nhạt
 
 
Khi Juventus bước vào trận đấu khá quan trọng với M.U trên sân Old Trafford, người ta kỳ vọng “Gã thợ hàn” Ranieri có thể “hàn” các mảnh Juve riêng rẽ đó thành một đội bóng hoàn chỉnh, định hình được bộ khung nhân sự cơ bản để nếu không phải cho mùa giải mới thì cũng là cho vòng sơ loại Champions League đang đến gần.
 
Đúng là vị cựu HLV Chelsea, người thông tỏ M.U hơn bất cứ ai ở Juventus, đã kết hợp hai đội hình mà ông đã thử nghiệm trong các trận trước đó, như đưa Camoranesi, Poulsen và Del Piero trở lại làm “đồng đội” của Buffon, nhưng Juve vẫn chưa tìm lại được sự bùng nổ mà họ đã từng thể hiện trước Dortmund hay Milan. Trước một M.U không thể đưa ra sân đội hình tối ưu, các học trò của Ranieri cũng không tạo được một thế trận đủ thuyết phục.
 
Ấn tượng lớn nhất của “Bà đầm già” trong trận này là màn thể hiện khá tự tin của Del Piero và phong độ ổn định của Camoranesi, những người được “sung” từ đội 2 sang đội 1, tuy nhiên Amauri đã “tịt ngòi” trận thứ 4 liên tiếp và Poulsen chưa hết bỡ ngỡ dù chơi gần trọn trận. Đội chủ nhà đã đưa ra hàng phòng ngự mạnh nhất của họ trong thời điểm này và tất cả đều chơi tốt, nhưng rõ ràng bài toán khó giải trên hàng công của Juve vẫn chưa được Ranieri tìm ra đáp án tối ưu.
 
Cặp tiền đạo hiệu quả nhất trong những thử nghiệm vừa qua, Trezeguet-Iaquinta, thực ra là một sự kết hợp không mong muốn nhất của Ranieri, bởi ông không thể nào bỏ rơi dù chỉ một người trong số Del Piero (đội trưởng) và Amauri (tân binh đắt giá). Sự mất phương hướng của “Gã thợ hàn” trong mê cung 4 ngôi sao tấn công đó khiến Juve trận thứ 3 liên tiếp không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương một cách đúng luật.

Sau trận hòa 0-0 với M.U, Juve đã quay trở lại Italia để chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ 3 Champions League (gặp Artmedia vào giữa tuần tới), và những nhược điểm vừa phát lộ ở chuyến du đấu ở xứ sương mù cần phải được thầy trò Ranieri giải quyết rốt ráo.

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm