Serie A, bóng đá thủ đô khủng hoảng: Những gì còn lại của Roma và Lazio

23/03/2009 13:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Như những tòa tháp cổ đổ nát 2 bên đường Fori Imperiali là những gì còn lại của đế chế La Mã, Roma trong đêm 21/3 cũng là những gì còn lại của một Roma hùng mạnh và mới cách đây một tháng, còn chơi với sự hứng khởi và phong độ tuyệt vời có thể đè bẹp bất cứ đối thủ nào.

Trên sân Olimpico, Spalletti thiếu vắng đúng 1 đội hình mạnh nhất và Juve đối mặt với một kẻ thù chưa bao giờ yếu đến thế trong suốt 15 năm qua. Roma ấy chỉ cầm cự được một hiệp và nhìn khuôn mặt cúi gầm xuống mặt cỏ của ông HLV đầu trọc là đủ hiểu sự bất lực lớn lao đến mức nào. Trên sân Catania, khuôn mặt của Rossi còn đưa đám hơn thế. Mục tiêu số 1 của Roma là vị trí thứ 4, của Lazio là Cúp UEFA. 2 mục tiêu ấy đã bị giáng những đòn nặng nề trong thời điểm then chốt nhất của mùa giải.
 
Nỗi buồn của thủ quân Roma, Panucci.

Trong 4 trận liên tiếp không thắng (3 hòa, 1 thua), Roma thủng lưới đến 10 bàn. Tổng cộng trong 6 trận gần đây nhất, Roma chỉ thắng được 1 lần trước Siena, thủng lưới tổng cộng 13 bàn. Quá trình hồi sinh và leo lên đến vị trí có khả năng dự Cúp châu Âu đã bị chặn lại một cách thô bạo và nghiệt ngã bởi 2 trận đấu với Arsenal. Việc bị loại khỏi Champions League đã tác động hết sức tiêu cực lên tinh thần toàn đội, đồng thời việc dốc sức vào 2 trận gặp Arsenal đã khiến Roma kiệt quệ. Việc thiếu vắng đến 11 cầu thủ trong trận gặp Juve là đỉnh điểm của quá trình khủng hoảng tinh thần và nhân sự, là cái giá phải trả quá đắt cho giai đoạn Cúp châu Âu trở lại, sau một quá trình dốc sức vươn lên từ đáy sâu. Đội bóng của Spalletti đang tan ra từng mảnh và chấn thương của Totti một lần nữa đẩy đội bóng chìm xuống đáy. Sự trở lại sân cỏ cùng những bàn thắng của anh hồi tháng 11 là nền tảng để Roma hồi sinh. Nhưng giờ đây, một lần nữa anh vắng mặt, Roma lại đánh mất mình.

Lazio không có một Totti để mất. Đội hình của họ không sứt mẻ. Điều thiếu đi là sự tự tin và bản lĩnh và Rossi đã thất bại trong việc củng cố đội ngũ trong hoàn cảnh khó khăn. 3 bàn thua trước Chievo ngay trên sân nhà, 1 bàn thua trên sân Catania và một quả penalty đá hỏng (Pandev). Giai đoạn lượt về chứng kiến sự hỗn loạn thực sự trong phong độ và tinh thần cả đội. Kể từ đầu năm 2009, Lazio đã thua 6/13 trận đấu, đã nhen lên niềm hy vọng Cúp UEFA với 3 chiến thắng liên tiếp 2-0 sau 4 trận thua liên tục, để rồi lại chìm trong khủng hoảng với 2 trận thua mới nhất.

Genoa và Fiorentina sẽ bỏ xa Roma. Lazio đang xa rời khu vực dự Cúp châu Âu. Bóng đá thủ đô đang hướng đến một mùa thất bại. Không Champions League đồng nghĩa với việc Roma sẽ mất đi một loạt các hảo thủ (Mexes, Panucci, De Rossi). Không Cúp UEFA và Rossi mất chức. Bóng đá Roma chắc chắn sẽ có một cuộc đại phẫu để tăng sức cạnh tranh. Nó phải diễn ra, không cưỡng lại được, nhưng với nền tảng là Cúp châu Âu, chứ không phải là trong bóng tối của thất bại.
 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm