(TT&VH) -
Lượt trận thứ 4 vòng bảng Europa League một lần nữa chứng kiến nỗi thất vọng của các đại diện Serie A. Những kết quả nghèo nàn ấy diễn ra vì Serie A đã xuống quá thấp so với mặt bằng châu Âu, hay còn vì một nguyên nhân nào khác?*Nỗi buồn Serie ASau khi q
uật ngã Milan một cách kỳ diệu ngay tại San Siro, các tifosi Juve chờ đợi một chiến thắng của đội nhà trước Salzburg, đối thủ thua kém họ về mọi mặt. Thế nhưng, hơn 1,2 vạn tifosi có mặt ở Olimpico di Torino đã không một lần được ăn mừng, khi mà đội bóng của họ chơi vật vờ và bế tắc trước đại diện nước Áo. Trận hòa không bàn thắng tẻ nhạt ấy khiến cơ hội của Juve trong hai lượt trận cuối trở nên mong manh hơn.
Serie A để lại nỗi thất vọng lớn ở đấu trường châu Âu - Ảnh Getty |
Ở Marassi, nỗi thất vọng cũng theo bám các tifosi Sampdoria, khi họ chờ đợi vào một cuộc “báo thù” trước Metalist. Sau 90 phút, những Pozzi, Marilungo và cả Pazzini đều bị phong tỏa, khiến Samp hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối thủ đến từ Ukraina. Trận hòa ngay trên sân nhà ấy buộc Samp phải thắng trong trận “chung kết” với đội đầu bảng PSV sau hai tuần nữa, nếu muốn góp mặt ở vòng 32 đội.
Trong khi Juve và Samp cùng hòa theo một kịch bản trên sân nhà, thì Palermo và Napoli dễ dàng bị “vắt mũi” nơi đất khách. Cho dù Maccarone đã giúp cho đội bóng Sicilia dẫn trước ngay trên sân Arena Khimki từ rất sớm, Palermo cũng không thể kiếm một điểm. Đội quân của HLV Delio Rossi bị tê cóng bởi cái lạnh ở Moscow thì ít, mà tê cóng trước lối tấn công vũ bão của CSKA thì nhiều. Và, thất bại 1-3 là hệ quả tất yếu.
Nuôi tham vọng làm nên điều kỳ diệu ở Anfield, sau khi bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm ở San Paolo, nhưng Napoli quên rằng mình chỉ là “cừu non” so với Liverpool ở Cúp châu Âu. Thế nên, bàn thắng mở tỉ số của Lavezzi không khác gì “chạm nọc” một Liverpool đang có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây. Khi Liverpool đã bừng tỉnh, với kinh nghiệm của mình, đội bóng thành phố cảng nước Anh ở một đẳng cấp rất xa so với Napoli.
*Bỏ quên lợi ích quốc giaNhững gì diễn ra ở lượt trận thứ 4 tiếp tục cho thấy sức mạnh của Serie A suy giảm trầm trọng với mặt bằng chung châu Âu. Cuộc thống trị của người Italia ở Cúp UEFA cách đây hai thập niên (7 lần đá chung kết từ 1989-1995, với 3 lần là chuyện bội bộ và đoạt 6 chức VĐ) chỉ còn là hoài niệm. Từ vị thế của một kẻ đàn anh, Serie A giờ hệt như giải đấu trung bình ở lục địa già.
Sức mạnh giảm khiến các CLB Serie A không thể cạnh tranh với những giải đấu khác. Bên cạnh đó, còn một nguyên nhân khác khiến Serie A luôn thất thế ở Europa League: các CLB không mặn mà. Tài chính eo hẹp, chiều sâu lực lượng là khá thấp, nên chọn giải pháp tập trung cho Serie A vẫn hơn là phiêu lưu với Europa League - giải đấu mà họ biết chắc khó tiến xa.
Trong một thập niên trở lại đây, 2 chức VĐ Champions League của Milan và một lần khác Inter đăng quang cũng không thể cứu Serie A tuột dốc trên BXH 5 năm của UEFA, khi mà những đội bóng dự Europa League đều “buông súng” từ rất sớm. Dư luận và những người có trách nhiệm của FIGC luôn kêu gọi các CLB chiến đấu vì tương lai Serie A, khi mà Bundesliga đã qua mặt, nhưng gần như không ai nghe. Đơn giản, lợi ích CLB vẫn hơn lợi ích quốc gia.
Trường hợp Juve là điển hình. Scudetto mới là mục tiêu tối thượng, nên không có gì ngạc nhiên khi HLV Del Neri sử dụng 4 cầu thủ đội trẻ khi tiếp Salzburg (oái oăm, dù tính toán kỹ lưỡng nhưng Legrottaglie và Krasic lại dính chấn thương). Juve cần Scudetto, hoặc ít nhất là trở lại Champions League danh giá với tiền thưởng nhiều hơn, chứ không cần phấn đấu ở sân chơi hạng hai châu Âu. Đang khủng hoảng, Palermo cũng không dại căng sức cho Europa League, trong khi Samp hiểu rõ thực lực của mình.
Napoli là đội duy nhất nuôi tham vọng tiến xa ở Europa League, khi sử dụng đội hình mạnh nhất ở Anfield. Nhưng cách mà Napoli thi đấu khiến người ta liên tưởng, họ là một gã trọc phú từ quê ra tỉnh không hơn không kém.