Vấn đề của Roma: Bán bàn thắng, mua bàn thua

12/11/2008 11:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Cơn khủng hoảng toàn diện của Roma có phần lỗi cực lớn từ chính sách chuyển nhượng hết sức sai lầm. Họ đã bán đi những người biết ghi bàn và mua về những kẻ chỉ biết sút tung lưới đội nhà.

Những hậu vệ “đốt nhà”

Trước nay, Roma không chỉ là một đội bóng có hệ thống đào tạo trẻ tốt bậc nhất châu Âu (những ngôi sao trụ cột như Totti, Aquilani, De Rossi đều đi lên từ đội “thiếu nhi”) mà còn là đội có chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan. Trong chiến công giành Scudetto ở mùa giải 2000-01, lần đăng quang thứ 2 trong lịch sử Roma, thì việc mua được chân sút Gabriel Batistuta từ Fiorentina được xem là nguyên nhân căn bản. Những năm gần đây, thành tích khá ấn tượng mà đội bóng này có được cũng nhờ chính sách tuyển mộ không tồi, khi những trụ cột như Mancini, Pizarro, Mexes, Taddei, Chivu, Perrotta, Tonetto hay Doni đều được đưa về với giá hợp lý (Mancini thậm chí còn miễn phí) và phù hợp với lối chơi của đội. Mùa trước, cũng nhờ có Vucinic thay thế Totti rất khá mà Roma suýt lật đổ được thế thống trị của Inter. Chân sút người Montenegro này mới vừa được mua đứt hồi mùa Hè vừa qua, sau 2 năm mượn “dùng thử” từ Lecce.
 
“Quái thú” Baptista to khỏe là thế mà thời gian trên sân tập
ít hơn trên giường bệnh.

Nhưng từ đầu năm 2007, sự khôn ngoan đó đã biến mất. Hầu hết những tân binh được đưa về trong 1 năm rưỡi qua đều đã chơi vô dùng đáng chê trách, trong đó các hậu vệ thực sự chỉ đem đến những cơn ác mộng. Trong 18 tháng qua, Roma chiêu mộ tổng cộng 5 chuyên gia phòng ngự, nhưng chỉ có Juan là chơi đạt yêu cầu. Những kẻ khác (Cicinho, Antunes – đang cho Lecce mượn, Loria và Riise) đều thích góp phần tích cực vào những bàn thua thay vì hạn chế chúng, mà pha phản lưới tai hại của Cicinho trong trận hòa Bologna cuối tuần qua chỉ là biểu hiện cụ thể nhất. Trong mùa này, những lỗi phòng ngự sơ đẳng của Cicinho, Loria và Riise đã trực tiếp dẫn đến không dưới 1/2 số bàn thua mà Roma phải chịu. Những romanista đang ước: phải chi họ không được mua về thì tốt biết bao. Trong quãng thời gian đó, Roma lại để mất Chivu, thủ lĩnh hàng thủ của họ.

Đổi 21 bàn lấy 2

Chẳng những tốn tiền mua những bàn thua, đội bóng áo bã trầu còn bán đi những bàn thắng. Dưới sự chỉ đạo của GĐTT Daniele Prade, Roma đã chấp thuận bán trụ cột Mancini cho Inter và tiền vệ đa năng Giuly cho PSG hồi đầu mùa, với lý do là để giảm quỹ lương trong thời khó khăn tài chính này. Nhưng bán đi bộ đôi chạy cánh tuyệt vời đó là bán đi 21 bàn thắng (ở mọi giải đấu, 14 ở Serie A) mà họ từng ghi ở mùa giải trước. Trong đó, Giuly là một sự tiếc nuối lớn. Chỉ được đóng vai phụ trong đội hình Roma, song tiền vệ nhỏ con người Pháp cũng kịp ghi 8 bàn trong mùa giải duy nhất chơi ở Italia, thành tích vượt trội so với Taddei (6 bàn), cầu thủ được Spalletti cưng chiều và luôn được đá chính. Hiện có ai chấp nhận vai trò thầm lặng mà vẫn cống hiến hết mình và hiệu quả như Giuly ở Roma? Không có ai cả.

Điều đáng trách là thay vì mua về những người xứng đáng thế vai Mancini và Giuly, Roma lại bỏ 23 triệu euro đổi lấy Baptista và Menez, những kẻ vô dụng. “Quái thú” Baptista to khỏe là thế mà thời gian trên sân tập ít hơn trên giường bệnh, trong khi Menez đúng là một canh bạc thất bại. Được kỳ vọng sẽ thay thế nổi Mancini, nhưng tân binh có giá đắt hơn bậc đàn anh này (14 triệu euro, hơn 1 triệu so với Mancini) lại tỏ ra quá non nớt. Hiện hãn hữu lắm, “thần đồng” 21 tuổi người Pháp này mới có cơ hội góp mặt vài phút trên sân. Đã qua gần 1/3 mùa giải, song những đóng góp của bộ đôi tân binh này mới chỉ là 2 bàn ít ỏi (đều của Baptista, 1 ở Serie A, 1 ở Champions League).

Rõ ràng, Prade và các cộng sự đã không biết cách nhìn người, khi mua về toàn những kẻ bỏ đi. Chẳng những mang danh “tiền mất, tật mang” trong tình cảnh Roma còn đang ngập trong khó khăn tài chính, mà những sai lầm “chết người” trên bàn đàm phán ấy đang đẩy “Giallorossi” đến gần Serie B hơn bao giờ hết.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm