Bóng đá Italy

Serie A bị bòn rút tài năng: Nạn nhân mới nhất: Viola

19/06/2009 13:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cơn bão xâu xé tài năng của Serie A bùng phát nhanh như một bệnh dịch cỡ cúm A/H1N1, mà người ta chỉ đợi thời gian để đếm thêm những bệnh nhân mới nhiễm. Từ Milan đến Inter, từ Roma đến Lazio, tất cả đều đã phải lao đao trước những ma lực từ ngoại quốc suốt mấy tuần qua. Giờ đến lượt Fiorentina, đội bóng thanh bình nhất trong nhóm dẫn đầu.

Đúng là chỉ trừ Juventus, đội bóng thực ra không còn ngôi sao nào thật sự nổi bật ngoài Buffon, và Genoa, đội bóng đã mất những gì tinh túy nhất vào tay Inter một cách vội vã, tất cả những đội còn lại trong nhóm 7 gương mặt đại diện cho Serie A ở cúp châu Âu mùa tới đều đã bị các thế lực ngoại quốc “xâu xé”. Milan đã phải bán Kaka cho Liga, sắp mất những Gattuso, Pirlo và Pato cho Premier League. Inter đang tập trung toàn lực để giữ lại Ibra và Maicon.

Melo (số 5) có thể sẽ rời Fiorentina sau khi gây ấn tượng ở Confed Cup 2009
 
Roma tưởng chừng được yên thân sau một mùa giải chơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất Vucinic vào tay M.U. Lazio cũng thế, khả năng Pandev bị lôi kéo sang Bundesliga hay Liga là không hề nhỏ khi cầu thủ này đang ngỏ ý muốn tìm một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng nếu như tất cả những sự ra đi tiềm năng kể trên đều có nguyên do bắt nguồn từ sự bất mãn ít nhiều với thành tích hoặc chính sách lương bổng của đội, thì việc Fiorentina cũng phải gồng mình giữ người xem ra bất bình thường hơn cả.

Trong tất cả những đội danh tiếng, chỉ duy nhất Fio giữ được sự ổn định và thăng tiến đều đặn suốt mấy mùa gần đây. Mùa này, họ giành vé dự Champions League thuyết phục và mạnh mẽ hơn so với mùa trước, cũng như trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt hơn. Người ta cũng chưa thấy một dòng tin nào về việc một cầu thủ áo tím than phiền vì lương thấp hay bị đối xử bất công. Các ngôi sao của Fiorentina cũng không quá chói sáng để thu hút sự chú ý từ bên ngoài biên giới Italia. Nhưng chẳng có gì giữ được khỏi ngả nghiêng trong cơn bão, và nếu như Fiorentina không có những kế sách đúng đắn, họ sẽ phải chia tay những ngôi sao sáng nhất ngay hè này.

Người đầu tiên có thể rời sân Artemio Franchi là Felipe Melo, tiền vệ 26 tuổi vừa ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Brazil ở trận thắng Mỹ 3-0 tối qua. Từ chỗ chỉ là một cầu thủ “chơi được” ở đội bóng tí hon Almeria, Fio đã vươn lên thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới trong màu áo Fiorentina ở mùa giải vừa qua, chiếm một vị trí gần như bất khả xâm phạm trong màu áo đội tuyển xứ samba. Người được bầu là tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A mùa 2008-09 này đã khiến không chỉ Inter mà cả Arsenal cũng “ngây ngất”. Kể từ khi được săn đón, Melo không nói câu nào cam kết gắn bó với Fio. Anh có thể từ chối Inter, nơi đã có sẵn hai “hàng khủng” Cambiasso và Motta, nhưng khó có thể từ chối Arsenal, đội chơi thứ bóng đá rất samba mà lại đang thiếu một người đá cặp với Fabregas. Hiện Fio đang muốn có Senderos, mà cách dễ nhất để có được anh này là bán Melo cho Arsenal, đội bóng đang đặt giá 15 triệu bảng và cộng cả Senderos nếu cần.

Sau Melo là Sebastian Frey, thủ môn số 1 của đội suốt 5 năm qua. Trong quá khứ, Fio nhiều lần từ chối những dạm hỏi của Milan hay Lyon, nhưng lần này, sức hút từ cái tên Barcelona có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát của họ. Barca, sau khi gặp trục trặc trong thương lượng hợp đồng mới với Valdes, đang nhắm đến Frey như một sự thay thế lý tưởng. Năm nay 29 tuổi, Frey có lẽ cũng đã đến lúc cần phải đến gần hơn với một danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ, mà rõ ràng Barcelona là sự đảm bảo lớn nhất.

Và hãy trông chừng cả Vargas lẫn Jovetic, những tài năng trẻ vừa mới đến sân Artemio Franchi cách đây một năm nhưng vẫn còn “nóng rực” trên thị trường chuyển nhượng. Tottenham, Westham, Villarreal, Atletico Madrid, Bayern Munich vẫn đang chờ từng biến động một để sẵn sàng nhảy vào. Nếu Fio không giữ được Frey và Melo, những tài năng còn lại sẽ lên tiếng, không khác nào tình trạng của Milan hậu Kaka hiện tại. Đó sẽ là một viễn cảnh địa ngục với đội bóng áo tím. Màu tím đâu phải bao giờ cũng là màu của thủy chung?

Milan chính thức từ chối Cissokho

Hôm qua, cả Milan lẫn Porto đều đã chính thức ra thông báo hủy bỏ vụ chuyển nhượng hậu vệ cánh Aly Cissokho từ Porto tới Milan, sau khi hai bên không thống nhất được cách giải quyết sự cố không đạt yêu cầu về sức khỏe của cầu thủ này. Trong quá trình kiểm tra y tế, Milan đã phát hiện ở răng của Cissokho có những biểu hiện của chứng bệnh liên quan đến xương và cơ, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương dài ngày về sau này. Milan sau đó tuyên bố hoãn cuộc chuyển nhượng để tìm hướng giải quyết. Giải pháp được họ đưa ra, theo những gì PCT Galliani tiết lộ, là mượn Cissokho một năm kèm điều khoản mua đứt trong trường hợp cầu thủ này thực sự không bị bệnh, nhưng phía Porto đòi phí mượn quá cao và Milan không đồng ý. Trước đó, có tin cho rằng Cissokho vẫn được chấp nhận và đã ký một hợp đồng sơ bộ trước khi đi nghỉ hè ở Senegal, song với tuyên bố chính thức từ phía Porto, vụ này đã bị đổ bể 100%.
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm