Bóng đá Italy

Serie A: 138 cầu thủ… mất tích

11/10/2009 12:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có tới 1/4 số cầu thủ Serie A hiện đang “sống và chiến đấu” như những người vô hình, trong khi vẫn tiêu tốn của các ông chủ khoản tiền lương lên đến gần 150 triệu euro. Họ là những ai?

Từ những cái tên lừng lẫy một thời như Dida hay Mancini đến những cầu thủ còn mới tập tọe vào nghề. Từ những “cục nợ” như Pandev hay Ledesma đến những kẻ được đưa về với những kỳ vọng như Guberti hay Almiron. Có tới 138 cầu thủ Serie A đã và đang bị đội bóng của họ lãng quên kể từ đầu mùa giải. 118 người trong số ấy không được ra sân phút nào trong suốt 7 vòng đấu đã qua, trong khi 20 kẻ có diễm phúc được thi đấu thì cũng chỉ góp mặt tổng cộng chưa đầy 100 phút mỗi người. Giả sử tất cả họ đều cùng “bốc hơi” khỏi Serie A, có lẽ cũng chẳng ai biết và chẳng ai cần quan tâm, kể cả những nhà cầm quân. Có không ít người có mặt trong danh sách này chỉ là “vạn bất đắc dĩ” do dính chấn thương dài ngày, do “dính phốt” hoặc đơn giản chỉ là thủ môn dự bị, nhưng phần lớn là những cầu thủ không đạt chất lượng, phản ánh một thực trạng chẳng lấy gì làm vui của Serie A.


Dida "ăn không ngồi rồi" ở Milan nhưng vẫn nhận 4 triệu euro/năm

Người ta có thể dễ dàng lập ra một đội hình tiêu biểu từ đám người bị thất sủng này (không tính các trường hợp chấn thương) và không ai có thể coi thường đội bóng bị bỏ rơi ấy. Chắc chắn rằng một đội bóng có thủ môn hay nhất nhì thế giới một thời Dida; các hậu vệ Antonini, Natali, Stendardo; các tiền vệ Quaresma, Ledesma, Almiron, Baptista, Mancini; các tiền đạo có Suazo và Pandev; thì chí ít cũng nằm trong nhóm 8 đội dẫn đầu. Tổng cộng thời gian thi đấu của 11 con người này từ đầu mùa là bao phút? Câu trả lời: 134, và chỉ 4 người là từng được HLV của họ “sực nhớ ra” (Baptista chơi 55 phút, Quaresma 60 phút, Suazo 18 phút và Mancini chỉ… 1 phút). Dự bị cho đội hình kể trên cũng là những cái tên không kém cạnh là bao, như thủ môn Toldo, các hậu vệ Onyewu, Diamoutene, các tiền vệ Manfredini, Liverani, Guberti, các tiền đạo S.Inzaghi, Hoffer.

Nhưng sự hoang phí không chỉ nằm ở mặt con người, mà đáng nói hơn là ở những đồng tiền vô nghĩa đang được đầu tư để “nuôi báo cô” những nhân tố không có nhiều đóng góp ấy. Xét theo khía cạnh tài chính, đội hình “khủng” được tuyển từ những kẻ bị lãng quên kia sẽ là (theo sơ đồ 4-4-2): Dida – Antonini, Natali, Stendardo, Pasquale – Esposito, Almiron, Mudingayi, Mancini – Suazo, Baptista. Đội hình này mới chỉ được góp mặt tổng cộng 191 phút từ đầu mùa giải, nhưng sẽ ngốn của các đội bóng chủ quản tổng cộng 18,3 triệu euro tiền lương mùa này. Con số sẽ còn cao hơn gấp bội nếu tính đầy đủ theo số năm còn trong hợp đồng của họ, và nếu như 11 cầu thủ này đồng loạt… mất tích, quỹ lương Serie A sẽ được cắt giảm ít nhất 50 triệu euro. Còn nếu như tất cả 138 cầu thủ bị bỏ quên trong danh sách kể trên cùng không còn hiện diện, 145,96 triệu euro là con số sẽ được giảm trừ. Tiêu tốn chừng ấy tiền, nhưng tổng số phút thi đấu của cả 138 cầu thủ từ đầu mùa chỉ là 975 phút.

Bách Việt

Vô địch vẫn là Inter

Inter chính là đội bóng có quỹ lương cao nhất Serie A mùa này (150 triệu euro), nên việc họ tiếp tục dẫn đầu danh sách hoang phí tiền lương vào các cầu thủ bị thất sủng cũng là điều dễ hiểu. Tổng cộng, Inter mất 26,5 triệu euro để đổi lấy 79 phút thi đấu của 7 cầu thủ, trong đó Mancini, Quaresma (còn hạn hợp đồng đến 2013) và Suazo (2012) đều lĩnh 3,5 triệu euro/mùa; Toldo (2011) nhận 1,5 triệu, Arnautovic (2010) nhận 1 triệu, Belec và Obi (2012) nhận 0,2 triệu euro/mùa. Milan, tất nhiên, là đội bám sát Inter với 21,5 triệu hoang phí vào 9 cầu thủ, những người thậm chí còn chưa được ra sân bất kỳ phút nào, trong đó có Dida (2010) nhận 4 triệu euro/mùa, Bonera (2012) 2 triệu, Abbiati (2012) 1,8 triệu, Onyewu (2012) 1 triệu. Roma là đội xếp thứ 3 với một danh sách 7 cầu thủ bị lãng quên, trong đó nổi bật nhất là Baptista (2012) nhận lương 2,25 triệu euro/mùa. Lazio đứng ngay sau đội láng giềng với 10,1 triệu euro tiêu tốn vào 12 cầu thủ (nhưng mới chỉ ra sân tổng cộng 23 phút từ đầu mùa). 

Các đội bóng sử dụng nhân sự tốt nhất là Livorno và Atalanta cũng không tránh khỏi những khoản tiền hoang phí này, dù con số không đến nỗi gây nhức nhối (với Livorno là 1,14 triệu, với Atalanta là 3,06 triệu euro).


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm