Ăn Tết xong chưa, Sergio Ramos?

10/01/2015 13:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Anh được ca ngợi như một người hùng mang về Cúp thế giới trên đất Morocco. Nhiều chuyên gia bóng đá còn dự đoán, anh có khả năng đua tranh Quả bóng vàng FIFA 2015, hoặc ít nhất hiện diện trong top 3, nếu duy trì được hiệu quả như cuối năm 2014. Nhưng hai trận đầu năm 2015 thật sự là thảm họa với Sergio Ramos.

Ở Mestalla, bàn thua đầu tiên mà Real Madrid phải nhận là khá bất ngờ, khi Barragan sút bóng trúng vào chân Pepe rồi đổi hướng. Không thể trách ai. Nhưng bàn thua thứ 2, rất dễ để nhìn thấy Ramos mắc lỗi lớn nhất. Là người trực tiếp theo sát Otamendi, nhưng Ramos đã để đối phương thoải mái bật lên đánh đầu mà gần như không có bất kỳ can thiệp nào.

Trong trận derby Madrid, dù Real có thể không đặt nặng Cúp Nhà Vua, thì rõ ràng nguyên nhân dẫn đến thất bại là Ramos. Khi Atletico chỉ phòng ngự mà không có pha tấn công nào thực sự có nét, Ramos ôm người Raul Garcia dẫn đến việc đội nhà bị phạt đền.

“Ở Anh, trọng tài sẽ không bao giờ thổi phạt đền những tình huống như vậy”, Ramos giải thích. Cần lưu ý hai điểm. Thứ nhất, Ramos chưa đá ở Premier League! Thứ hai, anh ôm Raul Garcia quá lộ liễu. Vấn đề là Ramos đã phạm lỗi lộ liễu. Trọng tài mà không thổi phạt đền ở tình huống ấy mới là chuyện lạ. Đấy là một cách bào chữa vụng về của Ramos, trong trận đấu mà anh có thể phải nhận thẻ vàng thứ 2 (phạm lỗi nhiều, và một pha chơi bóng bằng tay), cũng như trọng tài quá nương nhẹ Alvaro Arbeloa.

Tình huống trung vệ trẻ Gimenez ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Atletico cũng giống như pha chiếu chậm khoảnh khắc Otamendi biến Ramos thành anh hề. Khi mà Varane bị cuốn theo pha di chuyển của Mario Mandzukic, Ramos trở thành người kèm Gimenez. Nhưng Ramos thất bại, và Gimenez đánh gục Keylor Navas.

Ramos đã khép lại năm 2014 theo cách ngoạn mục nhất, nhưng cách anh khởi đầu năm 2015 thì không thể tệ hơn. Sai lầm tiếp nối sai lầm, khi có lỗi trực tiếp vào 3/4 bàn thua của đội nhà, đồng thời liên tục bị thổi phạt vì phạm lỗi.

Có lẽ, vấn đề của Ramos không hoàn toàn do chính anh, mà phần nào có lỗi từ HLV Ancelotti. Thời gian vừa qua, Ramos đã có những lúc phải bỏ tập vì quá tải. Dù chưa đến mức chấn thương, nhưng điều này thể hiện thể lực của Ramos đang có vấn đề. Vậy mà HLV Ancelotti lại luôn xếp anh đá chính.

Trước Espanyol, để Ramos ngồi ngoài là giải pháp hợp lý nhất. Điều đó giúp anh hồi sức và thư giãn. Khi ấy, trung vệ người Sevilla sẽ bước vào trận derby lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với thể lực và cảm giác bóng tốt hơn hiện tại.

Ancelotti luôn quyết đoán, và đã đến lúc ông để Ramos ngồi ngoài, như vừa làm với Cristiano Ronaldo?

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm