(TT&VH Online) – Đội phó của Real Madrid, Sergio Ramos đã phản ứng một cách mạnh mẽ bình luận của chủ tịch Sevilla Del Nido mới đây cho rằng “La Liga là đống rác rưởi lớn nhất thế giới”.
![]() Hậu vệ Sergio Ramos - Ảnh AP |
Đây không phải là lần đầu tiên Del Nido có những phát biểu “khó nghe” như vậy liên quan tới sự bành trướng không thể ngăn chặn của hai thế lực Barca và Real Madrid ở La Liga khiến các đội bóng khác, mà Sevilla là một trong số đó, không thể “ngóc” lên nổi. Del Nido từng nói rằng Liga là "thế giới thứ ba", ám chỉ khoảng cách ghê gớm giữa những kẻ giàu (Barca, Real Madrid) và phần còn lại. Mới đây, lại là Del Nido tung ra phát ngôn gây sốc: "Liga là đống rác lớn nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới".
Ngay sau phát biểu của Del Nido, tiền đạo của Sevilla Alvaro Negredo đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ tịch của mình trên tờ AS: “Ông ấy đúng, La Liga đang bắt đầu như vậy và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ngài chủ tịch”.
Tất nhiên, là một thành viên của Real Madrid, đội bóng giàu có bậc nhất Tây Ban Nha và thế giới, Ramos đã phản đối chủ tịch của Sevilla một cách quyết liệt: “Del Nido, nếu không thích Liga, ông hãy chuyển sang một giải đấu khác”.
Nhiều người đã ví La Liga giống như giải VĐQG Scotland, nơi hai “ông lớn” Celtic và Rangers thay nhau thống trị kể từ năm…1986. Tổng cộng trong 26 mùa giải từ đó đến nay, Rangers đã vô địch 17 lần trong khi 9 danh hiệu còn lại thuộc về Celtic. Kể từ năm 1995, có một đội chen chân vào cuộc đua song mã giữa Celtic và Rangers là Hearts, đội đã kết thúc mùa giải 2005-2006 ở vị trí thứ 2 với 17 điểm ít hơn đội đầu bảng Celtic. Lần cuối cùng, một đội không phải Celtic hoặc Rangers vô địch Scotland là Aberdeen của Alex Ferguson ở mùa giải 1984-1985.
Trong khi đó, ở 7 mùa gần nhất của La Liga, Real và Barca đã thay nhau vô địch (Barca 5 lần, Real 2 lần) và sự thống trị của bộ đôi này chắc chắn sẽ chưa dừng lại trong thời gian tới khi mà họ càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong khi phần còn lại không thể tìm ra một đối thủ tương xứng. Ở loạt trận mở màn Liga mùa này (vòng 2), Real đã “vùi dập” Zaragoza 6-0 trong khi Barca vượt qua Villarreal bằng một “bàn tay nhỏ” (thắng 5-0).
Vũ Mạnh (Tổng hợp)
