06/04/2014 10:47 GMT+7 | Barcelona
(Thethaovanhoa.vn) - Anh là diễn viên phụ xuất sắc nhất trong tập thể Barcelona. Cả trên khía cạnh chuyên môn lẫn “đời thường”. Cả mặt tối và mặt sáng.
Một bức ảnh chụp sau trận El Clasico tố cáo Sergio Busquets rõ ràng giẫm chân lên mặt Pepe của Real Madrid. Nhưng anh vẫn chối. “Nếu tôi giẫm chân lên mặt anh ta, thì mặt anh ta phải có dấu giày cỡ 45 và những dấu đinh chứ”, Busquets thản nhiên lật lọng. Pepe tức điên người, bảo Busquets là đồ dối trá và vô đạo đức. Casillas khẳng định: Sẽ cho cậu ta một cái bạt tai, nếu gặp.
Busquets chối rằng không giẫm mặt Pepe.
Vicente del Bosque, HLV tuyển Tây Ban Nha: “Nếu tôi có thể là bất cứ cầu thủ nào trên thế giới, tôi muốn là Sergio Busquets”. Xavi Hernandez: “Busi nhìn thấy bạn rất nhanh, cậu ấy luôn chọn giải pháp đơn giản. Cậu ấy đọc trận đấu tốt và luân chuyển quả bóng rất chính xác, chỉ bằng vài chạm”. Johan Cruyff: “Cậu ấy là món quà cho bất cứ HLV nào”.
Ở đội Barcelona này, Daniel Alves ở bên sân đối phương nhiều hơn phòng ngự. Xavi Hernandez có thể bị tiền đạo đối phương đẩy bay chỉ bằng một cú đẩy vai. Lionel Messi luôn thất thế về thể lực. Iniesta dâng rất cao và không bị yêu cầu phòng ngự. Busi cáng đáng hết nhiệm vụ phía sau. Anh là một bức tường để Xavi, Iniesta đập bóng tí tách trước khi phát triển lên trên. Anh là một chiếc máy cắt chặn lại đường bóng nhanh nhất có thể, ngay khi vừa mất. Anh làm mọi nhiệm vụ mà tập thể ấy không làm, với vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát, không cần quá lỳ lợm, nhưng đủ trầm lặng để chẳng thể đặt tên.
Busquets và Motta năm 2010.
Busquets đã có tổng cộng 2103 đường chuyền ở La Liga mùa này, cắt bóng thành công 50 lần và tắc bóng thành công 74. Riêng trận gặp Betis, Busi có tới 16 pha cắt bóng… Anh, con trai của một cựu thủ môn thế hệ "Dream team" và HLV hiện tại của Barca, tên Carles, hoàn thành khối lượng công việc lớn đến nhường ấy, vẫn không kể công, không kêu ca, không phàn nàn, không đòi hỏi. Các khán đài Camp Nou cũng đã lãng quên anh, cho đến khi hô vang “Busquets, Busquets” trận gặp Betis rạng sáng nay, vì không thể “cầm lòng” trước các pha cắt bóng của anh được nữa. Khi ấy, chúng ta mới sực nhớ đến anh.
Giống như trong một bộ phim, các diễn viên chính luôn được nhớ đến, còn Busi chỉ là một diễn viên phụ, nhưng đóng được nhiều vai, và vai nào cũng "để đời".
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất