Man City 1-0 Everton : Chiến thắng nhưng mất Aguero

07/12/2014 06:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng tối thiểu trước Everton trong trận đấu muộn của ngày thứ Bảy. Nhưng đó là ba điểm cực kỳ quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Cú sảy chân của Chelsea ở St James’ Park vài giờ trước trận đấu này khiến cho tinh thần của các cầu thủ Man City hưng phấn hơn bao giờ hết. Thế nhưng, quyết tâm của họ đã bị dội một gáo nước lạnh từ rất sớm khi chân sút chủ lực Aguero phải rời sân ở phút thứ 7 vì chấn thương đầu gối sau một pha tranh chấp bóng với Muhamed Besic. Nhiều khả năng, chân sút người Argentina sẽ không kịp bình phục cho trận đấu sống còn với AS Roma ở lượt trận cuối cùng vòng bảng sẽ diễn ra vào giữa tuần tới.

Người vào thay Aguero là Jose Pozo, chân sút mới 18 tuổi và mới đá vỏn vẹn 7 phút ở mùa giải này (trước Sunderland). Có lẽ áp lực quá lớn đã khiến cậu nhóc Tây Ban Nha này không thể hiện được nhiều và đến phút 63, HLV Pellegrini đành tung Edin Dzeko vào sân, dù cầu thủ này mới vừa bình phục chấn thương. Sự mất mát nơi hàng công đã tác động rất nhiều đến các tình huống hãm thành của Man City và khiến các đợt tấn công thiếu hẳn sự sắc bén.


Aguero có thể lỡ trận đấu quyết định với AS Roma ở Champions League

Tuy nhiên, vào thời điểm rất khó khăn ấy, Man City đã được hưởng một quả phạt đền ở phút 23 khi James Milner bị Phil Jagielka phạm lỗi trong vòng cấm và Yaya Toure là người thực hiện thành công. Bàn thắng ấy đã phần nào giải tỏa áp lực cho đội chủ sân Etihad.

Trong vài năm gần đây, Everton luôn là một đối thủ khó chịu với Man City, và lần này thật ra cũng không phải ngoại lệ, dù họ chịu thua. Chiến thắng của Man City ngoài yếu tố may mắn (pha phạm lỗi của Jagielka gây tranh cãi), còn có công rất lớn của thủ thành Joe Hart, người đã từ chối một cơ hội rõ rệt của Lukaku sau khi chân sút này phá bẫy việt vị và đối mặt với anh.

Chiến thắng đầy nhọc nhằn ấy đã giúp Man City thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu xuống còn có 3 điểm. Nhưng với việc Aguero dính chấn thương, rõ ràng, chiến thắng ấy đã phải trả một cái giá rất đắt.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart - Zabaleta, Demichelis, Mangala, Clichy - Fernandinho, Toure – Navas (Lampard 78’), Nasri, Milner – Aguero (Pozo 7’, Dzeko 63’).

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Barry, Besic (Barkley 56’), Mirallas (Osman88’) - Eto'o, Lukaku.

Ghi bàn: Yaya Toure 23'pen.


Tuấn Cương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm