Mourinho muốn biến Aguero thành Judas?

19/05/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Jose Mourinho có vẻ vẫn chưa thôi khắc khoải về một tiền đạo đúng nghĩa dù trong tay ông lúc này có tới 3 "số 9" là Benzema, Higuain và Adebayor, và dù ông đang sở hữu một cầu thủ đã ghi tới hơn 50 bàn chỉ trong một mùa giải như Ronaldo. Nguồn tin từ Bernabeu cho hay HLV người Bồ đang thúc giục Perez mang Aguero về từ bên kia thành phố…

Mourinho muốn có Aguero - Ảnh Getty

Atletico luôn miệng bảo rằng Aguero là không phải để bán. Bản thân tiền đạo người Argentina cũng khăng khăng anh sẽ gắn bó lâu dài với sân Vicente Calderon, ít nhất là cho tới khi hợp đồng hiện tại kết thúc (vào năm 2014). Nhưng trong thời buổi thật giả lẫn lộn thế này, những lời cam kết xem ra lại chính là thứ mong manh hơn cả. Bằng chứng là mới đây, báo chí Italia đã "bắt quả tang" hai người đại diện của Aguero là Jose Segui và Hernan Reguera khi họ đang "lảng vảng" quanh trụ sở của Juventus. Nếu Aguero nhất quyết không chịu ra đi trước năm 214, thì bộ đôi ấy xuất hiện ở Turin làm gì? Chắc chắn không phải vì họ là những juventino. Lý do thực sự, báo chí Italia khẳng định, là để thông báo với đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý rằng Aguero muốn rời Vicente Calderon, ngay trong mùa Hè này.

Vì những thông tin từ tận Italia, cả thành Madrid được một phen nhốn nháo. Phía Atletico tất nhiên nhốn nháo, khi ngay cả cầu thủ mà họ yêu mến nhất và yêu mến họ nhất (ít ra thì qua miệng anh ta là thế) cũng sắp sửa bỏ họ mà đi. Trong khi đó, phía Real lại nhốn nháo vì thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua để hoàn thiện bộ máy tấn công của đội bóng. Aguero không phải mẫu trung phong cắm điển hình mà Mourinho vẫn ao ước sở hữu, nhưng nếu "Người đặc biệt" muốn tiếp tục phát triển lối chơi tấn công của Real Madrid theo hướng nhanh hơn, dứt khoát hơn, như thời gian qua, thì tiền đạo người Argentina lại là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tờ Marca thậm chí còn cho rằng chính Mourinho là người khởi phát ý tưởng đưa Aguero về Bernabeu. Nghĩa là đèn xanh ở cả hai đầu đều đã được bật sáng.

Vấn đề "đầu tiên"

Đang rục rịch bán Forlan, Atletico tất nhiên không đời nào chịu bán Aguero một cách dễ dàng. Nếu không thuyết phục được đối thủ cùng thành phố, Real Madrid có thể sẽ phải bỏ ra tới 60 triệu euro cho Aguero (phí giải phóng hợp đồng). Trong trường hợp đạt được một thỏa thuận với Atletico, số tiền mà đội bóng áo Trắng phải đổ ra cũng được dự đoán là không dưới 45 triệu. Real Madrid không thiếu tiền tới mức không xoay được khoản phí chuyển nhượng ấy, nhưng Chủ tịch của đội bóng này, ông Florentino Perez, lại thấy giờ chưa phải là lúc thích hợp để tiếp tục rót tiền. Khi mua Kaka, Benzema, Ronaldo, Perez đã lỡ bảo rằng ông đầu tư một lần cho cả ba năm. Và vì năm thứ hai còn chưa hết, nên nếu Real Madrid mà muốn mua một siêu sao nữa, họ trước hết phải bán được một (hoặc hơn) siêu sao cái đã.

Trong dự định của Madrid, Kaka sẽ là "galactico thế hệ 2.0" đầu tiên phải nói lời chia tay Bernabeu. Nhưng dự định ấy đang trên bờ phá sản, vì lý do tiền vệ người Brazil không muốn ra đi. "Tôi muốn tiếp tục gắn bó và giành thêm nhiều danh hiệu với Real Madrid", Kaka nói. Vậy còn chuyện sang London "truyền giáo"? "Mẹ tôi là một người truyền giáo, và đúng là bà sẽ sang London giảng đạo vào tháng Tám này. Nhưng tôi chắc chắn sẽ ở lại". Những phát biểu ấy từ Kaka buộc Real Madrid phải chủ động lên sẵn phương án B. Và họ lại nhìn về Benzema, một "galactico 2.0" khác, người mà dù đã tiến bộ nhiều vẫn không được Mourinho tin tưởng thực sự. Điều thú vị là Benzema đang nằm trong tầm ngắm của Juve. Đẩy anh cho "Bà đầm già", Real Madrid vừa có tiền, vừa bớt được một đối thủ. Đúng là nhất cử lưỡng tiện!

Tất nhiên, thực tế sẽ không diễn ra dễ dàng như những gì chúng ta nói hay viết. Từ việc bán được Benzema tới việc mua được Aguero còn cả một chặng đường dài, và trở ngại thì chắc chắn là sẽ không ít. Dù sao, phía trước Real Madrid vẫn còn cả một mùa Hè. Và đó là tin tốt nhất cho giới báo chí thể thao…

Trong tầm ngắm Real

Hamit Altintop

Cầu thủ đa năng người Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã ký hợp đồng với Real Madrid. Để có Altintop, Real sẽ không mất xu nào do hợp đồng giữa anh với Bayern Munich sẽ đáo hạn vào 30/6 tới.

Sergio Aguero

Aguero từ lâu đã được liên hệ với Real Madrid, nhưng phải sau vụ hai người đại diện của Aguero "rao bán" anh với Juventus, thì Madrid mới tỏ ra thực sự quyết tâm lôi kéo "El Kun". Giá của Aguero sẽ không thấp hơn 45 triệu euro.

Fernando Llorente

Tiền đạo to cao của Bilbao đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid từ mùa Đông, nhưng quyết tâm giữ anh của đội bóng xứ Basque đã khiến Real nản lòng. Nhưng Real vẫn có thể quay lại với cầu thủ này, nếu thất bại với thương vụ Aguero và bán được Benzema.

Dũng Quyết Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm