Serbia - Italia: Azzurri và hơi thở Juve

07/10/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Kể từ ngày lên thay Marcello Lippi, Cesare Prandelli đã mang đến cho Italia một làn gió mới và không theo khuôn mẫu của một CLB cụ thể nào của Serie A. Nhưng ở Belgrade đêm nay, lần đầu tiên Azzurri sẽ mang hơi thở Juve, điều vẫn thường xảy ra trong quá khứ.

Italia là Juve, và Juve là “nguồn sống” của Azzurri, quan niệm đó chưa bao giờ sai. Trong quá khứ, không phải lúc nào Azzurri cũng thành công nếu đi theo mô hình Milan. Inter, Roma, Lazio hay những CLB khác chỉ như chất xúc tác để làm đa dạng thêm cho bộ mặt của Italia. Còn lại, trong bất kỳ triều đại nào, Italia vẫn dựa trên nền tảng Juve.

Azzurri mang hơi thở Juve - Ảnh Getty

Kể từ ngày ra mắt cương vị “Commissario tecnico” (thuật ngữ dùng để chỉ HLV trưởng một ĐTQG trong tiếng Italia), Cesare Prandelli chưa bao giờ xây dựng Azzurri dựa trên nền tảng Juve. Điều đó là dễ hiểu, khi thời gian qua Juve thi đấu không thực sự tốt ở Serie A. Hơn nữa, bản thân Prandelli là một người rất thoáng, và luôn muốn xây dựng Azzurri thành một đội bóng đa màu sắc.

Nhìn lại chặng đường mà Italia đi trong hơn một năm qua với Prandelli, quả thực những gì các tifosi thấy là hình ảnh của một đội bóng giàu sức sống và quyến rũ. Thậm chí, trong thời gian gần đây, người ta còn ví von đội bóng Thiên thanh chơi một thứ bóng đá có nhiều nét tương đồng với tiqui-taca của hàng xóm Tây Ban Nha (đặc biệt là trong trận thắng 2-1 trước chính Tây Ban Nha ở Bari).

Prandelli chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi lối đi riêng của mình. Tuy nhiên, rất khó để vị “C.t” 54 tuổi này tránh khỏi việc mang hơi thở Juve vào tuyển Italia. Một lẽ đơn giản, đây là truyền thống, là bản sắc riêng làm nên hình ảnh của Azzurri, với 4 chức VĐTG và luôn là một trong số những ứng viên lớn nhất cho các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Đêm nay, ở Belgrade, lần đầu tiên các tifosi sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một Italia mang hơi thở Juve mà Prandelli xây dựng. Đó sẽ là một hàng thủ đậm chất Juve, khi nhiều khả năng Bonucci sẽ đá cặp trung vệ với Barzagli. Bonucci vừa có trận đấu rất hay trước Milan, và sự trở lại của Barzagli sau 3 năm vắng mặt là câu trả lời cho sự hồi sinh của anh với Juve. Cánh trái sẽ thuộc về Chiellini, do Criscito lẫn Balzaretti lần lượt chấn thương mà Prandelli chỉ bổ sung Ogbonna.

Điểm nhấn quan trọng hơn để làm nên chất Juve trong Azzurri nằm ở tuyến giữa. Pirlo sẽ là xương sống của Azzurri như bao năm qua. Phần thưởng cho Marchisio, sau cú đúp vào lưới Milan và phong độ ấn tượng dưới thời Antonio Conte, là vị trí chính thức bên cạnh Pirlo. Đó sẽ là sự kết hợp giữa bản lĩnh và sự sáng tạo (Pirlo), với quyết tâm và niềm khát vọng (Marchisio).

Italia sẽ không vận hành theo sơ đồ 4-2-4 hoặc 4-1-4-1 như Juve, mà tiếp tục chạy với chiến thuật 4-3-1-2 mà Prandelli yêu thích và đang rất thành công. Nhưng chiến thuật nào không quan trọng, mà điều các tifosi đang chờ đợi là một Azzurri với diện mạo mới (mà cũ), một Azzurri mang hơi thở Juve.

Cơ hội cho Giovinco

Balotelli và Pazzini đã bị gạch tên khỏi Azzurri sau những chấn thương mà hai cầu thủ này gặp phải. Rossi chỉ vừa bình phục chiều hôm qua (6/10). Pablo Osvaldo được triệu tập bổ sung sau chuỗi phong độ đáng khích lệ trong màu áo Roma (ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp tại Serie A), nhưng cơ hội được góp mặt trong trận đấu ở Belgrade là rất nhỏ.

Điều đó cũng có nghĩa, Giovinco đứng trước cơ hội rất lớn để đá chính cùng Cassano, vị trí gần như được “niêm phong” chắc chắn. Sau 5 trận đấu ở Serie A, Giovinco đang cùng với Palacio dẫn đầu danh sách ghi bàn (cùng có 5 pha lập công). Nếu tính cả Cúp Italia, từ đầu mùa đến nay, “Chú kiến nhỏ” đã có 7 pha lập công trong 5 trận cùng Parma (anh chỉ đá 4 trận Serie A).

Chưa bao giờ trong sự nghiệp Giovinco có khởi đầu ấn tượng đến thế, khi anh được HLV Colomba bố trí như một tiền đạo thực sự, chứ không đóng vai trò kiến tạo như trước đây. Trong tay Prandelli, không có tiền đạo nào chơi tốt như Giovinco, nên rất có thể ông sẽ xếp tiền đạo nhỏ con này chơi ở vị trí cao nhất, như Colomba đang làm.

Mà Giovinco cũng là một cầu thủ mang trong mình dòng máu Juve…

Dự đoán: 0-1

Đối đầu: Gặp nhau 4 trận, Italia thắng 1 (xử thắng 3-0 trận lượt đi), hòa 3.

Đội hình dự kiến:

Serbia: Jorgacevic - Ivanovic, Subotic, Tomovic, Kolarov - Krasic, Stankovic, Kuzmanovic, Tosic - Pantelic, Zigic

Italia: Buffon - Maggio, Barzagli, Bonucci, Chiellini - De Rossi (hoặc Aquilani), Pirlo, Marchisio - Montolivo - Cassano, Giovinco

19 Dưới triều đại Prandelli, Italia đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng sau 14 trận đấu (không tính kết quả mà UEFA xử thắng 3-0 trước Serbia).

77 Pirlo là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 trong danh sách ĐT Italia hiện nay, sau Buffon (108 trận), với 77 trận. Đá 1 trận nữa, Pirlo sẽ ngang thành tích Nesta và Scirea.

4 Giovinco đã có 4 trận khoác áo Azzurri, đều diễn ra trong năm 2011. Trong đó, có 3 trận giao hữu và chỉ một trận thuộc vòng loại EURO 2012 (thắng Estonia 3-0).

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm