(TT&VH) - Khi mà cánh cửa chính dẫn đến World Cup 2010 đang dần khép lại trước mắt tuyển Pháp, thì bỗng dưng FIFA lại rục rịch mở nó ra. Serbia, đội bóng đang đứng đầu bảng bảy với bốn điểm nhiều hơn “Les Bleus”, có thể đối diện với hình phạt bị tước điểm vì vụ các cổ động viên gây ra bạo loạn trên khán đài trong các trận đấu với Romania và Lithuania.
Để “miêu tả” các cổ động viên Serbia hiện tại, có thể chỉ cần dùng một từ: Thảm họa. Họ gây náo loạn ở bất cứ đâu, bất kể đối thủ có là đội tuyển hàng đầu thế giới như Pháp hoặc khá cỡ Romania, trung bình như Áo hay “tôm tép” như Lithuania, dù là đá giao hữu hay thi đấu vòng loại World Cup. Cảnh tượng những “hooligan Serbia” hò hét, đốt pháo sáng, uy hiếp cổ động viên đối thủ và sẵn sàng “bật” nhiệt tình đội ngũ cảnh sát trấn áp bạo động đã trở nên quá quen thuộc trên các khán đài mỗi khi đội tuyển Serbia thi đấu.

Khi sự việc trở thành hệ thống như thế, tất nhiên một án phạt nặng để răn đe là điều cần thiết. Thế nhưng, việc tước điểm vào một thời điểm nhạy cảm như hiện tại không khỏi làm người ta liên tưởng đến một âm mưu nhằm đem đến lợi thế cho người Pháp trước hai lượt đấu cuối cùng của bảng bảy vòng loại World Cup 2010. Không chỉ có thế, việc FIFA nương tay với vấn nạn cổ động viên của Serbia suốt một thời gian dài, để rồi bây giờ bỗng dưng siết án phạt vào khung hình nghiêm khắc nhất khó mà giải tỏa được những mối nghi ngờ rằng họ đang cố tạo điều kiện tốt nhất cho Pháp vượt mặt Serbia để giành lấy chiếc vé chính thức của bảng đấu.
Tất nhiên, án phạt này vẫn đang chỉ dừng lại ở mức tuyên bố (trang chủ của Liên đoàn bóng đá Serbia đăng nguyên văn thông điệp của FIFA: “Việc tái phạm những vụ bạo động sẽ dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc, mà tồi tệ nhất là trừ điểm”), thế nhưng nó có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của Serbia trước hai trận đấu với Romania (sân nhà) và Lithuania (sân khách), hoặc giả nếu tình hình có xấu hơn cho Pháp, án phạt ấy lại có thể trở thành điểm cởi nút để tạo điều kiện cho “Les Bleus” lật ngược thế cờ.
Nói cách khác, Serbia bỗng dưng mắc phải một thứ “án treo tâm lý” từ tuyên bố của FIFA. Vẫn sẽ khiên cưỡng nếu cho rằng có âm mưu nào đó đang được dựng lên, nhưng cách hành xử hiện tại của FIFA thật khó đem đến những lý giải thỏa đáng. Nhìn nhận tích cực, có thể thông điệp ấy chỉ mang tính chất răn đe trước khi Serbia đá với Romania trên sân nhà, nhưng tính phòng ngừa cao đến mức “trừ điểm”, trong khi trước đó, quyết định phân hạt giống để đá play-off cũng đã đem đến những lợi thế cho Pháp cũng như các ông lớn khác ở châu Âu (họ tránh gặp nhau ở loạt đấu sinh tử), thì đúng là rất khó hiểu…
|
Gomis bị ngất .Bafetimbi Gomis đã bị ngất trong buổi tập với đội tuyển Pháp hôm thứ Tư vừa qua. Bất tỉnh mất một phút, song anh đã có thể ngồi dậy và trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau 15 phút nghỉ ngơi. Đây đã là lần thứ ba tiền đạo này bị ngất kể từ khi chuyển đến Lyon vào mùa Hè này, và là lần thứ hai trong vòng một tuần. Hôm 4/10, Gomis cũng đã ngã sõng soài khi đang chạy khởi động cùng các đồng đội ở Lyon, nhưng cũng chỉ cần năm phút ngồi nghỉ là đã có thể tập lại. Gomis mới được gọi bổ sung vào đội hình tuyển Pháp cho hai trận vòng loại, thay thế cho Franck Ribery bị chấn thương đầu gối. Việc Gomis bị ngất liên tục khiến người ta liên tưởng đến cái chết của Marc-Vivien Foe, tiền vệ người Cameroon đã ra đi vĩnh viễn sau khi ngã xuống sân Gerland, sân nhà của... Lyon, ở phút 72 trận bán kết Confederations Cup 2003 với Colombia. Ben Arfa bỏ tập Tiền vệ trẻ lắm tài nhiều tật này lại vừa gây ra thêm scandal mới. Anh đã vắng mặt trong buổi tập diễn ra vào ngày thứ Tư của Marseille ở trung tâm huấn luyện Louis-Dreyfus (đặt theo tên của vị Chủ tịch vừa qua đời hồi tháng Bảy vừa qua), với lý do là không thể trở về kịp sau chuyến thăm nhà ở Tunisia vì trục trặc chuyến bay. Tuy nhiên, Giám đốc thể thao Jose Anigo vẫn tỏ ra khá cương quyết đối với trường hợp vi phạm của Ben Arfa và tuyên bố rằng anh sẽ phải xin lỗi huấn luyện viên Didier Deschamps, cũng như phải chịu một mức tiền phạt nhất định. Còn nhớ, dưới thời Eric Gerets, Ben Arfa đã từng nhiều lần gây rối bằng cách từ chối ra sân và đánh nhau. |