Boxing: Pacquiao bảo vệ thành công ngôi VĐTG

13/11/2011 14:05 GMT+7 | Thể thao

* Chiến thắng tranh cãi, vẫn là chiến thắng vĩ đại

(TT&VH Online) - Manny Pacquiao vẫn là người chiến thắng trong lần thượng đài được đánh giá là kỳ vĩ nhất trong năm của quyền Anh nhà nghề, nhưng anh vẫn chưa thể khiến Juan Manuel Marquez tâm phục khẩu phục chấp nhận thất bại, giống như những lần đối đầu trước đây. Nhưng có một điều không thể gây tranh cãi: Pacquiao vẫn là nhà vô địch thế giới, theo điểm chấm từ 3 trọng tài lần lượt là 114-114, 115-113 và 116-112.

Đó là một cuộc giao tranh căng thẳng trong từng cú ra đòn, mà cả hai đã giành giật nhau từng điểm số và không hề có cách biệt quá lớn trong từng hiệp đấu. Nếu như hiệp một chỉ là thời điểm để cả hai thăm dò và những cú đấm vẫn được tung ra với sức sát thương dè dặt (Pacquiao, một cách rất khôn ngoan, đã đấm trúng mũi Marquez một cú ra trò dù chơi cầm chừng), thì hiệp 2 bắt đầu nóng lên, trong những thanh âm cuồng nộ từ phía đám đông. “Pacman” rõ ràng muốn giải quyết trận đấu một cách thật nhanh gọn và thuyết phục, nhưng Marquez phòng thủ khá chắc chắn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra những đòn phản công, với “miếng” chủ đạo là những cú móc tay phải. Nếu như Pacquiao chủ động nhắm vào mặt để ra đòn, thì Marquez lựa chọn tầm trung thân người của đối thủ để tấn công.

Đó rõ ràng là một chiến lược khôn ngoan của võ sĩ người Mexico. Pacquiao cực mạnh về tốc độ của những cú ra đòn và sự hợp lý trong di chuyển bước chân, nhưng không hề giành được lợi thế đáng kể trước lối phòng thủ khó chịu của Marquez. Bắt đầu từ hiệp thứ 5, Marquez càng chơi càng tự tin, trong khi Pacquiao đã bắt đầu chùn bước trước sự kiên cường của đối thủ. Ở hiệp đấu này, võ sĩ người Philippines dính một cú móc trúng cằm từ Marquez, và đây cũng là hiệp đấu tốt nhất của võ sĩ người Mexico kể từ đầu trận. Trạng thái giằng co lên đến đỉnh điểm trong khoảng một phút đầu tiên của hiệp đấu thứ 6, khi cả 2 không tung ra được bất kỳ cú đấm được tính điểm nào, trước khi hiệp đấu chuyển dần sang thế ăn miếng trả miếng vào cuối hiệp, với một serie đòn từ phía cả hai. Những cú quăng tay trái của Pacquiao, và những cú móc tay phải của Marquez.


Marquez  (trái) với một cú ra đòn chính xác - Ảnh Getty

Sự vững vàng trong việc kết hợp các bước di chuyển với lối đánh chắc chắn đã giúp Marquez gây được rất nhiều khó khăn cho Pacquiao trong 2 hiệp tiếp theo, và ngay cả khi võ sĩ người Philippines đã bắt đầu trào máu miệng ở hiệp thứ 8, thì điều ấy không khiến Marquez chủ quan và đánh mất sự tập trung. Bất kỳ lúc nào “Pacman” có ý định tấn công, “công thức” của Marquez luôn là “lùi 2 bước và hạ thấp thân người để đối phó”. Tay đấm người Philippines đã có một serie đòn khá hiệu quả ở hiệp đấu thứ 9, nhưng sang đến hiệp thứ 10, thì những đòn phản công chí mạng của Marquez đã khiến Pacquiao phải khuỵu gối vào giữa hiệp, và một trong số những cú đấm ấy đã để lại một vết rách nhỏ trên mắt của Pacquiao. Thế căn bằng trở lại trong 2 hiệp đấu cuối cùng, đến mức mà Bình luận viên của HBO đã phải thốt lên rằng quá khó cho các trọng tài đưa ra quyết định thật chính xác xem ai giành được nhiều điểm hơn.

Nhưng hiệp đấu thứ 12, hiệp đấu cuối cùng, đã có thể kết thúc với kịch bản rất tồi tệ dành cho Pacquiao, dù có một số thời điểm, cả hai đều đánh như thế chỉ chờ tiếng cồng kết thúc vang lên. Marquez, nhận thấy thể lực của “Pacman” bắt đầu suy giảm do lối đánh tấn công khá tốn sức từ đầu trận, bắt đầu chủ động tung đòn. Một serie những cú đấm, và dồn lực vào những cú ra đòn tay phải. Miếng bảo vệ hàm của “Pacman” thậm chí đã gần như văng ra ngoài, và vào thời điểm mà võ sĩ Philippines chỉ còn biết đứng chờ thời gian trôi qua ở góc võ đài, trong sự mệt mỏi và khi Marquez định tiếp tục ra đòn, thì trận đấu kết thúc. Pacquiao giành chiến thắng bằng tính điểm, với điểm số của các trọng tài chấm lần lượt là 114-114, 115-113 và 116-112.


Thêm một chiến thắng gây tranh cãi cho Pacquiao - Ảnh Getty

Khi võ sĩ người Philippines được tuyên bố thắng cuộc, phía dưới đám đông, thậm chí những tiếng la ó đã cất lên. Pacquiao vẫn là nhà vô địch thế giới hạng dưới bán trung (61,2 kg đến 63,5 kg), nhưng một lần nữa, anh không thể khiến Marquez thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Ở cả hai lần đối đầu trước đây (1 hòa, 1 thua cho Marquez), tay đấm người Mexico đều rêu rao anh không hề thua Pacquiao, và “chỉ có các vị trọng tài mới đánh gục được tôi”. Tại Manila, Philippines cách đây một tháng, Marquez và bộ sậu của anh trong chiến dịch quảng bá cho cuộc so găng kinh điển này thậm chí đã mặc một chiếc áo in dòng chữ “Chúng ta đã bị đánh cắp”. Pacquiao gần như im lặng trước thái độ ngạo mạn và thách thức của tay đấm người Mexico, và một lần nữa chiến thắng trong sự tranh cãi.

Nhưng theo thống kê của CompuBox, trong số 578 cú đấm của Pacquiao ở trận này, đã có 176 pha ra đòn trúng đích, trong khi con số ấy bên phía Marquez chỉ là 138/436. “Lỗi” lớn nhất của “Pacman” chỉ là không thể đấm knock-out được Marquez, như đã từng dễ dàng hạ gục Mosley cách đây nửa năm. Nhưng những vết xước nhỏ này chưa bao giờ là điều đáng bận tâm đối với tay đấm vĩ đại này. Đây là chiến thắng thứ 15 liên tiếp của “Pacman” từ năm 2005, thắng lợi thứ 48 trong sự nghiệp (38 trận thắng bằng knock-out), và là võ sĩ duy nhất từng giành 8 chức vô địch ở 8 hạng cân khác nhau, một điều phi thường tưởng chừng không thể có trong quyền Anh nhà nghề. Phía trước anh chỉ còn một mục tiêu nữa: Floyed Mayweather, võ sĩ  chưa từng nếm mùi thất bại trong sự nghiệp và được coi là đối thủ xứng đáng nhất đối với Pacquiao, để phân định xem ai là võ sĩ vĩ đại nhất ở hạng bán trung.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm