Đội tuyển Chile - Arturo Vidal: 'Tôi là tiền vệ hay nhất thế giới'

29/05/2014 15:03 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 26, Arturo Vidal đã hoàn thiện mình và nổi lên như một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Tiền vệ đang khoác áo Juventus sẽ là người mà bóng đá Chile kì vọng nhiều nhất ở World Cup 2014.

Phong độ của Vidal chính là nhân tố quan trọng quyết định đến tham vọng của Chile trên đất Brazil.

Bệ phóng World Cup 2010

Người dân Chile chắc chắn sẽ không thể quên năm 2010, năm có hai sự kiện lớn nhất đối với quốc gia Nam Mỹ này. Sự kiện lớn nhất là câu chuyện 33 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ đồng ở sa mạc Atacama tới 69 ngày với cuộc giải cứu ngoạn mục sau đó. Sự kiện còn lại liên quan đến bóng đá khi ông Marcelo Bielsa đã mạo hiểm sử dụng đội Chile gồm toàn cầu thủ trẻ để dự World Cup trên đất Nam Phi. Chile chỉ lọt đến vòng 1/8 nhưng lối đá của họ đã gây được tiếng vang lớn. Ở thời điểm đó, họ được đánh giá là một tập thể trẻ, giàu tiềm năng.

Một trong những cái tên nổi trội nhất trong đội hình Chile ở thời điểm đó là Arturo Vidal, người đang khoác áo Bayer Leverkusen. Tiền vệ 23 tuổi khi đó thi đấu nổi trội ở hàng tiền vệ, với lối đá là sự pha trộn giữa tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật. Sẽ không công bằng nếu gọi Vidal là một tiền vệ trung tâm thuần túy bởi anh có thể linh hoạt đá ở bất cứ vị trí nào trên sân. Nhưng với sự dẻo dai và lối chơi thông minh, cầu thủ sinh ra ở thành phố Santiago luôn thể hiện rõ vai trò của một ông chủ giữa sân. Nhờ vai trò của Vidal, hàng tiền vệ của Chile đã thống trị tuyến giữa của Thụy Sĩ, Honduras và khiến các tiền vệ của Tây Ban Nha phải toát mồ hôi.

Cũng chính bởi màn trình diễn chói sáng ở World Cup, Vidal được Bayern Munich theo đuổi. Nhưng với nhiệt tình của Juventus, Vidal đã tới Turin ở mùa Hè năm 2011. Tại Juve, Vidal được ví như bệ phóng của Andrea Pirlo, giúp lão tướng 34 tuổi này tiếp tục duy trì được đẳng cấp dù đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ngược lại, với sự hỗ trợ từ Pirlo và các đồng đội khác, Vidal khẳng định mình và trở thành một trong những tiền vệ được nhiều CLB lớn của châu Âu thèm muốn.

"Tôi là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới".

Dù chơi ấn tượng trong năm 2013 nhưng Vidal đã không có tên trong đội hình tiêu biểu của năm (do hiệp hội cầu thủ nhà nghề bình chọn). Điều đó khiến cho tiền vệ 26 tuổi thất vọng. "Ở vị trí của tôi, tôi là người hay nhất. Đó là điều mà tôi khẳng định được", Vidal nói trên tờ Bild hồi tháng 1/2014. "Có quá nhiều những cầu thủ đang cố gắng để chơi một thứ bóng đá như tôi. Thậm chí, họ còn muốn bắt chước phong cách chơi của tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng không cầu thủ nào có thể chơi tốt cả ở nhiệm vụ phòng ngự lẫn ghi bàn như tôi cả".

Có thể Vidal đã hơi quá để đưa ra một lời khẳng định như thế. Nhưng những con số thường không biết nói dối. Theo thống kê của Whoscore.com, tỷ lệ tắc bóng trung bình của Vidal trong màu áo Juventus là 4,3 lần/trận. Tiền vệ được ví như một "chiến binh" này đã ghi tới 18 bàn trên mọi đấu trường, chỉ xếp sau cặp tiền đạo Tevez (21 bàn) và Llorente (19 bàn). Ở ĐT Chile, Vidal đã có 8 bàn thắng sau 53 trận khoác áo. Tại vòng loại World Cup 2014 vừa qua, Vidal đã ghi tới 5 bàn và cùng với Eduardo Vargas chính là hai cầu thủ chủ chốt trên hành trình đưa Chile đến với Brazil.

Khi vai trò của Vidal càng quan trọng thì HLV Jorge Sampaoli càng có cớ để lo lắng sau khi tiền vệ 26 tuổi trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Các bác sĩ của ĐT Chile khẳng định Vidal sẽ kịp hồi phục dự World Cup. Nhưng với một cầu thủ mới hồi phục chấn thương, thật khó để đòi hỏi Vidal có thể chơi bóng với 100% phong độ. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của Chile ở World Cup tới đây.

5 Vidal đã ghi được 5 bàn cho Chile ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Hiện anh đã có 8 bàn cho ĐTQG.

18 Trong mùa bóng vừa qua, Vidal xếp thứ 3 trong danh sách những chân sút tốt nhất của Juventus với 18 bàn thắng.

2 World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn thứ 2 mà Vidal được tham dự. Trước đó, anh đã chơi rất tốt ở World Cup 2010.

Danh sách triệu tập

Thủ môn: Claudio Bravo (Real Sociedad, sinh năm 1983, 78 trận/0 bàn), Johnny Herrera (Universidad de Chile, 1981, 7/0), Alfredo Talavera (Universidad Católica, 1988, 4/0)

Hậu vệ: Gonzalo Jara (Nottingham Forest, 1985, 64/3), Gary Medel (Cardiff City, 1987, 59/5), Mauricio Isla (Juventus, 1988, 45/2), Marcos Gonzalez (Union Espanola, 1980, 28/2), Eugenio Mena (Santos, 1988, 23/3), Jose Rojas (Universidad de Chile, 1983, 18/1), Miiko Albornoz (Malmo, 1990, 1/1)

Tiền vệ: Jean Beausejour (Wigan, 1984, 58/5), Jorge Valdivia (Palmeiras, 1983, 56/4), Arturo Vidal (Juventus, 1987, 53/8), Carlos Carmona (Atalanta, 1987, 42/1), Rodrigo Millar (Atlas, 1981, 29/2), Jose Pedro Fuenzalida (Colo-Colo, 1985, 22/1), Charles Aranguiz (Internacional, 1989, 19/2), Marcelo Díaz (Basel, 1986, 19/0), Felipe Gutierrez (Twente, 1990, 16/1), Francisco Silva (Osasuna, 1986, 11/0)

Tiền đạo: Alexis Sánchez (Barcelona, 1988, 65/22), Esteban Paredes (Colo-Colo, 1980, 34/10), Eduardo Vargas (Valencia, 1989, 28/11), Mauricio Pinilla (Cagliari, 1984, 25/5), Fabian Orellana (Celta Vigo, 1986, 24/2)


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm