Bayern - Real: Trận đấu của thù hận lịch sử

17/04/2012 09:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Họ gặp lần đầu tiên tại bán kết Cúp C1 năm 1976. Đội Bayern khi ấy là một tập thể đầy tự hào, với Mueller, Maier, Rummnigge, Hoeness và Beckenbauer, đang hướng đến chức VĐ C1 thứ 3 liên tiếp. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sau trận, Madrid đối diện với một án phạt cấm thi đấu 5 năm ở Cúp châu Âu vì một CĐV của họ đã lao xuống đánh trọng tài biên và tiền đạo Mueller của Bayern. Án phạt được giảm xuống còn cấm CĐV áo trắng bén mảng đến sân khách trong 3 trận châu Âu liên tiếp.



Real và Bayern từng có nhiều duyên nợ - Ảnh Getty

"Hạt giống" thù hận nảy mầm từ đó. 4 năm sau, họ gặp nhau ở một trận giao hữu mà Bayern đã thắng tới 9-1. HLV Vujadin Boskov của Madrid ôm mặt xấu hổ: "Tôi thà bị thua một mạch 9 trận còn hơn là thua một đội đến 9 quả!". Mùa tiếp theo, Bayern được Madrid mời dự giải giao hữu Trofeo Bernabeu. Klaus Augenthaler bị đuổi khỏi sân vì... cư xử thô tục với các CĐV áo trắng. Bất bình, các cầu thủ còn lại của Bayern bỏ ra khỏi sân, và trận đấu bị hủy.

Căng thẳng đặc biệt leo thang trong kỷ nguyên Galacticos. Khi Claudio Pizarro bông đùa rằng "chúng tôi sẽ vượt qua những chú hề 5 bàn", tờ Marca, một trong những nhật báo bán chạy nhất TBN, đã "rống" lên thành một chiến dịch bảo vệ niềm tự hào cho Madrid. Oliver Kahn trở thành một nhân vật trong các trang truyện tranh biếm họa, và cả đội Bayern được mo tả như những động vật hiếu chiến, thiếu tinh thần thể thao. Điều tương tự diễn ra tại Đức. Hoeness còn mô tả rằng Madrid là một "gánh xiếc". Bây giờ thì sao? Arjen Robben, một cựu Madrid, mỉa mai HLV Mourinho: "Mặc một chiếc áo len chất liệu cashmere lên người, không có nghĩa là bạn sẽ trở thành một quý ông. Beckenbauer khẳng định rằng Mou là một kẻ "thô lỗ và vô học".

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả như thế nào?


PAN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm