Vụ Fabregas: Barca khiến Wenger tức điên

02/08/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những cuộc tấn công liên tục, dai dẳng và kéo dài từ phía Barca trong vụ Fabregas đã khiến một người nổi tiếng giỏi kiềm chế như Wenger tỏ ra cực kỳ tức giận. Thậm chí, ông đã công khai yêu cầu nhân vật chính phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Wenger đã chán ngán với những lời đề nghị từ Barca về trường hợp của Cesc - Ảnh Getty

Những gì đang xảy ra với Arsenal cũng chính là những gì đã xảy ra với M.U trong 2 năm cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở Old Trafford. Tin đồn về tương lai Ronaldo lúc bấy giờ liên tục xuất hiện trên các mặt báo, từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác. Ronaldo càng ghi bàn, tin đồn về khả năng cầu thủ người Bồ Đào Nha hướng về Real Madrid càng xuất hiện nhiều. Cuộc khủng hoảng tin đồn này từng khiến một HLV giàu kinh nghiệm như Sir Alex Ferguson cũng phải tức điên, đến mức ông tuyên bố trong cuộc họp báo rằng "ngay cả một con virus, chúng tôi cũng không bán cho họ". Ronaldo cuối cùng cũng gia nhập Real Madrid, nhưng chỉ sau khi Ramon Calderon rời khỏi cương vị Chủ tịch, được thay thế bằng Florentino Perez, người không cần nói nhiều mà âm thầm hành động.

Bây giờ, đến lượt Arsene Wenger và Arsenal phải khổ nhọc đối phó với vấn đề Fabregas. Trong suốt 2 năm qua, hiếm cuộc họp báo nào mà Wenger không đối mặt với những câu hỏi liên quan đến tương lai của Fabregas. Câu trả lời của Wenger luôn giống nhau: Fabregas không đi đâu cả và Arsenal không hề có ý định bán. Mùa Hè này, Barca đã lần đầu tiên chính thức hỏi mua, đưa ra cái giá 29 triệu bảng. Arsenal lắc đầu. "Nếu tôi đến hỏi mua nhà bạn, bạn không muốn bán nhà, thì sẽ không có chuyện thương lượng gì hết", Wenger trả lời trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, như một lời tuyên bố rằng quan điểm của Arsenal trước sau vẫn là không muốn bán Fabregas. Nhưng đến hôm thứ Bảy, cánh phóng viên lại hỏi về Fabregas và lần này Wenger không thể giữ được bình tĩnh: "Câu chuyện này đã kéo dài suốt 6 tháng qua. Tôi có thế nói rằng, nó khiến cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Sự thực là nó ảnh hưởng đến tâm trí các cầu thủ khác".

Wenger cho rằng Fabregas phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này: "Ai có thể chặn đứng các tin đồn tai hại này? Có lẽ, chỉ mình Cesc. Chúng tôi không thể ngày nào cũng đọc thấy những tin như thế này khi bước vào mùa giải".

Thực ra, Cesc Fabregas đã lên tiếng: "Tôi là đội trưởng của Arsenal và tiếp tục gắn bó với đội bóng". Qua câu trả lời ấy, những gì chúng ta biết được là Fabregas sẽ ở lại Arsenal mùa tới. Nhưng còn sau đó? Anh không hề nhắc đến chuyện sẽ tôn trọng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2014. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, nhiều tin đồn nói rằng Fabregas sẽ chỉ ở lại Arsenal thêm 1 năm mà thôi.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm