(TT&VH) - HLV Mano Menezes đã phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông Brazil khi Selecao thất bại thảm hại ở Copa America 2011 đồng thời thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt cả về bản sắc lẫn phong độ. Nhưng sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ai Cập, Menezes có thể ngẩng cao đầu bởi đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Brazil. Quan trọng hơn, ở trận đấu cuối cùng của mình trong năm 2011, Brazil đã thể hiện được sức mạnh của một đại gia thực thụ, thứ mà họ đã đánh mất trong một thời gian gần đây.
Chiến thắng 2-0 trước Gabon cách đây ít ngày không có nhiều ý nghĩa với Brazil bởi đối thủ của họ đơn giản là quá yếu. Bài test thực sự của Menezes trong đợt tập trung lần này phải là cuộc đọ sức với Ai Cập, đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch châu Phi (7 lần), tại Doha. Và trong trận đấu được dự đoán là không dễ dàng này, Brazil đã thi đấu hoàn toàn áp đảo so với đối thủ, cả về số cơ hội tạo ra lẫn thời gian kiểm soát bóng.

Jonas tỏa sáng giúp Brazil chiến thắng - Ảnh Getty
Dù thiếu vắng một số ngôi sao như Kaka, Marcelo, Neymar hay Ganso nhưng trong sơ đồ mới (4-2-2-2) mà Menezes mới sử dụng từ trận thắng Gabon, tuyến giữa của Brazil đã chơi rất tốt và giúp họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đó là lý do tại sao Ai Cập gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Diego Alves và họ buộc phải sử dụng những cú sút xa như là “cứu cánh”. Tuy vậy, trong một trận đấu mà thủ thành của Valencia chơi cực kỳ chắc chắn, Ai Cập đã bất lực trong việc tìm thấy mành lưới của đội bóng từng 5 lần VĐTG.
Trong một thế trận như vậy, việc Jonas ghi hai bàn thắng ở mỗi hiệp để đem về chiến thắng 2-0 cho Brazil là một điều tất yếu. Nếu các chân sút của Selecao biết chắt chiu cơ hội hơn, họ đã có một chiến thắng cách biệt nhiều hơn 2 bàn. Tuy vậy, điều quan trọng là Brazil đã thể hiện được rất nhiều điều trong trận đấu này, từ việc hàng thủ chơi chắc chắn đến sự phối hợp ăn ý của các cầu thủ trên hàng công. Như vậy, kể từ sau thất bại 2-3 trước Đức hôm 11/8, Brazil đã trải qua 7 trận bất bại, trong đó có 5 trận gần nhất toàn thắng. Nhưng ấn tượng nhất là việc Menezes đã hình thành được một bộ khung nhân sự ưng ý và sơ đồ chiến thuật tối ưu (4-2-2-2) cho Selecao.
Jonas gửi chiến thư tới... Real Madrid
Jonas Goncalves đã liên tục trở thành tâm điểm của sự chú ý trong thời gian gần đây. Cách đây nửa tháng, chân sút của Valencia đã trở thành người ghi bàn nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League khi sút tung lưới Bayer Leverkusen khi trận đấu mới bước sang giây thứ 10,5. Và bây giờ, cựu tiền đạo của Fluminense lại trở thành người hùng của Brazil khi ghi cả hai bàn giúp đội bóng Vàng-Xanh trong trận đấu với Ai Cập.
Hai pha lập công đầu tiên của Jonas trong màu áo ĐT Brazil đều là những bàn thắng dễ dàng khi tiền đạo 27 tuổi này chỉ việc đưa bóng vào lưới ở cự ly gần. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Jonas hoàn toàn ăn may trong trận đấu này. Ở bàn mở tỷ số, Jonas đã di chuyển rất khôn khéo giữa các hậu vệ đối phương, tạo điều kiện để Hulk, trong lúc đang chưa biết xử lý thế nào khi có bóng sát đường biên bên cánh phái, thực hiện pha căng ngang vào trong. Không phải tiền đạo nào cũng có thể chạy chỗ thông minh như Jonas trong tình huống này.
Vì vậy mà, cú đúp của Jonas vào lưới Ai Cập chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt Menezes dù đây mới là những bàn thắng đầu tiên mà tiền đạo 27 tuổi này ghi cho Selecao. Không những thế, cú đúp ấy cũng chính là chiến thư mà Jonas muốn gửi tới hàng thủ Real Madrid, đối thủ của Valencia của Jonas cuối tuần này.
Vũ Mạnh
| 0: Jonas vẫn chưa ghi được bàn nào cho Valencia tại Liga BBVA dù đã chơi 9 trận (tương đương 510 phút). 2: Cú đúp vào lưới Ai Cập cũng là những bàn thắng đầu tiên mà Jonas ghi cho Brazil trong 5 lần ra sân. 7: Sau trận thua Đức 2-3 hôm 11/8, Brazil đã trải qua 7 trận bất bại, trong đó họ đã giành chiến thắng ở 5 trận gần nhất. |