Hiệu ứng từ Cúp TIM: Seedorf gửi thông điệp cho Ronaldinho

31/07/2008 12:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa hết choáng váng sau màn đón tiếp điên cuồng của người hâm mộ Việt Nam ở Hà Nội, Ronaldinho lại phải đón nhận một thông điệp không mấy dễ chịu nữa được Clarence Seedorf gửi từ Milan. Tiền vệ người Hà Lan chính là cầu thủ xuất sắc nhất Cúp TIM sau khi lập một cú đúp vào lưới Juventus bằng một sự tự tin siêu đẳng. Seedorf đã chứng tỏ, anh xứng đáng được giữ lại chiếc áo số 10.

Thông điệp mà chúng ta đang nói tới ấy chính là một lời tuyên chiến của tiền vệ người Hà Lan đến Ronaldinho, tân binh mang áo số 80 của Milan. Ba tháng trước, khi sự kiện “Ro vẩu” đến sân San Siro mới chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, Seedorf đã đưa ra lời cảnh báo rõ ràng với người sẽ cạnh tranh với anh một vị trí chính thức ở Milan, cả trên sân và trong sự ưu ái của ban huấn luyện: “Tôi sẽ chào mừng Ronaldinho đến Milan, nhưng số 10 là của tôi”.
 
Hai tuần trước, khi Ronaldinhho chính thức trở thành một rossoneri, Seedorf một lần nữa khẳng định rằng anh không chịu nhượng bộ người đồng đội mới một nửa bàn chân nào trong cuộc chiến đấu sòng phẳng một chọi một cho suất chơi chính thức. Bước đầu, “Báo đen” là người chiến thắng khi giữ vững chiếc áo số 10, buộc Ronnie phải chọn áo số 80 đầy xa lạ. Nhưng Seedorf hiểu rõ ràng rằng, trong bóng đá hiện đại, 10 hay 80 chỉ là những con số khô khan trên lưng áo.
 

Seedorf biết rõ rằng nếu muốn thắng được Ronaldinho trong cuộc chiến tay đôi này, anh phải thể hiện được quyết tâm chiến thắng trên sân cỏ. Khoảng thời gian mà “80R” vắng mặt vì Olympic 2008 là dịp không thể tốt hơn để Seedorf ghi điểm với HLV Ancelotti và người hâm mộ, những người đã sẵn sàng bỏ quên dáng vẻ cục mịch của anh để dõi mắt theo những bước chạy khéo léo của Ronaldinho. Trước khi Ronnie trở về từ Bắc Kinh, Seedorf chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc vẫn là một phần chưa thể bị tách rời của Milan, hoặc sẽ là một kẻ chầu rìa. Vì thế, một tháng tới sẽ là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với “Báo đen”.

Bước đầu, “số 10” đã giành được những bước tiến vững chắc. Được HLV Ancelotti giao cho nhiệm vụ cùng Kaka đảm trách khâu ghi bàn ở Cúp TIM lần này, khi Milan khuyết toàn bộ hàng công, Seedorf đã thực hiện một cách xuất sắc trong trận hòa Juventus 2-2. Tất cả những gì mà tiền vệ kỳ cựu người Hà Lan đã thể hiện trước Juve đều toát lên sự tự tin cực lớn, từ pha đi bóng tinh tế và cú sút xa quyết đoán mở tỷ số, đến tình huống xử lý tỉnh táo gỡ hòa 2-2 cho đội nhà trong thời điểm trận đấu chỉ còn 2 phút. Sự xuất sắc của Seedorf thậm chí còn làm lu mờ cả Kaka, dù rằng ngôi sao người Brazil chưa có được phong độ tốt nhất khi vừa bình phục chấn thương đầu gối (phải mổ hồi cuối tháng 5). Không chỉ Ronnie, mà ngay cả Kaka cũng sẽ phải dè chừng sự cạnh tranh của người đồng đội số 10.

Cũng giành một chiến thắng quan trọng như Seedorf là thủ môn 31 tuổi Christian Abbiati, người vừa bị Ancelotti xem là thủ môn dự bị cho Zeljko Kalac ở mùa giải sắp tới. Trận cuối cùng, Milan gặp Inter, thử thách dành cho Abbiati là vô cùng lớn, bởi không chỉ phải đối mặt với quyết tâm hừng hực của Inter, đội bóng vừa thua Juve trước đó, anh còn phải đứng dưới một hàng thủ chỉ gồm toàn những cầu thủ dự bị như Simic hay Digao.

Tuy nhiên, tất cả những thách thức ấy hóa ra chỉ dành để tôn vinh chiến thắng của Abbiati. Không chỉ ra vào cực hợp lý, có nhiều pha cản phá xuất thần trong thời gian 45 phút đấu chính thức, thủ thành từng bị Milan ruồng rẫy trong vài năm qua này còn đẩy được 3 cú sút penalty của các cầu thủ Inter trong loạt luân lưu. Rõ ràng anh đang đặt HLV Ancelotti vào một bài toán khó, bởi so với sự thiếu chắc chắn của Kalac ở trận gặp Juventus, màn trình diễn của Abbiati là thuyết phục hơn rất nhiều.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm