Những lá thư Italy: Seedorf, từ Giannino đến San Siro

20/01/2014 20:33 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - John Irving, tác giả của cuốn "Bánh mì và bóng đá" (mới xuất bản ở Ý) viết rằng, ở những nền bóng đá như Italy, quán ăn đôi khi có thể trở thành "cảm hứng lớn" cho những người làm bóng đá. Ở đấy, trong một không gian trang nhã và thơm phức, những người làm bóng đá hoàn toàn có thể thả hồn mình đến những chiến thuật, trận đấu và đối thủ mà không sợ... nghẹn.

Chắc chắn Seedorf, một người kinh doanh quán bar, thích ăn ngon và từng nói rằng, anh học được nhiều về bóng đá kể cả trong các quán ăn, không hề nghẹn. Nhưng xem Milan thi đấu trận đầu tiên dưới sự chỉ đạo của anh trên sân San Siro với Verona, hiện tượng lớn của mùa bóng này, có lẽ ít người đang ngồi ăn ở nhà hàng hay ở đâu đó vừa xem vừa ăn. Bởi một cảm giác khá bức bối và tương đối nặng nề xuất hiện từ đầu trận, khi Milan bế tắc và thể hiện một bộ mặt khá nhợt nhạt trong lần ra mắt của anh, cho đến khi Balotelli sút tung lưới đối phương bằng một quả phạt đền khi trận đấu chỉ còn 8 phút.

Trước trận, anh bảo rằng, anh muốn Milan chiến thắng bằng niềm vui, bằng lối đá đẹp và đầy chất tấn công. Anh khẳng định đấy là "thuốc chống virus" của Milan. Liều thuốc ấy đã đến từ Balotelli, đem đến cho Milan 3 điểm bằng vàng trong cuộc khủng hoảng khô hạn thắng lợi. Nhưng ngoài 3 điểm ấy, những từ ngữ đẹp đẽ mà anh dành để mô tả Milan điển hình của mình chưa hề được thể hiện. Tuy nhiên, đấy là Milan của tương lai. Milan hiện tại cũng chỉ cần có vậy.

Đối với một người đa tài như Seedorf, chiến thắng đầu tiên là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng người điều hành Giannino, một trong những cái tên nổi nhất và luôn là địa chỉ được nhắc đến trong số các nhà hàng hạng sang ở Milano, người thích ăn ngon và có lẽ rất muốn Milan của anh cũng ngon và hoàn hảo như các món xuất sắc của nhà hàng, có lẽ tin rằng, như thế chưa đủ và con đường phía trước của anh rất gian nan.

Sơ đồ 4-2-3-1 mà anh áp dụng được chờ đợi như một phép màu mới chỉ làm được duy nhất một việc: giúp Milan không thủng lưới lần đầu tiên sau một serie liên tục bị tung lưới 5 lần trong 6 trận gần nhất và từ đó xây nên một chiến thắng không hề dễ dàng (Thắng lợi cuối cùng của anh với Milan trên cương vị cầu thủ là vào tháng 5/2012, 2-1 trước Novara). Bố trí ba cầu thủ hộ công Kaka, Honda và Robinho phía sau Balotelli đã bị buộc phải chiến đấu như những Gattuso trong cả trận đấu, trong khi bản thân Balotelli cũng phải di chuyển nhiều hơn thường lệ để tạo khoảng trống hoặc hỗ trợ phòng ngự.

Kaka đã chơi tốt như mọi khi. Nhưng Honda chỉ trên trung bình. Hầu hết đội hình Milan cũng thế. Và chỉ có hơn 30 nghìn khán giả ngồi lọt thỏm trong một San Siro ngày càng trống vắng và lạnh lẽo đón chào trận đầu tiên của vị HLV trẻ người Hà Lan. Verona cũng không mạnh như mọi khi vì vắng Toni, tác giả của những bàn thắng hạ nhục Milan ở lượt đi. Nhịp độ gây buồn ngủ của trận đấu có lẽ không làm ai thích thú, bởi Milan gặp vấn đề về việc triển khai bóng trong hoàn cảnh 4 cầu thủ tấn công ở phía trên di chuyển không bóng chưa ổn trong một hệ thống chiến thuật đòi hỏi sự tương tác mạnh mẽ và hợp lí giữa họ với nhau cũng như với tuyến dưới cả khi có bóng và không có bóng.

Tuy nhiên, có một điều mà Seedorf đã làm được: giúp Milan tăng khả năng kiểm soát bóng. Trong trận này, Milan chạm bóng 810 lần, hơn 200 lần so với trận gần nhất mà Milan Allegri đá ở San Siro (thắng Atalanta 3-0). Gia tăng kiểm soát trận đấu thông qua cầm bóng từ những nỗ lực của Kaka (chạm bóng 80 lần) và đội hình dâng cao hơn so với thời của Allegri trong một lối đá chủ động hơn chính là những điểm tích cực đáng chú ý của một trận ra mắt không thực sự hấp dẫn.

Chỉ 1-0, và Seedorf cũng chiến thắng trong trận mở đầu như những HLV tiền nhiệm mới chân ướt chân ráo đến Milan trước kia như Sacchi, Capello, Tabarez, Zaccheroni, Leonardo và Allegri, nhưng có lẽ người ta hiểu rằng, không thể trông đợi nhiều hơn thế nữa từ một Milan đầy ắp những vấn đề về chiến lược, những sai lầm trong chuyển nhượng, những cú sụp đổ tinh thần nặng nề sau một khởi đầu tệ nhất trong hơn 30 năm qua.

Bản thân Seedorf cũng thế, và anh cũng như các cầu thủ Milan đã ôm nhau ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Trên khán đài, những người bạn của anh, và cũng là những cựu cầu thủ Milan, Stam và Crespo, cũng ăn mừng thắng lợi. Cả Edgar Davids, cũng có mặt hôm đó ở San Siro, cũng thế. Họ (trừ Davids) được Seedorf chọn lựa để làm trợ lí của anh trong ban huấn luyện Milan mùa bóng tới.

Đến khi ấy, Milan của anh sẽ thực sự định hình và hy vọng sẽ ngon như pasta và pizza của quán Giannino. Còn bây giờ, cứ đá và thắng như thế này là tạm ổn. Chiến thắng sẽ đẻ ra chiến thắng, dù phía trước Seedorf còn không ít chông gai. Tháng tới, sẽ là Champions League, nhưng Milan cũng sẽ tập trung nhiều hơn nữa cho Cúp Italia, giờ trở thành cứu cánh cho một mùa giải thất bại ở Serie A. Balotelli bảo, Milan chỉ còn cửa duy nhất đến Châu Âu qua ngả Cúp Italia...

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm