Thêm 2 HCV và 2 kỷ lục SEA Games: Tại sao Ánh Viên chưa cười?

08/06/2015 05:08 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Nụ cười tươi rói vẫn chưa nở trên môi Nguyễn Thị Ánh Viên sau phần thi đấu nội dung 200m hỗn hợp và 200m ngửa sở trường dù cô đã lập 2 thêm kỷ lục mới chứ không chỉ giành thêm 2 tấm HCV SEA Games.

Những ai có mặt trên khán đài NTĐ OCBC Aquatic Centre đều dành cho Ánh Viên một tràng pháo tay rất dài, sau khi kình ngư này là người chạm đích đầu tiên ở nội dung 200m ngửa nữ và xô đổ kỷ lục do chính mình lập nên cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, thành tích 2:14.12 vừa giành được dường như vẫn chưa chưa đem lại sự hài lòng cho Ánh Viên. Kình ngư 18 tuổi thể hiện nét mặt không biểu cảm, nếu như không muốn nói là có vẻ thất vọng, có lẽ do kỷ lục mới vượt không đáng kể so với kỷ lục cũ (2:14.80) tại SEA Games 27.

Tương tự ở phần thi đấu chung kết nội dung 200m hỗn hợp diễn ra sau đó 40 phút, Ánh Viên vẫn đón nhận tấm HCV và kỷ lục thứ 2 (2:13.53) trong sự bình thản đến lạ kỳ. Cô ngẩng đầu lên nhìn bảng kết quả và lặng lẽ bơi về khu vực cầu thang để rời bể.

“Em không hài lòng với kết quả thi đấu ngày hôm nay, đặc biệt là ở nội dung 200m ngửa. Thành tích như thế là hơi tệ. Em vẫn có thể đạt thành tích tốt hơn nhiều trước đây. Còn với nội dung 200m hỗn hợp, nếu bảo không hài lòng là không đúng, nhưng thành tích này thì em chưa vui được. Trong các phần thi đấu của mình, em luôn cố gắng giành thành tích cao nhất, bất kể ở giải đấu nào, nên nếu mọi chuyện không như ý muốn sẽ không thể vui mừng”, Ánh Viên chia sẻ sau khi giành thêm 2 tấm HCV SEA Games.

 Ánh Viên cũng còn điểm yếu

Ánh Viên đang nhận được những ánh mắt đầy thán phục ở Singapore những ngày này từ người làm chuyên môn, cho đến giới truyền thông và các khán giả ở SEA Games. Sau mỗi cuộc thi đấu, xung quanh Ánh Viên là cả một “rừng” phóng viên cả trong nước lẫn nước ngoài và đây có lẽ là VĐV duy nhất, nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới như thế. Thậm chí, biệt danh “cô gái thép” mà Ánh Viên mới nhận được cũng cho thấy, kình ngư 18 tuổi này đang làm giới truyền thông sửng sốt và thán phục.

Nhưng có lẽ, Ánh Viên hãy tạm quên đi tất cả những lời khen ngợi và cả sự ưu ái mà cả SEA Games đang dành cho cô. Ánh Viên là một kình ngư có những tố chất đặc biệt và một khả năng thiên bẩm trời cho và còn có thể tiến xa hơn nhưng có một điều chắc chắn, Ánh Viên chưa phải một kình ngư xuất sắc nhất của châu lục.

Kết quả thi đấu nội dung 50m bướm nữ đã phần nào cho thấy “cô gái thép” cũng có những điểm yếu. Dễ nhận thấy nhất, Ánh Viên không phải là một kình ngư mạnh về tốc độ, nếu như không muốn nói đây là hạn chế lớn nhất của Ánh Viên và nó vẫn chưa được khắc phục từ nhiều năm qua. Điểm yếu này khiến Ánh Viên không có nhiều hi vọng tranh chấp ở cự ly 50m và để thua kình địch Li Tao (Singapore) tới hơn 1 giây ở nội dung 50m bướm nữ (26.58 so với 27.67)  

“Ánh Viên bơi tốt ở các cự ly 200m, 400m, 800m và điều đó đã được chứng minh ở các cuộc thi đấu từ khu vực, châu lục cho đến thế giới. Tuy nhiên, đúng là Ánh Viên có những hạn chế về tốc độ và ít có khả năng tranh chấp ở cự ly 50m. Đây là vấn đề mà tôi luôn trăn trở và sẽ tìm mọi cách giúp Ánh Viên hoàn thiện hơn nữa, có thể tranh chấp ở mọi cự ly”, HLV Đặng Anh Tuấn đánh giá về thành tích về thứ 4 ở nội dung 50m bướm nữ của Ánh Viên.

Ước mơ về một Ánh Viên trở thành một kình ngư xuất sắc và toàn diện, có lẽ không chỉ của riêng HLV Đặng Anh Tuấn, mà còn là của riêng kình ngư 18 tuổi này. Và khi chưa làm được điều đó, Ánh Viên sẽ chưa thể nở nụ cười thật tươi.

Phúc Hưng (Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm