SEA Games 26

SEA Games 26 tiếp tục bị ám ảnh bởi ngộ độc thực phẩm

14/11/2011 12:29 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Vấn đề ngộ độc thực phẩm đang thực sự trở thành một nỗi ám ảnh đối với các VĐV tham dự SEA Games 26. Theo tờ Jakarta Globe của Indonesia, đã có thêm ít nhất 3 Đoàn thể thao khác là Singapore, Thái Lan và Malaysia có vấn đề về sức khỏe do ngộ độc thức ăn tại Làng VĐV ở Palembang. Cụ thể, các VĐV môn bắn súng, bơi lội và thể dục dụng cụ đến từ ít nhất 3 Đoàn là những người bị ảnh hưởng.


SEA Games 26 tiếp tục bị ám ảnh bởi ngộ độc thực phẩm

Bị ảnh hưởng nhiều nhất là Đoàn Singapore khi có tới 22 VĐV của họ bị ngộ độc thực phẩm và một nửa trong số này đến từ bộ môn bơi lội. Jasmine Ser, VĐV bắn súng của Singapore, đã thất bại trong việc bảo vệ thành công chiếc HCV giành được tại SEA Games 25 sau khi cô bị chứng tiêu chảy tới 8 lần trước khi thi đấu. Jasmine cho rằng cô đã bị ngộ độc thực phẩm do ăn rau đã bốc mùi chua.

“Tôi hết sức thất vọng bởi chúng tôi chỉ có rất ít sự lựa chọn về thực phẩm. Và cho dù đã như vậy, họ cũng không thể đảm bảo chất lượng cho chúng tôi. Nhưng đó không phải là lời bào chữa cho màn trình diễn của tôi”, VĐV 21 tuổi này nói. Trưởng đoàn Singapore, Tan Eng Liang nói rằng họ đã viết đơn phàn nàn lên ban quản lý khách sạn nhưng vẫn chưa được hồi âm. Thức ăn ở Làng VĐV được cho là cung cấp bởi khách sạn 5 sao Aryaduta tại Palembang.

Ngoài Singapore, đội bơi lội của Thái Lan cũng có tới 10 VĐV bị ngộ độc. HLV Ren Chunsheng cho biết: “Một số người trong chúng tôi phải dậy từ 3 giờ sáng do bị tiêu chảy”. HLV bơi lội của Thái Lan còn nói thêm rằng vì bị ngộ độc thức ăn mà một VĐV của ông đã đạt thành tích kém xa so với thực lực của mình ở cự ly 200m tự do nữ (nhiều hơn tới 13 giây so với thành tích tốt nhất).

Trong khi đó, 10 VĐV thể dục dụng cụ và bắn súng của Malaysia cũng phải chịu chung số phận. Muhammad Ezuan, VĐV bắn súng 22 tuổi của Malaysia, chỉ giành vị trí thứ 13 ở nội dung súng trường hơi 10m nam. Nhưng VĐV này cho rằng màn trình diễn kém cỏi này của anh là do ngộ độc thực phẩm. “Bất cứ thứ gì tôi ăn vào cũng có vấn đề. Tôi không có năng lượng thậm chí là để giữ vững súng của mình và do đó tôi không thể bắn chính xác. Tôi rất khó chịu về việc này”.

Một VĐV bắn súng khác của Malaysia, Nursuryani Mohamed Taibi cũng bày tỏ sự thất vọng về điều kiện ăn ở tại Làng VĐV sau khi bị gạch tên khỏi nội dung súng ngắn hơi cự ly 10m nam vì vấn đề sức khỏe. “Thành thật mà nói thức ăn ở đây không được tốt. Đôi khi nó bị nấu quá chín hay bốc mùi, giống như món spaghetti mà tôi đã ăn. Có lẽ sau này tôi sẽ chỉ ăn salad và cơm không cho an toàn”.

Vũ Mạnh(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm