(TT&VH Cuối tuần) - Ông Calisto cứ ví von mỗi trận đấu là một vỡ diễn mới mà các học trò ông sẽ đưa người xem lẫn đối thủ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…
Nếu chiến thắng trước Singapore còn được xem là may mắn thì cú “hồi mã thương” làm 60.000 khán giả Thái trên sân Rajamangala chết lịm đã chứng minh một thứ bóng đá rất hiểm mà học trò ông Calisto thực hiện một cách hoàn hảo.
Trong chiến thắng ấy của Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà Thái Lan đã hoàn toàn bị mắc bẫy khi quá tin vào sức mạnh của mình và tin cả vào quá khứ.
Đặt từng vị trí lên bàn cân thì có thể học trò ông Calisto không bằng, nhưng “cân” một tập thể và “cân” một tinh thần, một ý chí thì chắc chắn các tuyển thủ Việt Nam hơn những cầu thủ Thái Lan rất nhiều.
Đêm 24/12 các tuyển thủ Việt Nam đã chứng minh mình không sợ Thái như đã từng sợ nữa mà rất khéo léo chọn lối chơi một cách kiên nhẫn, nhưng thông minh.
Ông Calisto đã nâng cấp các tuyển thủ lên từng bước trong từng nấc thang của giải và điều quan trọng nhất là ông tạo ra được niềm tin cho mỗi con người.
Đêm 28/12, các học trò ông sẽ buộc phải để lại những cảm xúc đặc biệt của đêm Bangkok kỳ diệu để vào cuộc với một tư thế khác.
Người Thái đêm 28/12 chắc chắn sẽ thận trọng chứ không chủ quan và cao ngạo như đêm Bangkok.
Người Thái chắc chắn đã rút ra một bài học sâu sắc về việc đánh giá đối thủ và chọn cách chơi thay vì khinh địch dùng đòn đánh phủ đầu khi nhìn vào quá khứ.

Thái Lan sợ các cầu thủ Việt Nam thi đấu với một tinh thần như thế này nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh
Chỉ còn một trận đấu nữa, liệu đêm 28/12 ông Calisto sẽ mang lại bất ngờ nào đến với đối thủ và với người hâm mộ Việt nam đang mòn mỏi chờ chiếc cúp vàng?
Việt Cường sẽ trở lại để gia cố hành lang phải, nhưng đấy mới chỉ là yếu tố rất nhỏ về con người.
Minh Châu khóa chặt Thonglao giờ đã là bài cũ. Ngay đến cả những miếng đánh trong tư tưởng nhẫn nhịn chờ con mồi vào bẫy cũng không còn mới nữa.
Vòng loại chúng ta thua, nhưng những gì rút ra từ vòng đấu ấy một cách sâu sắc đã làm nên chiến thắng.
Đêm mai thì người Thái cũng phải tự rút ra cho mình một bài học sau thất bại.
Vì thế mà cuộc đấu đêm 28/12 sẽ là một cuộc đấu trí hết sức căng thẳng. Ông Calisto buộc phải đưa các học trò sớm trở về mặt đất và quên đi một trận thắng làm ngây ngất người xem.
Giờ thì trên sa bàn của ông Calisto sẽ là bài tương kế tựu kế khi cả hai đều đã nhẵn mặt nhau. Ông và các học trò đã có vốn với 1 bàn thắng nên có thể ông sẽ lại áp dụng miếng đánh như từng giúp Gạch đăng quang ở V-League.
Một hàng thủ có chiều sâu, nhưng không thể quá thấp có thể sẽ là một bệ phóng cho những "cú hồi mã thương" mà người Thái cần có 1 bàn thắng và hơn nữa.
Mong các học trò ông ra sân với sự tỉnh táo để đi trọn hành trình trước khi nghêu ngao “khúc quân hành” giữa Mỹ Đình nóng bỏng bởi sự kỳ vọng hàng chục năm trời…
DUY DŨNG