Cô gái chống nạng, “bác sĩ hát” gây ấn tượng tại American Idol

25/01/2013 13:47 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Không có màn đấu khẩu giữa hai vị giám khảo nữ nhưng chẳng phải vì thế mà American Idol tập phát sóng hôm qua 25/1 (giờ địa phương) mất đi sự hấp dẫn. 




Nicki Minaj và Mariah Carey dường như đã biết cách kiềm chế tốt hơn cảm xúc của mình mỗi lần chạm trán người mà họ chẳng hề ưa. Thay vì đáp trả lẫn nhau, khi Minaj nói, Mariah Carey chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thế nên, chẳng có ai giận dữ bỏ đi hay buông ra một câu chửi thề. Tại buổi thi thử giọng diễn ra ở Baton Rouge, thí sinh mới chính là tâm điểm.

Nhà sản xuất chương trình đêm qua đã không ít lần chiếu cảnh thí sinh họ hét tiếp nối với hình ảnh của động vật để “giễu” những màn thi “thảm họa”. Nhưng xen lẫn trong đó, những điểm sáng vẫn xuất hiện.

Thí sinh Burnell Taylor, 19 tuổi, từng sống sót qua cơn bão Katrina kinh hoàng tàn phá miền Đông Nam Hoa Kỳ năm 2005 đã khiến giám khảo Carey khóc vì xúc động khi cất vang ca khúc “I’m Here” trong vở nhạc kịch The Color Purple.

Cả 3 giám khảo đã đứng lên để vỗ tay chúc mừng Burnell Taylor còn Minaj ngồi yên đưa ra ý kiến của mình. “Đây chính là những gì mà chúng tôi đến để tìm kiếm”, cô nói không quên dành cho Taylor những lời ca ngợi về giọng hát của anh.

Màn trình diễn của Burnell Taylor:

Anh chàng lính cứu hỏa Dustin Watts cũng đã chinh phục được 4 vị giám khảo với ca khúc “She's Every Woman” của Garth Brooks. “Bạn có một phong cách tuyệt vời và cả sự tự tin lan tỏa”, Keith Urban nhận xét về Watts. Giám khảo Minaj dành cho anh chàng dễ nhìn này câu hỏi riêng tư hơn: “Cậu có bạn gái chưa nhỉ?”.

Thí sinh Paul Jolley với ca khúc “I Won't Let Go” đã nhận được tràng pháo tay từ BGK. “Tôi biết rằng mọi người sẽ thích em”, Carey tươi cười nhận xét.

Độc đáo nhất trong đêm thi là bác sĩ Calvin Peters, 27 tuổi đến từ Fort Worth, Texas. Anh chàng với biệt danh “bác sĩ hát” đã chinh phục ban giám khảo với ca khúc “Whenever, Wherever, Whatever”.

"Bác sĩ hát" Calvin Peters

Thí sinh nữ thành công nhất trong buổi thử giọng này là cô gái xinh đẹp Megan Miller - Hoa khôi vùng Baton Rouge. Cô nàng song hành cùng cuộc thi với đôi nạng bởi trước đó 3 ngày đã gặp tai nạn khiến cô bị gãy chân. Cô gái 22 tuổi cho thấy chất giọng đầy nội lực với ca khúc “Something’s Got A Hold On Me”.

Randy Jackson đã gọi cô là “tài năng thiên bẩm” trong khi Nicki Minaj cho rằng cô là một ngôi sao không thể phủ nhận. “Bạn không hề gặp vấn đề với vụ tai nạn. Trái lại, bạn đã sử dụng nó chứ không để nó hạ gục mình”, nữ rapper nhận xét về màn đưa nạng lên giả làm micro của Megan.

Megan biểu diễn "Something's Got A Hold On Me"

Chất giọng của Megan đang làm dấy lên hy vọng về “ngày của nữ quyền” tại American Idol bởi từ khi Jordin Sparks giành chiến thắng trong năm 2007 tới nay, chưa có một thí sinh nữ nào lên ngôi trong đêm chung kết.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm