Khi người Anh mộng mơ

08/06/2012 07:01 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Online) - Phớt Ăng lê là nét tính cách điển hình của người Anh. Nhưng bên cạnh đó, người Anh cũng rất mộng mơ. Chẳng thế mà John Lennon đã viết ca khúc “Imagine” (Tưởng tượng). Mà đâu chỉ có mình John, ngược dòng thời gian cách đây gần năm trăm năm, Shakespeare đã viết vở kịch “Giắc mộng đêm hè” với một trí tưởng tượng bay bổng. Còn giờ đây, khi EURO 2012 sắp bắt đầu, thì người Anh cũng mộng mơ về một chiếc cúp VĐ sau nhiều năm chờ đợi.

Trước khi mộng mơ về chiếc cúp ấy, người Anh đã mộng mơ về vị HLV của họ. Rằng họ muốn có một vị HLV nội sẽ dẫn dắt Tam Sư tại EURO 2012, giống như Sir Alf Ramsey đã đưa đội tuyển Anh lên ngôi ở World Cup 1966. Giấc mơ về vị HLV nội xuất hiện khi mà người Anh nhìn nhận sự thành công của các ĐTQG khác. ĐT Tây Ban Nha đăng quang tại EURO 2008 và vô địch World Cup 2010 chỉ  với HLV nội. "Die Mannschaft" có một lối chơi đầy sức sống, quyến rũ, cống hiến nhưng cũng không kém phần hiệu quả như hiện nay là do họ có một HLV nội là Joachim Loew. Còn ĐT Hà Lan, dưới sự chỉ đạo của Van Marwijk cũng đã giành được thành công khi vào tới tận chung kết World Cup 2010.


Hodgson có làm nên chuyện với ĐT Anh? - Ảnh Getty

Và thế là FA muốn thay HLV Capello bằng một HLV người Anh. Và khi vị HLV người Italia từ chức, họ đã có cơ hội thực hiện điều ấy. Và FA chọn Roy Hodgson, HLV của CLB West Brom. Với mức lương 3 triệu bảng/ năm, thấp hơn nhiều so với Capello, Roy Hodgson rõ ràng là một “phương án rẻ tiền và an toàn” (theo lời cựu tuyển thủ Anh Matthew Le Tissier). Nhưng Roy Hodgson chỉ thành công khi dẫn dắt các  đội bóng nhỏ. Còn với đội  những bóng lớn, như Inter Milan và Liverpool thì ông đều thất bại và bị sa thải. Phải chăng FA đã quá mộng mơ khi mời Roy Hogson làm HLV?

Mới đây thôi, HLV Roy Hodgson phát biểu trước báo giới rằng ông thích ĐT Anh bị đánh giá thấp hơn so với tuyển Pháp. Trong bối cảnh Tam Sư mất nhiều trụ cột như Frank Lampard, Cahill, Barry còn Rooney thì bị treo giò, phát biểu ấy của Roy Hodgson đúng là ...tỉnh táo. Hãy nhìn lại chiến thắng của Tam Sư trong trận giao hữu với ĐT Tây Ban Nha tại Wembley vào tháng 11 hồi năm ngoái. Trong trận đấu đó, La Roja ở “kèo trên”, còn ĐT Anh ở “kèo dưới” nhưng lại là đội giành chiến thắng.

Anh có thể ở cửa dưới so với "Les Bleus", nhưng không thể ở “kèo dưới” so với Thụy Điển và Ukraina. Vấn đề là khi gặp những đối thủ này, Roy Hodson có dám cho đội tuyển Anh đá với tâm thế của đội cửa trên?

Dù đầu óc có mộng mơ đến đâu, thì người Anh cũng sẽ phải đối đầu với hiện thực rằng tại EURO này, vô số những khó khăn sẽ chờ họ. Và không phải lúc nào, sự mộng mơ cũng giúp cho những đôi chân của các cầu thủ ĐT Anh thăng hoa trên sân cỏ. Chỉ có đối diện hiện thực mới có thể tìm ra chiến thắng.

SUBASA OZORA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm