Khủng hoảng lực lượng ở Chelsea: Trước mặt Scolari là thảm họa!

03/10/2008 10:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không bàn thắng ở quê hương của Dracula. Nhưng ác mộng đã xuất hiện. Vấn đề không chỉ vì Chelsea không thể đánh bại một đối thủ bé nhỏ và vô danh trước khi Champions League mùa này khởi tranh. Chelsea của Scolari hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng kinh hoàng.

Khuôn mặt của Scolari thường thể hiện những sắc thái biểu cảm đối lập một cách kỳ lạ. Khi đội bóng của chiến thắng, Scolari cười rất tinh quái và ranh mãnh. Ngược lại, trông ông như sắp khóc đến nơi. Khi Drogba ngã xuống sau cú va chạm với hậu vệ Andre De Souza của Cluj ở phút 58 và hét lên đau đớn như thể anh là nạn nhân của một cuộc tấn công từ Dracula, Scolari đột ngột tím tái mặt mày.
 
Thứ nhất, Scolari đã tung Anelka vào sân đầu hiệp 2, chuyển sang 4-4-2 nhằm đẩy nhanh tốc độ tấn công và gia tăng sức ép lên khung thành Cluj, như từng làm trước M.U và Stoke City; nhưng chấn thương đầu gối của Drogba đã đánh sập bao toán tính và buộc HLV người Scolari phải trở lại với 4-5-1 (tung Belletti vào sân). Thứ hai, với lực lượng thiếu hụt trầm trọng, Scolari đang tự hỏi Chelsea của ông sẽ đá như thế nào trước khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng Giêng
 
Chelsea của Scolari hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng
lực lượng kinh hoàng.

8 trụ cột chấn thương

Chấn thương chồng chất. Khủng hoảng là có thật. Bao hiểm nguy hiện rõ như ban ngày. Theo chấn đoán, chấn thương ở đầu gối sẽ khiến Drogba phải xa rời sân cỏ ít nhất 6 tuần và trong trường hợp tồi tệ thì có thể lên đến 3 tháng. Mà Drogba ấy chỉ là cái tên mới nhất chứ không phải đầu tiên hay cuối cùng. Chuyến hành quân đến Romania hôm qua không có Deco, Ricardo Carvalho, Joe Cole và tất nhiên cả Michael Essien vì chấn thương. Lúc khởi động, Ashley Cole gặp trục trặc với cái lưng và phải nhường lại cánh trái cho Wayne Bridge, người đã không tạo được chút đột biến nào từ những pha leo biên. Sắp tới có thể là John Terry và Alex khi mà bộ đôi trung vệ này chỉ sung sức trong 15 phút đầu trước Cluj và suốt thời gian còn lại phải nhịn đau mà đá vì những chấn thương nhẹ (lần lượt là lưng và hông).

Như vậy, tổng số "thương binh" của Chelsea đã lên đến 8 người. Thời điểm này mùa trước, khi Avram Grant vừa lên thay Mourinho, Chelsea cũng từng hứng chịu cuộc khủng hoảng lực lượng hoành tráng. Nhưng lần này thì đúng là thảm họa. Đơn giản vì ngoại trừ Alex, những gương mặt ấy vốn là trụ cột của đội bóng và đội hình chính chỉ còn sót lại Cech, Bosingwa, Lampard và Ballack thực sự lành lặn.

Thảm họa và mối đe dọa càng khủng khiếp hơn khi lực lượng của Chelsea mùa này không còn dày và có chiều sâu như mùa trước. Ở khía cạnh này, Scolari là người có lỗi.

Scolari tự tin thái quá hay non nớt?

Theo lời Scolari, trận hòa trước Cluj vô danh không phải là thảm họa: "Hòa 0-0 không đến nỗi là kết quả tồi. Tôi hài lòng với 1 điểm giành được. Chúng tôi không thể đá như thường lệ khi mà 2/3 đội hình chính vắng mặt vì chấn thương". Đúng là Chelsea vẫn chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A và không ai nghi ngờ khả năng họ giữ vững vị trí này khi vòng bảng kết thúc. Nhưng chẳng lẽ khi gặp những Cluj bé nhỏ khác ở Premier League, Chelsea của Scolari lại hài lòng với kết cục mất điểm và tự trấn an mình với lý do khủng hoảng chấn thương?

Scolari đã có thể né tránh được cuộc khủng hoảng này nếu ông không tự tin thái quá, hoặc nhìn ở góc độ khác là thiếu kinh nghiệm. Ngay sau khi ngồi lên chiếc ghế HLV ở Stamford Bridge, Scolari đã đề ra kế hoạch "giảm gọn đội hình xuống còn 25 người". Ông đã thực hiện nó một cách triệt để, chấm dứt hợp đồng với Makelele, bán Shaun Wright-Phillips và Ben Haim cho Man City, đẩy Andriy Shevchenko trở lại Milan, thanh lý Khalid Boulahrouz (gia nhập Stuttgart), giải thoát cho Steve Sidwell (Aston Villa) và cuối cùng là cho Bremen thuê Pizarro. Nếu giữ lại Ben Haim và Boulahrouz, Chelsea sẽ không cần lo sợ đến khả năng thiếu vắng trung vệ ở những trận kế tiếp. Cùng thời điểm Scolari phải cầu viện đến tài năng trẻ 19 tuổi người Argentina Franco Matias di Santo trước Cluj thì ở San Siro, Pizarro đã ghi bàn gỡ hòa cho Bremen trước Inter.

Với nhiều đội bóng ở Premier League, chính sách giảm gọn nhân sự là hợp lý. Thứ nhất, nó giúp CLB giảm gánh nặng về lương. Thứ hai, các đội bóng ấy không đặt quá nhiều mục tiêu cao xa. Với Chelsea, chính sách của Scolari hoặc không cần thiết, hoặc sai lầm, hoặc cả hai. Không cần thiết bởi vấn đề của Chelsea-Abramovich không phải là tiền, là sự phình to của quỹ lương mà là danh hiệu. Sai lầm vì Chelsea không chỉ hướng đến chức VĐ Premier League hay Champions League mà là "cú ăn bốn lịch sử", mà bằng chứng là trận gặp Portsmouth tại Cúp Carling, Scolari vẫn sử dụng đội hình có 8 trụ cột.

Người ít, nhiều trận, lắm tham vọng - việc Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng chỉ là vấn đề thời gian. Và trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về Scolari.

Tiền đạo, anh ở đâu?

Robinho quay lưng vào phút chót và không chọn Stamford Bridge. Drogba nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Để rồi giờ đây, trong tay Scolari chỉ còn 3 tiền đạo: Anelka, Kalou và Di Santo. Trong đó, Di Santo quá trẻ (19 tuổi) và chỉ mới đá cho Chelsea 2 trận. Mùa này, Kalou thường xuyên đá như một tiền vệ cánh hơn là tiền đạo. Anelka đã chơi tốt trong thời gian qua; nhưng việc sử dụng tiền đạo người Pháp chỉ có hiệu quả khi Chelsea có đủ các tiền vệ tốt nhất, đặc biệt là Deco. Với Deco, Chelsea thiên về tấn công trung lộ và những pha băng xuống của Anelka mang lại hiệu quả cao. Không Deco, Chelsea trở lại với lối chơi của thời Grant. Mà dưới triều đại Grant, Anelka chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn.

Với 3 tiền đạo trong tay, Chelsea đủ sức hiện thực hóa mục tiêu "ăn bốn"? Có lẽ là không thể. Và vào lúc này, Scolari đang ganh tị với hàng xóm Wenger, vốn có trong tay 4 chân sút hảo hạng Adebayor, van Persie, Vela và Bendtner để xoay vòng. Tương tự ở M.U, với bộ tứ siêu đẳng Ronaldo, Rooney, Tevez và Berbatov.
 

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm